Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Xin cho em một ngày làm thánh nữ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Năm 12 24, 2020 6:34 pm    Tiêu đề: Xin cho em một ngày làm thánh nữ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

XIN CHO EM MỘT NGÀY LÀM THÁNH NỮ
Thơ Nguyễn Miên Tịnh

Để tình ta an lành bên nhau mãi
Nguyện cầu đi em giữa đêm Giáng sinh này
Trong trái tim em có hình bóng chúa
Ta muốn quỳ xưng tội suốt đêm nay

Yêu em chờ mong từ tháng mười hai
Ta ước ao thành con chiên ngoan đạo
Xin cho em vinh danh làm thánh nữ
Cứu rỗi lòng ta trăm nỗi khát khao

Xin cho em một ngày làm thiên sứ
Mang ơn nguyền bên ta suốt cuộc đời
Trân trọng mời em vì ta đón nhận
Tin mừng giáng sinh về khắp muôn nơi

Nguyện cầu đi em giữa trong mùa đông này
Quê hương mình không còn tai ương nữa
Có chúa dang rộng vòng tay nhân ái
Tình đôi ta như nắng hạn gặp mưa

Mùa giáng sinh 2020
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI