Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

ĐIỀU ANH MUỐN NÓI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 9:45 am    Tiêu đề: ĐIỀU ANH MUỐN NÓI Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gặp lại em một ngày anh không đợi
Nhưng anh chờ khắc khoải đã bao năm
Em vẫn thế cứ lần theo năm tháng
Nét kiêu sa em vẫn giữ cho mình
Anh ngại ngùng nghe tiếng nói thân quen
Và lãng tránh đôi mắt nhìn sâu thẵm
Anh có thể hay anh không có thể
Tiển đưa em qua lối nhỏ đường về
Anh mặt cảm vì đời không ưu ái
Dành cho anh dù chỉ một góc nhìn
Cuộc đời anh mãi lận đận truân chuyên
Nên không thể nói những gì anh muốn
Em có hiểu dùm anh đôi ba phút
Cảm thông anh dù chỉ một vài giây
Sao tình mình vẫn cứ mãi xa bay
Điều anh muốn đến nay còn có thể ?

Long thành 21/06/2009 .
Riêng tặng một người .
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 9:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Riêng tạng môt ngưởi-sao KHÔNG NÓI ?
Dể em dấy ! tương tương la`minh
Anh bay giờ ;da khác xưa nhie6u`qua
Cứ buo6n`nuoi tiêc cuôc tịnh xa......

< cu gia vơ la minh di.......>

hihihi........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 10:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.......
Em có hiểu dùm anh đôi ba phút
Cảm thông anh dù chỉ một vài giây
Sao tình mình vẫn cứ mãi xa bay
Điều anh muốn đến nay còn có thể ?

Em không hiểu mặc dầu năm ba phút!!
Tại anh mà, anh có nói chi mô
Làm răng hiểu những gì anh chẳng nói?
Thôi mà anh, bật mí nói ra đi!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 7 23, 2012 9:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Điều Anh muốn bây giờ em mới hiểu
Buồn không em khi tình đã phôi phai
Ngày tháng ấy cho nhau như xa mãi
Rồi cuối cùng chỉ còn lại trong anh

Em cứ hiểu dùm cho anh đi nhé
Giây phút này có nuối tiếc ngày sau
Hãy quên đi và đừng mãi thương đau
Cho anh xin một lần trong im lặng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI