Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Em Phan Thiết, Biển Xa Tôi Xưa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Hoàng Thủy Biển
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Ba 1 11, 2011 3:55 am    Tiêu đề: Em Phan Thiết, Biển Xa Tôi Xưa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em Phan Thiết, Biển Xa Tôi Xưa
Hoàng Thủy Biển

Tôi ngực trần áo vắt vai, về.
Gặp buồn em đi dạo trăng khuya,
Da trần em mời da tôi tới,
Và hai buồn đụng chạm nhau--mê.

Em, cô quả tìm gì trong tối?
Dáng em về hiu quạnh dưới trăng,
Vàng dát xuống tóc dài thả bảy,
Lời mời tôi sống chết--lâng lâng.

Ngày ấy, tôi sống, ngày từng ngày
Số tôi ai rạch trên lòng tay;
Em làm thầy bói đưa lời phán:
“Em” si mê mãi hết kiếp này.

Ngủ gì nổi, đêm trăng sáng quá.
Tôi thả mình trôi tận cùng đêm.
Em trắng ngần, da thịt biết nói,
Đưa nhau về tới chỗ nhau cần.

Từng điếu thuốc em mồi, tôi hút,
Thắp lửa lên, cháy đỏ thanh niên.
Cốc cà phê em pha, tôi uống,
Đọng xuống thành giọt nhớ, giọt quên.

Áo tôi rách nhờ em vá lại,
Tay em, ôi, kim chỉ đường may;
Thương quá, đêm, chén chè em nấu,
Môi thêm đường, bớt nhạt tháng ngày.

Bãi vàng lên trăng treo khoả thân,
Dịu dàng em mở tặng phẩm mềm;
Tay tôi, lũ lục lâm thảo khấu
Đưa em - tôi vào ngục tù êm.

Em hứa hẹn nửa đêm ngoài bãi,
Đưa nhau đi, tìm lại hồng hoang.
Khi tôi úp mặt lên ngực sóng,
Lơ huyền lờ đồng nghĩa trái ngang.

Tựa sát nhau hơ nhau ấm, và
Chặt vào nhau cho cháy thịt da.
Từ em, phả hương mùi kim cổ;
Từ tôi, hai mắt chợt mù loà.

Tôi đưa em lên Lầu Ông Hoàng,
Kể em về một kẻ hoang đàng,
Với thơ, vật vã từng con chữ;
Với em, đắm đuối dẫu trầm mình.

(Em Phan Thiết biển xa tôi xưa,
Gặp lại nhau, biết có bao giờ?)

Hoàng Thủy Biển
(11. I. 2011)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Tư 1 12, 2011 1:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người Phan Thiết , biển xưa yêu dấu
Chẳng gặp nhau, buồn đến bao giờ ??


HTB ơi ! Chúc vui nhé thân mến


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 1 14, 2011 4:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đam mê anh , cháy đỏ hết đời này,
Thơ với anh, là nước uống mỗi ngày.
Với em, đọc thơ anh mà vui sống,
Rượu lúa mới , đầy - vơi, em cũng say.

Hoàng Thủy Biển ơi! Đọc bài thơ ni, TN cũng muốn nổi loạn rồi đây nì


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Hai 1 17, 2011 12:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chúc mừng Hoàng Thủy Biển có trang mới. Mở hàng một bài đi Hoàng Thủy Biển ơi ! Thơ văn HTB hay lắm !!! Tú ghiền rồi đó nha ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Hai 1 17, 2011 1:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đồng Thị Thanh Tú mến,

Cám ơn Thanh Tú đã có những lời đẹp dành cho HTB. HTB sẽ cố gắng, cố gắng, và cố gắng. Hiện nay phải lo đi cào tuyết phủ trắng xóa cả sân trước lẫn sân sau để vâng lời vợ (và con) sai bảo hầu đón thêm một cái tết tha hương.

Mến,
HTB


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 1 17, 2011 4:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hoàng Thủy Biển ơi !

Nếu gom được thì em sẽ gửi
Cho anh một ít nắng vàng tươi.
Sài gòn sắp tết trời ấm lạ,
Thương ai cào tuyết để ...vâng lời.

Thi sĩ nghĩa là không có...vợ,
................................đáng đời !!!


Laughing Laughing Laughing

Chúc mừng Hoàng Thủy Biển có trang Thơ Văn mới . Cầu mong HTB thật nhiều sức khỏe để sáng tác.
Ngày hết tết tới , chúc Hoàng Thủy Biển và gia đình đón một cái tết đầm ấm - an vui.

Thân mến,
Tuyết Nhung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Hai 1 17, 2011 5:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Hoàng Thủy Biển ơi !

Đà Nẵng mấy hôm trời rất lạnh
Chẳng nắng vàng để gửi cho anh

Cào tuyết xong , nghỉ mệt rồi sáng tác nha anh. Cố lên !!!
Chúc mừng anh có trang Thơ Văn mới !!!

Thanh Bình


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 1 17, 2011 7:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Ôn Hoàng Thủy Biển !
Muốn dzô chúc mừng Ôn trước tiên - vậy mà - bây chừ mới " lò dò " tới . Sức khỏe của THAI NGÔ dạo nầy ....hình như có vấn đề . Hiểu cho bạn bè nhe .
Chúc mừng Ôn có trang Thơ , Văn mới . Vui , buồn gì - thì cũng ráng dzô nghe .
Cầu xin Ôn có nhiều sức khỏe để .....
Tình thân .
THÁI NGÔ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Ba 1 18, 2011 2:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thái Ngô mến,

Tuy ko phải là Bác Sĩ hay là Đông Y sĩ, nhưng nghe cái giọng rên rên la la hét hét nghe như giọng phụ nữ sắp mất toàn bộ cảm giác rứa là HTB suy ra là "Bệnh Nhân" sắp sửa tiêu táng đường. Cố gắng sống tươi vui khi mùa xuân đang thúc hối sắp tàn.

Đùa thôi nghe. Có chi sai sót, bỏ qua. Please.
Đang Nghe một Ca Khúc thiệt là phê của PTH post lên d đàn dịch nôm na là
"xin đưa tôi qua đêm nay"

OK Mến


HTB


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Ba 1 18, 2011 4:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chúc mừng..chúc mừng.......

Những bài thơ của HTB rất hay, cách dùng chử thật là phong phú, cố gắng
bỏ thì giờ sáng tác thêm, để cho bạn bè được thưởng thức hí.

Sắp sửa đến Tết VN vậy thì BONNE ANNÉE... HTB nghe.

Thân
PTH



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 1 20, 2011 9:10 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chúc mừng Hoàng Thủy Biển có 1 trang Thơ Văn riêng!!! Nhớ post nhiều thơ để M có nhiều headache nha! Vừa đọc vừa suy nghĩ cũng good cho cái brain của M lắm. hihihi...

Chúc Mừng!!! Chúc Mừng!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Ba 1 25, 2011 8:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Các O mến ,

HTB đang còng lưng dưới cái rét của xứ Mỹ đi cày kiếm cơm nuôi con. Cho HTB thở một chút rồi sẽ cố gắng viết văn, làm thơ, làm thơ và làm thơ.

Tết Nguyên Đán sắp về , HTB chúc các O , bạn bè Sao Mai và gia quyến hưởng một cái Tết đầm ấm - an vui.

Cám ơn lời chúc đẹp của các O.Rất vui .

Thân mến,
HTB


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Hoàng Thủy Biển Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI