Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Không lấy chồng đâu
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Tiếu Lâm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Ba 8 12, 2008 8:28 am    Tiêu đề: Không lấy chồng đâu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không lấy chồng đâu, nhất định không!
Tội gì mà sống với đàn ông
Xa cha, xa mẹ, em không chịu
Không lấy chồng, đâu nhất định không!

Không lấy chồng ư? Không được đâu!
Ai đâu không biết, chứ em không!
Mai sau nhất định phải lấy chồng
Tuy rằng có xa cha, xa mẹ
Nhưng bên mình có hơi ấm đàn ông.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 7:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hê hê hê Toc Trang ơi ! ỏng chề hay sao mà hông lấy chồng ?
Có muốn theo lão gia đề huề hay không dzậy ?

Hơi ấm đàn ông , ấm quá đi..
Tóc Trắng thử đi ..có sá gì..
Lấy chồng thích lắm , nên cứ thử
Đừng bảo là không ! thử với >>>Vi...hêhêhê....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 8:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ông người họ Vi này ơi, có tán gái đi xa 1 tí nhé?

Người ta hỏng thích lấy chồng đâu
Đừng theo quậy phá chạy cho mau!
Kẻo không Ôn Thiết chạy theo đuổi
Nhưng mà ... Ôn nớ trốn ở đâu?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: CN 9 21, 2008 11:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tóc trắng mần răng hỏng lấy chồng???
Lấy chồng thích lắm bởi mùa đông
Cuộn mình ấm áp trong tay ấy
Sẽ thấy trong lòng thật mênh mông

Hãy lấy chồng đi Tóc trắng ơi !
Thấy đời xanh lại Tóc xanh rì
Cặp kè nhau đến muôn ngàn lối..
Ngõ tắt đường ngang ..có sá chi..

Lấy chồng để thấy mình phu nhân,
Gọi Dạ bảo vâng , thật ân cần..
Đừng nên nhất định mà không lấy..
Lỡ hỏng đời xuân ...đừng phân vân..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Hai 9 22, 2008 2:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chắc là Tóc Trắng muốn kén chồng
Tìm người trong mộng đúng ước mong
Nử sinh ra sức lời ngon ngọt
Tiểu Bảo dzê xồm lại ngóng trông
Thôi hảy theo tui mình dệt mộng
Tơ duyên ta nối chớ phụ lòng
Đừng có chê bai nhiều rắc rối
Coi chừng lắm mối tối nằm không
Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Ba 9 23, 2008 9:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tóc Trắng mần chi không nói ra
Mắc cở quá đi phải không nà
Lấy Chồng cứ lấy ! sao từ chối ...
Vui buồn hủ hỉ chẳng cách xa..

Có chồng cũng thấy mình trẻ dai
Mùa xuân rất đẹp , đời càng dài..
Cùng nhau vui sống cùng năm tháng.
Tóc trắng thấy đời như.. sớm mai..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Tư 9 24, 2008 12:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thu Sinh đi vắng đã về đây
Thấy nàng Tóc Trắng kén chọn chồng
Nè Xin đăng ký . Vui biết mấy??
Hỏi lấy chồng không ? có chịu không???


Chọc O một chút thôi nghe



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Tư 9 24, 2008 3:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc tin Tóc Trắng muốn kén chồng
Quần hào tụ hội rất là đông
Tui và Tiểu Bảo thi đua hót
Hành, Sinh, hăm hở tỏ tấm lòng
Bao kẻ anh hùng nhi nữ một
Mười phần quyết chí chẵng về không
Phen này Tóc Trắng vui rồi hỉ...?
Chọn được lang quân khỏi phập phòng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 12:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tóc Trắng đâu rồi , đang ở đâu ???
Mở hội kén chồng ...lại cho mau..
Người đâu chạy đến đông như kiến
Chờ xem Tóc Trắng hết phai màu

Tóc Trắng này đây ? Tóc Trắng ơi !
Về đây xem hội .mọi ngưòi mời
Cùng nhau kén chọn cho Tóc Trắng..
Một đấng anh tài , chẳng lả lơi..

Tóc Trắng la nhanh có mặt tui
Ai người đắng ký để tui dzui..
Anh nào cũng được ..nhìn phiên phiến
Đừng giống lão dê xồm được rùi...

Mấy ngày nay Tóc Trắng bị hư máy ..hê hê hê..chừng nào dô lại thấy SMĐN mở hội kén chồng cho Tóc Trắng thì nhớ báo cáo xem chọn đuợc anh nào nhé... hê hê hê.. nhớ chừa anh bụng phệ lại cho CQ nhe..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 7:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tóc Trắng nàng ơi muốn lấy chồng
Lấy ai thì lấy chừa một ông
Tiểu Bảo nhà Bình đà bảy dzợ
Rớ vào ông ấy tối nằm không

Tiểu Bảo chàng ơi hãy về đi
Tối ni nhà mình mở party
Rượu ngon, gái đẹp nhà mình đủ
Chàng ơi về nhé, tiếc làm gì

Tóc Trắng nàng ơi ta về đây
Kiếm Bình ngon ngọt như mọi ngày
Tối ni vắng mặt là không được
Thôi nhé nàng ơi mình chia tay


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 7:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tóc Trắng nàng ơi có lấy chồng
Hãy lấy đàn ông chỉ lông nhông
Tui đây chưa dzợ chưa bạn gái
Hay là chọn đại chọn tôi không?

Tui đây thấy dáng cô đẹp lắm
Tóc trắng tay thon ... thấy mà ham
Ôi hởi nàng ơi, tôi thích quá!
Hạnh phúc trọn đời ... sống trăm năm!



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 11:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tóc trắng giờ đây đã có chồng
Con trai 18 Đế biết không?
Làm sao Trắng kết duyên cùng Đế!
Thôi thì duyên kiếp hẹn lai sinh
Đế về ôm lại bầu tâm sự
Ôm đại một O của ngày xưa!!!. Laughing Laughing Laughing



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: CN 9 28, 2008 10:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tóc Trắng lấy chồng lúc nào ha ???
Con Trai mười tám ái cha chà..
Làm anh Lý toét nay ngơ ngẩn
Mần lão dê già ..khóc hổng ra.???

Xúi đại ôm ai hở cô nương
Lở may họ oánh cái dập sườn
Nghe nói nguời xưa kia rất ghét
Đừng để Toet, De phải vấn vương..

Tóc Trắng nỡ vội lấy chồng sao
Lấy ai chẳng lấy , thấy ba đào.
Trong này ai cũng thầm thương nhớ
Tóc Trắng lấy chồng , ai lao xao ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Hai 9 29, 2008 2:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cu De ui...ngươi cũng như ta thân trai mười hai bến nước trong nhờ
đục chạy, vậy ngươi đừng nghe lời Tóc trắng là ngươi sẻ mau làm bạn
với giun dế đó....hic..hic...


Nghe Tóc trắng khuyên Cu De ta
Nhưng biết Cu De tuổi hơi già
Răng rụng gần hết thân khô đét
Sức lực còn đâu để xông pha
Thiền tịnh người xưa nghe khũng khiếp
Ngươi hảy dzọt mau kẻo trúng tà
Buồn tình O khóa công khí chưởng
Nhìn ngươi xương xẩu chắc chết đa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Hai 9 29, 2008 11:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cu De ta đây vốn đã già
Nhưng trí còn non giống băm ba
Tuy ta lụm khụm nhưng khoẻ lắm
Không thích xì gà, thích ba hoa

Thiền tịnh ta đây cũng đã dùng
Hèn chi mặt mũi thấy cũng hung
Mặt ta quá dữ phải không nhỉ?
Thôi thì ta hứa chỉ ung dung

Tóc trắng nàng ơi ta nói nhé
Người xưa sao mà thật giống me
Chanh chua cay đắng thêm màu sắc
In vào khuôn mặt thấy khắt khe

Sad Sad Sad



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Tiếu Lâm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI