Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHẬM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 15, 2012 6:17 am    Tiêu đề: CHẬM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


CHẬM






một chút nắng
gọi mùa xuân lên cao
một vòng tay
gọi tình yêu ấm áp
một trái tim
thật nồng nàn tha thiết
biết có vừa...
để cột chặt đời nhau
biết có vừa...
vừa để buộc đời nhau
không!
Không nói lời
hẹn ước
đừng!
đừng nói câu
đợi chờ
không!
không nói lời
chia biệt
đừng?
đừng mộng mị
vu vơ
em...xanh tóc ngà gió lá
mùa...mùa chở tình lên cao
em nghiêng tay
lùa nắng hạ
mùa xuân
ngan ngát mộng đầu
có bóng mát...
để ta tìm quên thôi!
có dấu yêu...
ngập ngừng...mà đau nhói!
có mắt môi ai...
dựng ngày bão nổi
làm sao vừa...
vừa vặn buộc đời nhau
ngày...ngày thật dài
con nắng hanh hao
đêm...đêm chực chờ
mưa bão lên cao
chầm chậm thôi...
nước mắt
kẻo thêm làm...
ta đau!
giữ cho nhau
lần cuối
giữ cho nhau
lần đầu
giữ cho nhau
dài lâu...

CHẦM CHẬM THÔI... NƯỚC MẮT
KẺO THÊM LÀM... TA ĐAU




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Sáu 7 27, 2012 2:10 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 15, 2012 11:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em xanh tóc ngà gió lá
Mùa...mùa chở tình lên cao
Em nghiêng tay lùa nắng hạ
Mùa xuân ngan ngát mộng đầu

Hay lắm O ơi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 16, 2012 12:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nga ơi ...đọc thơ O mình thấy nó buồn buồn làm sao ấy.

Một chút nắng gọi mùa xuân lên cao
Một vòng tay gọi tình yêu ấm áp
Một trái tim thật nồng nàn tha thiết
Biết có vừa để cột chặt đời nhau
Biết có vừa,vừa để buộc đời nhau...

Chẳng biết được chuyện chi ở phía trước Nga ơi...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 16, 2012 12:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chào O T.NHUNG HAC GIẤY thân mến.cảm ơn sự đồng cảm của TN HG Thơ mình buồn quá mấy O hỉ.Thêm một dấu LẶNG Để mấy O BUỒN....ruột luôn!

BỐN MƯƠI NĂM NHUNG NHỚ
TỰA NHƯ GIẤC MỘNG DÀI
THỜI GIAN ƠI!...DỪNG LẠI
TÌNH YÊU ƠI!... THIÊN THU



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI