Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Du Lịch

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Tiếu Lâm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Hai 10 13, 2008 9:58 pm    Tiêu đề: Du Lịch Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Du Lịch




Chưa đi chưa biết Huế thương
Đi rồi mới biết Huế thường như ai
Nhưng mà Huế thiệt là tài
Hắn chơi dưới nước , mình chơi trên bờ





Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới thấy rõ ràng đẹp xinh
Có tắm biển có tắm sình
Có hồ nho nhỏ cho mình tắm chim





Chưa đi chưa biết Quảng Ninh
Đi rồi mới thấy cửa mình mở ra
Hàng tây cho chí hàng ta
Muốn xuất nhập cảng phải qua cửa mình





Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi về mới thấy họ giàu hơn ta
Có tắ biển có mát xa
Có gà móng đỏ đem ra đá liền



Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới thấy chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà bằng cái lá đa
Đồ sơn bằng cái bàn là Liên Sô





Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi về trong túi không còn một xu
Giận mình vì thấy mình ngu
Mình ăn thì ít thằng cu ăn nhiều





Chưa đi chưa biết Hoa Kỳ
Ði rồi mới thấy cái gì cũng to
Cái nhà tới cái xe hơi
Nhất là cái đít không nơi đâu bằng





Chưa đi chưa biết Cali
Ði rồi mới thấy cái gì cũng mê
Cali đi dễ khó về
Em đi bơm ngực chị về bơm mông



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PNT
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1546

Bài gửiGửi: CN 10 19, 2008 11:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chưa đi chưa biết Quảng Ninh,
Đi rồi mới thấy cửa mình mở ra.
Hàng của bạn hàng của ta,
Xuất xuất,nhập nhập đều qua cửa mình.
Xuất thô thì phải đệ trình,
Xuất tinh thì thấy cửa mình mở toan...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: CN 10 19, 2008 2:15 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chưa đi Phan Thiết chưa hay
Thiết vui Thiết giởn biết bày trò chơi
Đi rồi mới biết người đời
Qua làng Phan Thiết mọi người thích hơn!!!


Tui cám ơn Ôn Phan Ngọc Thiết có những bài thơ tiếu lâm hay. Tiện đây, Gia Cu De chúc mấy O Sao Mai có một ngày vui vẽ để hành hạ mấy Ôn!!!

20/10/2008 là một ngày vui vẽ của mấy O mà ...



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
HaiHo
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 9 2008
Số bài: 59

Bài gửiGửi: Năm 10 23, 2008 9:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chưa vô chưa biết sao mai
Vô rồi mới thấy chẳng ai muốn về

Tặng mấy bạn sao mai đà nẵng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Tiếu Lâm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI