NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Ba 3 19, 2024 4:53 am Tiêu đề: Tháng 3 Hoa mướp vàng |
|
|
THANG 3 HOA MUOP VANG
THANG 3 HOA MUOP VANG
thơ Nguyễn Miên Tịnh
Mẹ ngồi dưới giàn trầu vo gạo
Hoa mướp vàng vai áo bạc màu
Khói cơm chiều còn trên hàng cau
Tóc mẹ tưởng như chòm mây trắng
Gió đồng xa thơm mùi lúa chín
Con lắng nghe với cả hồn thương
Tu hú kêu vắng lặng trong vườn
Mẹ chờ mong dến mùa rơm rạ
Dòng sông Bồ nhạt nhòa màu nắng
Bóng chiều buồn dáng mẹ liêu xiêu
Tiếng hò hơ vọng giữa tịch liêu
Mẹ nhớ từng nhịp chày giã gạo
Trăng tháng ba tròn sau khóm trúc
Mẹ thì thầm kể chuyện ngày xưa
Con lặng thầm ngồi trên bậc cửa
Hoa mướp vàng trên áo mẹ ơi
Ảnh làng tôi
Mẹ ngồi dưới giàn trầu vo gạo
Hoa mướp vàng vai áo bạc màu
Khói cơm chiều còn trên hàng cau
Tóc mẹ tưởng như chòm mây trắng
Gió đồng xa thơm mùi lúa chín
Con lắng nghe với cả hồn thương
Tu hú kêu vắng lặng trong vườn
Mẹ chờ mong dến mùa rơm rạ
Dòng sông Bồ nhạt nhòa màu nắng
Bóng chiều buồn dáng mẹ liêu xiêu
Tiếng hò hơ vọng giữa tịch liêu
Mẹ nhớ từng nhịp chày giã gạo
Trăng tháng ba tròn sau khóm trúc
Mẹ thì thầm kể chuyện ngày xưa
Con lặng thầm ngồi trên bậc cửa
Hoa mướp vàng trên áo mẹ ơi
Ảnh làng tôiq
|
|