Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: CN 11 08, 2009 9:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƯ SINH, GIÀ CÚ ĐẾ, NGŨ HÀNH SƠN UI !
TUI PHỔNG TAY TRÊN MẤY ÔN RÙI !!!


Vui quá đi , vui quá bạn ơi !
Mai anh dzìa anh mua xe hơi !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: CN 11 08, 2009 9:38 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mua xe hơi nhớ có thật nhiều hoa

để đón nàng .... Thanh Bình qua sông

còn nàng Thái ....

Theo em xuống phố trưa nay
đang còn chất ngất cơn say.
Theo em bước xuống cơn đau,
bên ngoài nắng đã lên mau

Úi trời ơi, mở hồn thì cứ nhớ mấy bài hát Vũng Lầy Của Chúng Ta dzậy kà .....





_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: CN 11 08, 2009 10:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mau lên em , lẹ làng lên với nhé
Mau lên xe anh đón hai em dzề
Ba chúng ta đồng kết nghĩa phu thê
Thái Ngô là chị , Bình là phận em...

He he he...Cú Đế ui! ba chúng tôi một nhà rùi đó !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: CN 11 08, 2009 11:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LOL DaiSu Bo Tay

Chịu thua luôn!!!




_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Tư 11 11, 2009 2:38 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em Thái dzà Bình thiệt muốn chồng..?
Mới gặp sao em đả ước mong
Theo chi lảo Xỉn cho thêm khổ
Sáng say tối xỉn chỉ cô phòng
Gấp gáp mà chi thêm hối tiếc
Từ từ rồi cũng đến phải không..?
Dzì em sơ sót nhìn hỏng thấy
Wa đây tình nguyện nối tơ hồng hehehehe

só rì..só rì...phỏng tay trên lại của lảo Xỉn có được không dzị..?hehehehe



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Bảy 11 14, 2009 5:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

[color=blue]Hồng hồng đỏ đỏ cái chi chi
Dễ lắm hay sao mà ẵm chị
Rồi còn tính chuyện...bế con em
Thân già còm cõi liệu toan tính
Chớ có chàng ràng lắm tham lam
Đà U 6 mí còn chạng rạng
Coi chừng không có chỗ...vui vui.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Bảy 11 21, 2009 2:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vui thay lứa tuổi qúa năm mươi
Vẫn bò vào Net để cười tươi
Nối thơ xướng họa ...thì luôn cố
SaoMai vào web mãi chẵng lười
Năng động như ri...còn mấy cụ..?
Trẻ trung như rứa....hỏi bao người..?
Mong sao tất cả luôn dzui dzẻ
Ta hãy cùng nhau rộn tiếng cười



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 11 21, 2009 6:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cười mĩm em cười thật vui ghê
Thấy Ôn Lý nớ lại hề hề
Còn Ôn Già Dịch cười đáo để
Nhưng mà ... cười mãi cứ cười nhe (răng đó mà ... Keum )

Chỉ làm thơ con cóc thôi, đầu óc không còn ... thơ nữa hihihi .....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Bảy 12 05, 2009 6:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cưòi lên đi em ui ! Cười để dấu những giọt lê rơi...Wa đi chơi quá đã ..mấy em đừng khóc


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: CN 12 06, 2009 7:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vi Tiểu Bảo ! mần ơn cho tui hỏi : có phải ôn muốn kết thúc bằng chữ khóc?và tui cũng chẳng cần ôn trả lời, tui khóc luôn:

Khóc mà chi, cười cho vui mà sống
Ta còn chi bao năm nữa trên đời
Hãy Sống vui, sống khoẻ, cười chút chơi
Đón thương yêu từ bạn bè mà sống


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Hai 12 07, 2009 12:04 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sống trên đời cần có một tấm lòng
Để gió cuốn đi..... cuốn hết đi... thì tấm lòng đâu còn nữa phai không lão Xỉn


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Hai 12 07, 2009 7:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHA ... KHA .... laughing rolling on the floor laughing rolling on the floor laughing rolling on the floor

Đọc xong câu trả lời của anh chàng Vi Tieu Bao, De này thấy .... không biết là "buồn cười" hay là "mắc cười" nữa

Hình như chỉ có vài người hiểu ý này thôi! Uổng thay câu nói của TCS!

laughing rolling on the floor





_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Năm 12 10, 2009 5:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đi đi,cuộc sống vô thường.
Dù sao thì cũng đôi đường chia xa.
Ngày mai...trong giấc mơ hoa.
Tình trong ảo mộng nhạt nhoà dáng ai...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Ba 12 15, 2009 8:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ai ôm giấc mộng đời thường
Xa thì vẫn nhớ gần thương vô bờ
Vẫn mơ giấc mộng đọc thơ
Uống vào từng chữ bài thơ tỏ tình


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Năm 12 17, 2009 4:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình là tình khi không mà có
Tình là tình khi có cũng như không



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 100, 101, 102  Trang kế
Trang 3 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI