PARIS VÀ NỖI NHỚ
ga Lyon đêm nay
ngọn đèn vàng hiu hắt
không có anh cầm tay
mà răng buồn muốn khóc
Paris không mùa thu
rượu vẫn tràn môi đỏ
bên vườn Lục Xâm Bảo
ghế đá buồn thiên thu
nhà thờ màu tang tóc
mây xám quyện gác chuông
thằng gù ôm mặt khóc
mắt Mẹ nhoà rưng rưng
mai rời xa Paris
Eiffel mờ soi bóng
sông Seine nằm đuối mộng
thả giọt buồn từ tâm
chừ rời xa Paris
"trong toa em lạnh đầy
làm sao em không rét
cho ấm mộng đêm nay"
CHỪ RỜI XA PARIS
RĂNG EM BUỒN THẾ NI!
DL
"..."Lời ca khúc Tiễn Em nhạc Phạm Duy thơ Cung Trầm Tưởng
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm