Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

NƠI BẬC CỬA - thơ Kim Vui

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 9 27, 2012 3:17 am    Tiêu đề: NÆ I BẬC CỬA - thÆ¡ Kim Vui Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có giây phút mẹ ngồi bên bậc cửa
Mắt đoái nhìn mòn mỏi đứa con trai
Năm tháng qua đi , chưa bao giờ trở lại
Con không về ngày đất nước bình yên

Có giây phút mẹ ngồi bên bậc cửa
Nhớ quê nhà ngày bỏ xứ tha phương
Nhìn mây trắng mẹ gởi về theo đó
Tình hoài hương lời nhắn nhủ thân thương

Có giây phút mẹ ngồi bên bậc cửa
Hai vai gầy trĩu nặng nỗi thương đau
Mẹ muốn gánh ngàn dâu cho tất cả
Chở che con như ngày tháng năm đầu

Có giây phút mẹ ngồi bên bậc cửa
Ngắm vầng trăng chênh chếch nửa chia phôi
Mấy mươi năm bóng cha về vĩnh cửu
Chắt chiu thêm ngày tháng mẹ đơn côi

Có giây phút con ngồi bên bậc cửa
Lúc sinh thời nơi của mẹ nắng mưa
Trong gió thoảng mùi hương trầm nghi ngút
Sắt se lòng tưởng nhớ những ngày xưa

Có giây phút con ngồi bên bậc cửa
Khát khao thèm hai tiếng gọi “mẹ ơi “
Nay tóc con nhuộm thêm màu sương khói
Và lòng rồi nhẹ bớt nỗi lo toan

Kim Vui
viết vào ngày giỗ mẹ
[/img]


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI