Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

BÔNG HOA TÍM .

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»±
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN 1 17, 2010 7:25 am    Tiêu đề: BÔNG HOA TÍM . Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bông hoa tím vương trên tóc em .
Kịp giấu mối tình thầm kín .
Yêu tha thiết như bờ cát mịn .
Suốt đời chờ thủy triều lên .

Bông hoa tím rơi trên vai em .
Gắn lại mối tình chung thủy
Đã qua đi mùa hè rực lửa
Thu về rồi mát mẻ dịu êm .

Bông hoa tím nở trong đời em .
Lắng đọng mối tình sâu nặng .
Đã qua bao mùa mưa nắng .
Vẫn màu tím biếc thủy chung .

Cánh hoa tím rơi trên áo em .
Áo em hóa thành rừng hoa tím
Dù em ở đâu
Chân trời hay góc biển .
Anh vẫn có thể tìm
Nhờ màu hoa tím áo em ...

Về lại ngôi trường xưa - nơi đã từng một thời công tác .Bỗng nhớ lại những lần đi Tập huấn ....Người xưa ơi !Trả lại bài thơ ngày đó Anh trao tặng .....




Được sửa bởi THAINGO-A1 ngày Bảy 1 23, 2010 5:36 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN 1 17, 2010 7:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ thật hay - của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh nè :

BÙA LÁ .

Lá vàng tôi thả bùa mê .
Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi .
Lỡ làng mười tám đôi mươi .
Tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già .
Tơ vương tóc rối chân gà .
Ai mua tôi bán - để mà cầu duyên ....

Đợi Người như đợi trăng lên .
Người như chàng Cuội -Người quên lối về .
đêm dài - đêm thả bùa mê
Cho con đom đóm bờ đê lạc đường .

Buồn tình ngồi ngắm trăng suông .
Chẳng ai thương đến thì thương lấy mình .
Lá rơi lạc xuống sân đình .
Bùa yêu tôi thả -cho mình tôi .....yêu .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 1 18, 2010 10:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người như Chàng Cuội - Người quên lối về .....
Chẳng ai thương lấy - thì thương lấy mình
Bùa yêu tôi thả - cho mình tôi ...Yêu .

Như vậy đó - Đã biết phận mình ...tôi âm thầm một bóng và ...cương quyết chia xa .Ông Trời vẫn ...không thương tôi .Sao cứ lại để cho tôi mãi hứng chịu những điều ...đớn đau .

Đi Đám tang . Một vùng đất thật xa lạ với tôi . Ở đây tôi không có người quen .Đang ngậm ngùi thương tiếc cho người ra đi .Nhanh thật , mới hôm nào vào BV thăm .Định bụng sẽ ....nhưng rồi - chưa thực hiện được .Nhận " hung tin ' thật ngỡ ngàng .

_ Xin lỗi ! Chị Ch. đây rồi .Nghe nhiều - hôm nay mới biết mặt .Xin một cái bắt tay - làm quen .

Ngạc nhiên vô cùng .
_ Dạ , tôi được hân hạnh biết ai đây ạ !

Vừa nói , tôi vừa lục liền trong tâm trí mình - Ai ? -Hình như là không quen .

_ Tôi ở Quảng Ninh chị ạ ! Duyên trời -tui lại lấy vợ ở Rạch Kiến đây .

Tôi đang phân vân , chưa biết phải chào hỏi và nói gì đây .

Người lạ lại tiếp - Tôi là Anh của cái Ng.- người đang chung sống với Chồng chị .Tôi định thần lại và cố trấn tỉnh -
_ À , thì ra vậy ?

- Chị ạ ! Thật không biết nói sao - nó là em tôi ...Sao Chị không một chuyến ra ngoài đó ?Xem thử ai làm gì Chị ...

_ Cám ơn Anh .Hôm nay tôi đến đây là để chia buồn với Gia Chủ và để an ủi con dâu tôi .Tôi không muốn nói chuyện gì khác .Nếu có dịp , Chúng ta sẽ gặp nhau và nói nhiều -nói đến những điều mà anh muốn nói .

_ Vâng , mới gặp mà tôi đã thấy ở Chị những điều hay , thật lạ đó Chị .

Lại bắt tay ....từ giã .

Vào thắp nhang - tôi thương cảnh con dâu tôi - mới đó mà đã mất Mẹ - tôi khóc . Hay vì lẻ gì nữa - tôi không biết mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi - tôi khóc thật nhiều ....

Về , gọi điện liền cho O nớ - sẻ chia ....

Cả đêm không ngủ - cứ miên man - Đã cố quên - xem như không có chuyện gì xảy ra - vậy mà ....Tôi lục tìm , tôi sắp xếp , tôi hệ thống lại và tôi hỏi lòng mình ...

Có những thứ mất đi - ta sẽ không hề mảy may suy nghĩ - đôi khi lại thấy lòng thanh thản .Nhưng - có những thứ - ta cứ muốn níu kéo- cứ mãi tiếc nuối và buồn ...vô hạn .
Tôi ở đâu trong hai trường hợp nầy ? .

Ai đó đã nói - Đời người như bóng câu qua cửa sổ .Được , mất , bại thành - bỗng chốc hóa hư vô ...

Như thế nào là được ? Và như thế nào là mất ???

Sinh , Lão , Bệnh , Tử ...Quy luật của Tạo Hóa . Hôm nay anh - mai tôi ....
Vẫn biết thế - nhưng - sao lòng cứ khắc khoải thế nào đó . Người ra đi thì lặng im nằm đó . Chung quanh mọi chuyện vẫn tiếp diễn ....

Suy nghĩ miên man - dòng suy tưởng đưa tôi về lại với câu chuyện của năm 1995 . Nghĩ lại không khỏi giật mình .Sao ngày đó - cái nghĩ , cái nhìn của tôi TỆ thật .TỆ đến nổi phải oằn mình , rút ruột nhả ra những lời thơ - để bây giờ đọc lại- thấy thương mình hơn bao giờ hết ...

Những tháng năm nghiệt ngã rồi sẽ qua đi .
Đêm choàng tỉnh - chợt biết mình còn sống . ( Tôi đã uống gần cả trăm viên thuốc - tìm lối thoát cho mình ...)
Còn được hát mỗi khi hồn man mác .
Còn được buồn khi cơn đau chợt trở .
Đừng húa hẹn gì về chuyện tương lai .
Cứ im lặng để ngỡ mình chưa mất .
Ta gom nhặt những mãnh đời lưu lạc
Triệu cuộc tình tàn phế nổi đau riêng ....
Bây giờ Anh nói lời yêu - ta thấy vô nghĩa quá .
anh châm lửa làm chi - để thiêu cháy cả hai người .
Ta gần gủi trong nổi đau tuyệt vọng .
Bèo bọt bao giờ mới hết nổi trôi ....

Lần nào đó ta về lại chốn cũ .
Nghe mái chèo khua nước tự ngàn năm .
Sẽ có lần - ta ...hụt chân ...quằn quại ....

Chín nắm cơn gọi hồn - khản tiếng các con ...xa xăm ....xa xăm ...


Mỹ Khê ơi ! Em vẫn chờ ta chứ
Ta mang nổi buồn đến với Mỹ Khê đây .
Ta không quên . ta không quên .
ta không quên - chiếc thuyền huyền thoại
thuở rong chơi ...
cánh buồm nhỏ , mối tình xa xưa đó ...

Còn tất cả hay mất đi tất cả
Không - ta còn Biển
mãi vẫn chỉ còn em
Ta chia tay với em ngày đó
chiều yên ả
để lại bắt đầu một ngày mới ...

và hôm nay - hai mươi mấy năm sau .
Thời gian đã thay câu trả lời rồi đó Biển

Ta khóc ư ? Vâng ! nước mắt phải chảy ngược
mắt ráo hoảnh để nhìn đời ....xoay chuyển ...( 1995 )


Ta viết tên hai đứa lên cát
lần cuối cùng
trước khi sóng biển vỗ tràn bờ
Biển cũng nhẫn tâm như ai đó
xóa tan đi bao khát vọng
một đời
Ta không trách hay giận hờn gì ai cả
chỉ tiếc rằng
ngày đó quá - ngu ngơ ....( 1995 )

Tôi nghĩ - muốn sống yên bình - chắc tôi phải xóa , phải đốt bỏ hết - không nên lưu lại gì cả . Liệu như vậy có ổn không ? Có bình yên như tôi mong muốn không ???.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 1 18, 2010 11:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

applause applause applause Hay!! Hay!!


M cũng bái phục ThaiNgo luôn!! ChoEmXin!


Người như chàng Cuội - Người quên lối về.

Nhìn em cười tợ như tiên
Làm sao người biết em buồn? hay vui?
Hay là em chỉ bùi ngùi
Ngoài lòng vui vẻ cho đời sáng trong?

Hôm nay trời nhẹ mây hồng
Em buồn mây cũng theo dòng gió trôi
Thiết tha lòng thấy bồi hồi
Màn đêm xa cách biển trời nhớ thương.

lmm




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 1 23, 2010 8:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Câu thơ cũ ngày anh tặng
đọc lại một lần nhớ vẫn rót vào tim .
Những cánh phượng cháy
những đêm em thức đợi
làm sao cho nổi buồn biết bay hơi
Đôi lúc
Đời buồn như khúc hát sầu ai .
Không về lại được cái ngày xưa ấy
Có vệt nhỏ nào đọng lại với anh không ?
Hay đã quên trong men rượu tình nồng
Vòng tay ân ái bên người khác
Nhưng với em
Chẳng men rượu nào hơn được men đắng cay .
Bao thơ ngây có lúc chết không lời
Nổi buồn rót vào lòng từng chén nhớ
Câu thơ cũ rồi- nổi nhớ chẳng khôn nguôi ...

Nguyệt Phượng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 1 23, 2010 5:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi nhận lại bài thơ em trả .
Tình vui đâu ai nỡ mĩm cười .
Lửa đã tắt tôi về nhen ấm lại
Đốt sang mùa mời mọc cuộc rong chơi .

Tôi nhận lại con đường xưa đá cuội
Đã một thời vụng dại thuở làm trai .
Sao gió thổi cứ thì thầm cố sự
Đời dễ thường thoáng chốc giấc mơ phai

Tôi nhận lại dẫu một chùm trái đắng .
Dành ngọt ngào cất giữ trong tim .
Tặng em hết - xin em đừng từ chối .
Mở toang lòng hát khúc Xuân êm đềm .

Tôi nhận tất - Nhỡ mai em tìm lại .
Xin bù chi vào khoảng trống em quên ????

Mạc trường Thiên - từ Đồng Nai .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 1 23, 2010 6:19 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



BÀI THƠ ANH VIẾT

Em tìm lại bài thơ anh viết tặng
Thấy hồn mình thờ thẩn ngắm mây trăng
Ngày tháng đó anh thường thầm thủ thỉ
Bé em này, anh yêu thật em chăng?

Đọc bài Thái Ngô viết, M cũng thấy có nhiều kỷ niệm, thật là nhiều.

Rồi anh cúi hôn vào môi luyến ái
Nắm tay em, mình nói chuyện lâu dài
Rồi sau đó đường đời trôi lặng lẽ
Tiếng yêu em, cũng chạy mất theo ai..... ???




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»± Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI