Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MỪNG SINH NHẬT EM .
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»±
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 11 16, 2010 12:28 pm    Tiêu đề: MỪNG SINH NHẬT EM . Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sinh nhật em - Anh không về tao ngộ .
Nhờ gió dùm gởi hộ một vần thơ .
Mà anh viết mừng em thêm tuổi mới .
Một sắc xuân hồng giữa buổi ....chiều sang .

Chúc mừng em với tâm tình dịu hiền .
Nên anh khoác cánh thiên thần trao tặng .
Chỉ vì anh muốn nhìn em chắp cánh .
Để trãi lòng hòa thiện với nhân gian .

Chúc mừng em với bóng dáng dịu dàng .
Chiều lả lướt qua từng trang thơ nhỏ .
Nhoẻn nụ cười chia sẻ âu lo .
Niềm thương mến dâng tràn bờ Hạnh Phúc .

Chúc mừng em luôn trải đời nghị lực .
Vui với Trí - Tài - Sắc - Đức mênh mông .
Và dòng đời dâng em nhiều ước vọng .
Để em về khơi sống lại nhân duyên .

Sinh nhật em - Anh không về hàn chuyện
Nhưng nơi nầy Cầu nguyện chúc mừng em.
Chúc cho tuổi mới- giấc mộng nhung mềm !
Giờ thổi nến - Anh ngỏ lời - trao tặng !!!

Từ CHUỘT RAIN - HUẾ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 17, 2010 6:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một lần nầy nữa thôi . Xin trả lời ai đó ....
HUẾ đã xa rồi - HUẾ của Tôi .

TẶNG MỘT NGUOI .

Không hiểu sao - mãi chẳng thể nào quên .
Khoảng trời trong veo - đôi mắt ấy .
Phút đầu tiên TA nhìn nhau ....bối rối .
Gọi Thu về nhóm lửa đêm đen .

Tình Yêu TA - tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy .
Anh dịu dàng như mùa thu ấy .
Và đáng yêu tựa đôi mắt hay cười ...

Và ....bây giờ ....thì ....xa cách vô biên
Anh đã quên ???? Sẽ quên ????
Còn em - thì sao nhỉ ?????

Khoảng trời năm xưa - bình yên nho nhỏ .
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em ....

VNnet


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Tư 11 24, 2010 5:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị THAI NGÔ ơi ! Sao mà Chị có nhiều ....nỗi buồn quá .
Em nghĩ - Có buồn thêm một chút xíu nữa - cũng ....không sao . Nên ...em tặng Chị bài thơ ni nè .

Chều hẹn hò rồi - nắng rớt bên sông .
Con đò vắng nằm buồn trơ sóng nước .
Trong khoảnh khắc - em ước -
thời gian quay ngược lại ...
Cho ta trở về ...thưở ... còn nhau

Nhưng làm gì có phép nhiệm màu .
Khi trái tim chăng còn yêu thương nữa .
Gió đã cuốn xa rồr bao lời ngày xưa - người hứa .
Mưa khóc thầm trên nổi nhớ rong rêu .

Vết yêu nào đã in dấu trong chiều .
Nay hanh hoang xóa dần đi kỷ niệm
nhặt nắng soi vào đáy sâu tâm hồn tìm kiếm
le lói buồn sót lại ngóng trông ai

Con sông chòng chành tiếng thở dài .
mái chèo giận dỗi khỏa ngang ký ức
mầm đau thản nhiên mọc
xanh rợn người -xanh hun hút mùa Xuân .....


hoamocmienthang3


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Tư 11 24, 2010 8:19 am    Tiêu đề: KHẮC KHOẢI BUá»’N THẤM GIỌT NƯỚC MẮT EM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bên cầu kia nào Ai có chờ đợi
Để tình yêu lạc lối theo Ai về

Em vẫn chờ .. chờ Ai trong nỗi nhớ
Khắc khoải buồn thấm giọt nước mắt em

Mộc Miên ơi ,dù đã xa .. và kỷ niệm đã bi lớp bụi thời gian bao phủ, nhưng trong tiềm thức nỗi nhớ vẫn khắc khoải đó bạn ơi..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Tư 11 24, 2010 11:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

OK .Khắc khoải và khắc khoải ....Không sai .
Tình thân .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 11 26, 2010 6:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi ...Xin chào .
Chị cq và chị Mộc Miên ui ! Nghe em nói nè :

Khắc khoải Anh .
Khắc khoải Em .
Khắc khoải đôi ta - một chữ TÌNH .


THAI NGÔ xin Gới thiệu đên Quý Anh Chị và Các bạn - KHẮC KHOẢI của THỦY HƯỚNG DƯƠNG .

Khắc khoải SỒNG - Khắc khoải YÊU .
Cả đời khắc khoải một điều - CÓ NHAU .
Nửa đời tóc đã ngả màu .
Trái ngang đã nếm , khổ đau đã nhiều ...

Bấy lâu ngẫm thấy tiếng yêu .
Ngỡ tình như gió thoảng chiều nắng oi .
Đôi chân lê bước lẻ loi .
Đường tình gai góc -chao ôi - thật dài .

Còn bao lâu đến Thiên thai ?
Bao giờ cho hết đôi vai trĩu buồn ?
Em đem số phận ra chôn .
Mong ngày hóa kiếp cho hồn xênh xang .

Cho em khắc khoải đêm tàn
Vần thơ thức dậy mơn man nụ cười .
Một ngày mới sẽ dần trôi
Cho em khắc khoải bồi hồi chữ YÊU .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Bảy 11 27, 2010 12:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cho em khắc khoải đêm tàn
Vần thơ thức dậy mơn man nụ cười

Em tôi miệng nói vui tươi
Làm sao biết được cuộc đời héo hon?

Anh Cali đi đâu rồi? Vào đây dổ ngọt mấy nàng đi chứ? Thấy 3 nàng:

Một nàng khắc khoải, một nàng mong
Còn nàng thì đứng .... đợi trông tối ngày




_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Bảy 11 27, 2010 4:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em nhé..
Đừng buồn nữa,
Hãy bỏ mặc
Nỗi buồn....
Ná»—i nhá»›...
Nỗi khắc khoải...
Lại sau lưng...
Chuỵên dĩ vãng ,
Như làn mây,
Trôi lãng đãng...
Bay xa khuất..
Cứ như thế .
Để nhẹ lòng
Nguôi ngoai..
Nhé EM..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 11 30, 2010 7:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Khắc khoải hoàng hôn đau nhói tim
Dòng sông tình cũ sóng im lìm .
Nước cuốn hoa trôi về đâu bến ?
Xuân đã phai rồi ....ai nhớ quên ?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Sáu 12 03, 2010 6:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hê , cq của Mộc Miên mấy bữa ni đi mô mất ?
Dzô mà đọc bài thơ ni của hoamocmien thảng3 nè .


Ta cõng nhớ leo con dốc cuộc đời .
Sầu bao nhiêu năm -mây gió lướt trên vai .
Thịt da còn hằn in vệt đói .
Cuộc tình ngày nào- sau những đổi thay ...

Những câu thơ vội vã trượt qua ngày .
Bàn tay níu - vướng sợi tơ quá khứ .
Ta vỗ về - ta dỗ dành yên ngủ .
Giấc mơ đầu vật vã chỉ mình ta .

Lời hẹn xưa khắc ghi vào cội si già .
Ai đã quên giữa phồn hoa thành thị
Giá mà ta biết nói những lời hoa mỹ
Có chắc rằng xóa hẳn được hồn quê ?


Vẫn cứ đợi dẫu người chẳng trở về .
Lận đận ta bao nhiêu năm bên chốn hẹn
Những thuyền yêu đã xưôi nhau về bến .
Riêng còn ta ngơ ngác giữa ...bờ mong

Tiếng thở dài hun hút lạnh đêm đông .
Không gian quạnh quẽ - một vầng trăng giá .
Một đời ta - ngẫm câu - nghiệt ngã
Rong rêu rồi - Tình cũ ...vẫn ...còn đau .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Sáu 12 03, 2010 7:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một đời ta - ngẫm câu - nghiệt ngã .
Rong rêu rồi -tình cũ vẫn ....còn đau .

Thật chẳng biết nói sao đây .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Bảy 12 04, 2010 12:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chú Xỉn ơi,
Răng Chú không xoa dịu nỗi lòng cho các nàng...
Phần Cali mong sao các cô nương sẽ được tâm bình.

Cuộc đời nghiệt ngã long đong.
Thời gian xoa dịu nỗi lòng đau thương.
Ai ơi tình có còn vương.
Đau lòng...ngẫm lại...cuộc đời hư vô!!!
Rứa thôi.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Bảy 12 04, 2010 4:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xỉn đây, Có bài thơ ni tặng mấy O :

Nghiệt ngã lòng mình

Em như vì sao rơi
Xuống mặt đời cuộc sống
Anh hết thời tưởng vọng
Với em luống mơ màng

Xưa mặt bằng tình cảm
Em như ngọn sóng trào
Khiến bao người vương vấn
Đến bải hoải khát khao

Tưởng như là đớn đau
Một tình yêu đơn độc
Em chỉ là ao ước
Trong anh đến suốt đời

Em không như sao trời
Cũng bình thường giản dị
Đấy là lúc em ơi!
Sống bên em thực tế

Có lúc anh như thể
Thấy người em khác em
Để rồi tự chống chế
Em vẫn đẹp vẫn xinh

Sống cùng em thuộc quen
Như mất em thuở trước
Có lúc lòng thảng thốt
Hay là không còn yêu?

Chính lòng anh bám rêu
Chất chồng lên chai sạn
Em hết là sao sáng
Trong thường nhật thường tình

Không phải em bớt xinh
Tại lòng anh thiếu đẹp
Khi cánh hồn đã khép
Nghiệt ngã. Ôi lòng mình.

Ma Trường Nguyên

Khi tình yêu đã đổ bóng thời gian, khiến ta phải giật mình suy ngẫm để tìm cách vượt thoát ra khỏi nó.
Rứa thôi.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: CN 12 05, 2010 10:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

A .M. M ơi.. Mấy hôm ni , Em vì cảm mạo thương chàng nên sốt li bì 2 ngay nằm chèo queo 1 mình như con mèo ướt .. trông tội nghiêp thế mà A chẵng chịu ghé thăm .. làm em tủi ghê .. may sao trưa qua .. chi Ca Hát ko nhin thấy em dâu qua nhà để làm giỗ BA <chồng>.. chị chay vội qua nhà tay xách cho em cam và nho bảo uống cho mau khỏe nhờ vitamin c vào nên em đỡ dau đôi chút và gượng dậy để nhắn với a đôi hàng .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 12 06, 2010 6:16 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cq ơi ! Em bệnh thì phải báo cho Mộc Miên biết chứ -MM hình như chỉ " linh tính " với người nớ thôi - nên -....chẳng hỏi han gì cq cả .Thông cảm nhe .
Cố lên .MM mấy bữa ni cũng buồn - vì -vắng bặt tin thư .
Người đi , ừ nhỉ - Người đi thật . TAIWAN ....đó -
Chẳng biết khi mô - mới ....trở ...dzìa .?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»± Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI