Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
Nguyen Ngoc Hai Moderator
Ngày tham gia: 10 9 2009 Số bài: 1790 Đến từ: Viet Nam
|
Gửi: Ba 3 15, 2011 6:34 am Tiêu đề: Chào Đà nẵng buổi sáng. |
|
|
Xin giới thiệu một bài thơ của sư huynh PXS - NNH mới tìm được....
xin được giới thiệu cùng "cả nhà"......
_____________________________
Chào Đà Nẵng buổi sáng
buổi sáng, nhìn theo đường phố cũ
người đi vội vã, trôi qua nhanh
bóng ai ẩn khuất như xa lạ
tìm đâu em giữa chốn thị thành
đường lượn quanh co như trốn chạy
ta kẻ lạ, đứng giữa phố quen
mắt nhìn mà sao đầy sương khói
ta không say mà lòng đầy hơi men
ta không say mà mặt mày chán váng
phố đã hiện lên cùng sương mai
ôm ta vào lòng như e ấp
như ôm tình nhân với nụ hôn dài
Đà Nẵng hơn ba chục năm xa cách
đường ngăn chia không một lối về
vẫn thương từng căn nhà góc phố
vẫn thương em nét đọng chân quê
dù ta đã đi qua đời biển lửa
chuổi thời gian thành sóng lênh đênh
cơn gió thổi miệt mài buốt giá
đôi khi cười gượng gạo đứng lên
ta ước ao một ngày trở lại
một mình đứng giữa bến sông nầy
nhìn chuyến đò mang theo thương tích
nhìn em ta đắm giữa cơn say
ta ước đứng giữa thềm ga cũ
đợi con tàu mang đến tin vui
em còn nhớ hay cố tình quên mất
gặp nhau mà dạ cứ ngùi ngùi
thôi kể như chuyện xưa đã mất
khơi chút lửa cho ấm đêm tàn
mặt trời đã lên bên kia An Hải
vẩy tay chào thành phố tình thân
Phan Xuân Sinh
Đà Nẵng, 20/2/2008
___________________________________
Đọc thơ của huynh PXS, chợt nhiên hình ảnh thân thương của xứ Đà thân yêu lại hiện về. Có lẽ NNH phải "thêm lần nữa tìm về với chốn xưa qua một bài viết..........
|
|
Về Đầu Trang |
|
cq Moderator
Ngày tham gia: 09 6 2008 Số bài: 931
|
Gửi: Tư 3 16, 2011 3:34 am Tiêu đề: |
|
|
Ngưỡi xứ Đà ngẫu hứng xin đáp lại :
Sân ga buồn vẫn chờ con tàu đến ,
Chút lửa hồng vẫn thắp sáng đêm đông
Hãy về đi, chuyến đò không lỗi hẹn .
Áo tình nhân sẽ làm ấm con tim ...
|
|
Về Đầu Trang |
|
Nguyen Ngoc Hai Moderator
Ngày tham gia: 10 9 2009 Số bài: 1790 Đến từ: Viet Nam
|
Gửi: Tư 3 16, 2011 9:34 am Tiêu đề: |
|
|
Không phải là thi phẩm của mình, NNH xin gọi lại chị CungQuang
_______________________________
Về thăm lại chốn ngày xưa "người con gái"
Đã mấy lần hò hẹn giữa sương mai
Tình thân ấy bây chừ trôi lãng đãng
Chút phiêu bồng mây dạt nhớ hồn ai...
Mượn hình ảnh của huynh PXS, gửi về Danang miền trung một thoáng thân thương nhất.
|
|
Về Đầu Trang |
|
|