Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

NỬA VẦNG TRĂNG ĐỢI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Ba 4 22, 2014 6:42 am    Tiêu đề: NỬA VẦNG TRĂNG ĐỢI Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nửa vầng trăng đợi

Ta vẫn hằng đêm đợi chờ trăng
Trăng non..trăng khuyết đến trăng tròn
Nhìn trăng soi bóng ta mơ tưởng
Hai bóng chung đôi ..một con đường

Từng bước ta đi trăng theo bên
Song song hai bóng bước song hành
Mùi thơm nguyệt quế ta lầm tưởng
Môi ngọt bờ môi ..đậm tình nồng

Trăng đã cùng ta thức đêm khuya
Bóng ta trăng rọi sát bên tường
Hai bóng chung đôi ..thành một bóng
Mơ màng ta nghĩ đến người thương

Nửa vầng trăng khuyết vẫn chờ ai
Mòn mỏi sương khuya tận đêm dài
Thương ta... trăng tàn không lỗi hẹn
Nửa vầng trăng ấy sẽ về thôi

Nửa mảnh trăng gầy soi chênh vênh
Soi dấu em đi bước gập ghềnh
Xa xôi một nửa vầng trăng đợi
Xa quá đi thôi một bóng hình

Đêm về mơ thấy một vòng tay
Một nửa cho ta đở lạnh lòng
Như nửa vầng trăng chờ tròn khuyết
Như ta đợi chờ vẹn ước mong

Sóng biển dạt dào bởi trùng khơi
Em dạt dào bởi lòng anh rồi
Trăng soi đôi ngả soi đôi bóng
Soi cả tâm hồn thương nhớ ơi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI