Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Đăng bảng kiếm dzợ
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Tiếu Lâm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: CN 10 19, 2008 4:22 am    Tiêu đề: Đăng bảng kiếm dzợ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐĂNG BẲNG KIẾM DZỢ

Thân wa trong trắng tựa như bông
Tuổi wá năm mươi chửa động phòng
Khốn khổ bao năm sầu lẻ bóng
Nàng nào thương tiếc hảy đóng gông
Đêm ngóng ngày trông Wa treo bảng
Mong gởi tâm tư cạn nổi lòng
Wa gởi thân dzàng xin ký thác
Xếp hàng đăng ký kẻo wa trông LoveMe



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: CN 11 16, 2008 4:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Ui mèn ơi,

Thân wa trong trắng tựa như bông?

Hết nói nữa!!
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

Wa kia đã có vợ một con
Còn muốn ăn chơi muốn đánh đòn?
Thôi cứ ở nhà chìu "sư tử"
Đừng kéo người ta suống góc mương!!!

Đừng kéo người iêu quý của tui chứ!!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: CN 11 16, 2008 4:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hổm rày dzợ giận thiệt khổ thay
Cũng tại nết dzê khó giải bày
Bởi thế tui đây đành tiu nghĩu
Thấp tha thấp thỏm sợ xé phay
Nghỉ lại sao ngu tìm kiếm dzợ
Giờ đây thân xác bị đọa đày
Thân tui trong trắng hong còn nữa
Phụng dzợ đủ điều qủa đắng cay....trời ui....hỏi có hay.....hic..hic..hic...



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: CN 11 16, 2008 4:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kiếp trước nhà ngươi đã làm gì?
Cho nên để hoạ đến kiếp ni
Lý Toét bói người thì rất giỏi
Sao không tự bói đở thân ngươi?

hehehe ...



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: CN 11 16, 2008 5:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Than thân trách phận để làm chi
Thương vợ thương con ai trách gì
Vun đắp gia đình vui, hạnh phúc
Em đây hỏng giận,Lý vui đi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: CN 11 16, 2008 5:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thôi đừng cười nhạo Cu De ơi
Thương cái thân tui khổ wá chời
Người ta thường nói iêu mù mắt
Vì lời ngon ngọt chết cuộc đời
Bổn cũ Nhung em đem soạn lại
Làm tui cảm động lệ muốn rơi
Tui biết đời tui dzào tuyệt lộ
Chấm dứt từ đây...đả hết thời....chỉ kêu trời...hic..hic...



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: CN 11 16, 2008 11:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hehehe ...

Than thân trách phận để làm chi
Cứ để Nhung la, mặt làm lì
Một mình đi dạo đi du hí
Nhung chỉ lo con, chẳng biết chi!!!

Nè, tôi mách cho cụ Lý 1 dziệt tốt nhé:

Ngày mai khoát áo với dù tay
Ra đi, đi bói chốn đâu đây
Lở mà bả hỏi, đành nói bậy
Tui đây kiếm việc sống qua ngày .... hehehehe ...





_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Hai 11 17, 2008 3:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nghe lời Sơn nói qủa hay ho
Phen này Ông quyết sống ra trò
Bon chen từng khắc bia ôm nhậu
Sáng Hồng chiều Mận chẵng nhằm nhò
Thả sức cùng hoa cười ngất ngưỡng
Ngại dzì thân thể đả ốm o
Dzợ đì ngậm đắng bồ hòn ngọt
Khốn khổ nhiều năm ai hiểu cho...
Crying or Very sad



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Hai 11 17, 2008 6:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Toét nghe khoái khẩu cái lổ tai
Lời ngon lời ngọt khó ai bì
Hồng Lê đào Mận si đa hết
Ôm vào cho cố tội thân ai...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 11 17, 2008 6:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sơn kia sao xúi dại chồng em
Gái gú nào đâu Toét có thèm
Hồng, Lê, Đào, Mận...dâng tới miệng
Toét em chả thiết, chỉ ngồi xem
Anh Vi nói dzậy là quá đúng
Chơi bời bậy bạ ốm o thêm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Hai 11 17, 2008 3:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ý chời.... bà dzợ nói sao hay
Ngồi xem sao được lão đui này
Đôi tay mò mẫm dò từng bước
Mò đâu trúng đó thiệt khéo tay...héhéhé
Tiểu Bảo hù tui....tui hỏng ngán
Ai ai rồi có lúc đến ngày
Diêm vương mở sổ đòi trình diện
Phong lưu mà chết cũng sướng thay



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Ba 11 18, 2008 8:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lão gia thật sự bái phục Ôn Lý Toét .... hehehe....quá đã...quá đã...

Toét già đúng thật nam nhi
Dù thân ốm đói cũng thi gan trời
Quyết tâm thà chết chẳng rời
Hồng Lê Đào Mận cứ chơi không từ
Mặc O dzợ oánh cho nhừ
Tình Ta , Ta cứ , dzô tư dzui đùa ...


khen thay ...khen thay
... band


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Ba 11 18, 2008 9:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tội lổi, tội lổi .... Thien Sinh


Cái số đào hoa chỉ mấy người
Tiểu Bảo, Lý Toét ... chỉ hai ngươi
Một chồng một vợ không thích thú
Lại muốn đèo bồng, thích nhăn nhơi!

Hoa rụng trên tay không đành bỏ
Hồng Lê Đào Mận khó làm lơ
Phong lưu ta cứ vui cho đả!
Đến lúc vợ rầy, vẫn cứ mơ!!!!


Thiện tai .... thiện tai DaiSu





_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Ba 11 18, 2008 4:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Số em như thế có khổ không
Vớ phải ông chồng quá đèo bồng
Công ,dung ,ngôn, hạnh em có đủ
Vậy mà lão Lý cho nằm không
Giận chồng bạc bẽo phụ vợ con
Phen này quyết chí phải lên non
Mẹ con nương nhờ nơi cõi Phật
Sáng tối khói hương nhẹ cõi lòng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Năm 11 20, 2008 4:16 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhung đòi đi tu thiệt hỏng xong
Làm cho wa đây dạ phập phòng
Những người thiền sư hay đạo sỉ
Gặp em chắc phải kiếm lối dông
Tâm thần bấn loạn tìm đường chạy
Anh hùng thoát ãi mỹ nhân không...???
Chỉ sợ con tim quên lý lẻ
" Thiện tai " thui hãy ở cùng chồng.....



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Tiếu Lâm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI