Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THƠ VUI 20/10 : MỘT NGÀY ANH LÀM VỢ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Tiếu Lâm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Bảy 10 11, 2008 4:35 am    Tiêu đề: THÆ  VUI 20/10 : MỘT NGÀY ANH LÀM VỢ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một ngày anh làm vợ
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo giặt là
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Tà áo em tuột chỉ
Để anh khâu lại dùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Thằng cu anh tắm cho
Rồi anh ru nó ngủ
Ti vi bao cầu thủ
Nghe em hét "vào rồi"
Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Ngày trôi qua quá lâu
Thật may cho mày râu
Năm chỉ có hai ngày (8/3, 20/10)
Hai ngày em lên ngôi


Sưu tầm trên internet


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 10 11, 2008 5:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một ngày anh làm vợ
Là trăm năm anh sợ
Anh sẽ hết giận hờn
Anh sẽ thương em hơn
Em muốn gì cũng được
Có phải vậy không anh?

Laughing Laughing Laughing

Nếu có chuyện này, chắc là tận thế rồi!!!



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 10 13, 2008 12:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hôm nay ngày hội của mình (20/10)
Mình ơi anh giặt hộ mình áo anh
Việc nhà để hết cho anh
Em cứ bát phố loanh quanh bạn bè
Chiều về có sẵn cơm, chè
Cứ ăn , cứ uống nằm nghe nhạc vàng
Tối lại anh khuấy chanh vang
Em uống cho mát anh đang treo mùng
Tối ni hai đứa nằm chung
Ngày mai mình nhớ xếp mùng đó nghe


Ngày mai ! Một ngày như mọi ngày Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Hai 10 13, 2008 1:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Được rồi

Hai mươi của tháng mười này
Anh thề anh sẽ vẽ mày cho em
Sớm mai anh hưá đắp mền
Cho em ngủ tới trưa thêm vài giờ
Và rồi anh sẽ làm thơ
Như ngày xưa thưở anh chờ đợi ai
Nếu anh làm những điều sai
Cho em cứ nhéo cứ xài xể anh
Bây giờ anh trở hiền lành
Cũng nhờ em giúp anh thành công hơn
Ngày hai mươi đó kế gần
Anh đi mua mấy đoá hồng tặng em

Sau ngày phục vụ dịu êm
Anh giao em hết để em cầm đầu
Một ngày hai bữa trước sau
Anh ăn cơm nóng, không đầu cá kho
Em ơi anh có dặn dò
Áo anh phải ủi, cơm vò sạch thơm

Em ơi em nhớ nấu cơm
Không khô không dẽo, nhớ đơm ra nồi
Bây giờ anh hết nhớ rồi
Thôi thì anh sẽ viết thôi vài dòng ....

hehehe ... dzọt lẹ .... kẻo mấy bả chạy theo !!!! Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 10 14, 2008 7:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

*Nếu thiếu Phụ Nữ thì THẾ GIỚI này ít nhất sẽ mất đi 5/10 cái thật ; 6/10 cái thiện và 7/10 cái đẹp .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 10 14, 2008 9:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Người Mỹ có câu: "NO MONEY NO HONEY" ... nhưng mà "NO HONEY NO FUNNY" đó mà ...

rose rose rose



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Tiếu Lâm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI