Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Bài Thơ Đan Áo

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 6 05, 2011 8:51 pm    Tiêu đề: Bài Thơ Đan Áo Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Bài Thơ Đan Áo




Tranh: Cát Đơn Sa


Tác Giả: T.T.KH.
Ngâm thơ.Ca Sĩ: Diễm Châu

Cám ơn chị Diễm Châu đã cho quý Thầy Cô và các cựu học sinh Sao Mai thưởng thức giọng ngâm thơ của chị.
Em ở ngoài biển vừa nghe sóng biển vưà nghe giọng ngâm thơ của chị, tuyệt vời quá chị ơi!!




Chị ơi, nếu chị đã yêu
Đã từng lỡ hái ít nhiều thương đau
Đã xa hẳn quãng đời hương,
Đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng,

Hay chăng chị, mỗi chiều đông
Đáng thương những kẻ có chồng như em
Vẫn còn giá lạnh trong tim,
Đan đi đan lại áo len cho chồng.

Con chim ai nhốt trong lồng
Hạt mưa nó rụng bên song bơ thờ.
Lưng trời nổi tiếng tiêu sơ
Hay đâu gió đã sang bờ li tan!

Tháng ngày miễn cưỡng em đan
Kéo dài một chiếc áo lam cho chồng,
Như con chim nhốt trong lồng
Tháng ngày than tiếc ánh hồng năm nao.

Ngoài trời hoa nắng xôn xao,
Ai đem khóa chết chim vào lồng nghiêm!
Ai đem lễ giáo giam em
Sống hờ hết kiếp trong duyên trái đời?

Lòng em khổ lắm chị ơi
Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai
Quanh cảnh lạ, tháng năm dài
Đêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình!











_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 6 06, 2011 9:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời thơ hay và nghe giọng ngậm của Chị thật tha thiết , cám ơn Chị đã cho các sao thưởng thức


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Ba 6 07, 2011 4:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ buồn qúa, giọng ngâm của chị Diễm Châu thật là truyền cảm lại càng thấm thía hơn.

Cám ơn chị đả cho H và các bạn được thưởng thức.



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tiếng Hát Sao Mai Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI