Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nghìn Năm THĂNG LONG (thơ mình và người)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 02, 2013 2:30 pm    Tiêu đề: Nghìn Năm THĂNG LONG (thơ mình và người) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHÌN NĂM THĂNG LONG

Kính gửi quý vị thi văn hữu khắp nơi:

Năm 2009, Văn Thơ Lạc Việt có ý định thực hiện một tuyển tập để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Hôm đó thi sĩ Hà Thượng Nhân đang nằm trong bệnh viện nên anh chị em Lạc Việt đến thăm. Đông Anh có nêu ý kiến về tuyển tập kỷ niệm ngày vua Lý Thái Tổ dời đô về thành Đại La năm 1000 và đổi tên là thành Thăng Long. Lạc Việt sẽ mời quý vị thi văn hữu gửi bài về theo quy định như sau: Mỗi người chỉ làm 4 câu theo thể tứ tuyệt với bất cứ thể thơ nào. Trong bài thơ không được dùng các chữ Thăng Long, Nghìn Năm, Hà Nội. Thi sĩ Hà Thượng Nhân đồng ý và có bốn câu lục bát mở đầu. Các văn thi hữu có mặt đều lần lượt ghi bài để VTLV làm tổng kết.

Trong suốt năm 2009 và 2010, chúng tôi chỉ nhận được khoảng hơn 40 bài nên chưa đủ tiêu chuẩn của tuyển tập là 1000 câu tức là 250 bài thơ tứ tuyệt. Vả lại cũng có ý kiến là chúng ta không nên thực hiện tuyển tập trong khi Hà Nội đang tưng bừng tổ chức kỷ niệm Nghìn Năm.

Do nhiều lý do nên tuyển tập của chúng tôi không thành. Nay chúng tôi xin phổ biến các bài thơ của thi văn hữu đã gửi đến để quý vị cùng thưởng lãm, mỗi ngày hai bài thơ được đưa lên net theo thứ tự nhận được trước sau, cho tới khi hết. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi với các thi văn hữu rằng các bài thơ được phổ biến chậm trễ. Và xin lỗi quý thi văn hữu bốn phương về tâm nguyện không thành của cá nhân chúng tôi.

Mong quý vị thứ lỗi.
Đông Anh



Đây là những Bác Thi Sĩ hải ngoại mà M rất muốn gặp, muốn biết và làm quen để học hỏi về thi văn, lịch sử về Thăng Long, Hà Nội. Rất tiếc là công việc làm ăn và ở quá xa nên không có dịp, nếu anh chị bạn nào muốn gửi thơ qua NGHÌN NĂM THĂNG LONG, xin post vào trang thơ sáng tác, M sẽ post dùm
LMM


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 02, 2013 2:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHÌN NĂM THĂNG LONG





[1]
Sông Hồng còn nhớ Cửu long
Cửu long còn nhớ con rồng xưa bay
Một thiên niên kỷ rồi đây
Mà đi chưa hẹn một ngày về thăm
~Hà Thượng Nhân



[2]
Hoa Lư mơ thấy rồng tung cánh
Vua Lý dời đô dựng nước Nam
Thiên kỷ hùng anh ngời sử Việt
Gươm thần trấn quốc vững giang san
~Đông Anh



[3]
Cửu Long cuồn cuộn phù sa,
Núi Nùng, Sông Nhị, sơn hà thân thương,
Địa Linh Nhân Kiệt mối rường,
Ngày về dựng lại Quê Hương gần kề”
~Trường Giang



[4]
Hồng Hà gần với Cửu Long
Thăng hoa , trả kiếm thuở rồng xưa bay
Mười lần trăm đóa còn đây
Hoa ngàn cỏ Nội vẫn đầy quê ta .
~Ngọc Bích



[5]
Sông Hồng nhớ Cửu Long
Cửu Long nhớ sông Hồng
Rồng thiêng một bay mất
Thiên kỷ ngẩn ngơ lòng
~Huệ Thu



[6]
Sông Hồng vẫn nhớ Cửu Long Giang,
Nước Cửu Long xuôi lệ mây hàng
Vưu vật một bay tên để lại
Người xa lòng dạ cứ mang mang .
~Huệ Thu



[7]
Cửu Long cuồn cuộn chín thân rồng
Cất cánh rồng an định núi sông
Mười thế kỷ trôi mây bát ngát
Trăng xưa buồn rọi nước sông Hồng
~Cung Diễm



[8]
Rừng thiêng bay mất từ lâu,
Mà riêng Tháp Bút rêu màu còn đây.
Thời gian dù có đổi thay,
Đã Thiên Niên Kỷ, tên hay... nhớ hồi.
~Phụng Thiên



[9]
Sông Nhị nghẹn ngào nỗi nhớ thương,
Long Giang vượt sóng Thái Bình Dương.
Rùa thiêng Kiếm báu thiên niên kỷ,
Vẫn đợi Rồng về dựng cốhương!
~Nguyễn Thị Ngọc Dung



[10]
Sông Hồng cuồn cuộn phù sa,
Ai đi có nhớ sông Đà hay chăng ?
Cửu Long còn nhớ Bạch Đằng ?
Thấu chăng lòng thiếp, mấy trăng vẫn chờ
~Hoàng Ngọc Văn






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 02, 2013 2:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHÌN NĂM THĂNG LONG
(Tiếp tục)


[11]
Tháp Rùa chẳng giống tháp Chàm
Sẽ trường tồn với dân Nam muôn đời
Lạc Hồng quyết chẳng giống Hời
Sẽ cùng bay lượn khắp trời tự do
~Lạc Tthủy Đỗ Qúy Bái



[12]
Xa xôi vẫn nhớ Nhị Hà
Long Biên một giải vắt qua sông Hồng
Ai đi còn nhớ hay không
Thủ Đô Nước Việt kiêu hùng ngàn xưa
~Từ Phong



[13]
Ra đi khói biếc xây thành
Hồ thiêng gươm báu, mắt xanh đợi chờ
Hẹn hò đâu nữa trong mơ
Vết thương chia cắt ai ngờ là đây
~Hồ Công Tâm



[14]
Đọc Đèo Ngang Bà Huyện Thanh Quan
Hoài vọng nước non trải ngút ngàn
Từ buổi xa nhà biền biệt xứ
Bài thơ Hoài Cổ mãi mênh mang.
~Song Nhị



[15]
Những gì để lại tim tôi,
Vàng thu với xác giặc trôi Hồng Hà.
Máu thù xưa nhuộm phù sa,
Hẹn ngày trở lại, ước mơ chưa tròn...!
~Thư Khanh



[16]
Bao lần sử rợp Thăng Long
Bấy hồn rượu ngập, bấy lòng đèn giăng
Cờ thắng trận. Đuốc hoađăng
Non sông hiển lộng bừng men diệt thù
~Võ Thạnh Văn



[17]
Vua xưa trí tuệ thật vô song
Lý huyền thiên định quán vi thông
Thái bình Nam Việt thiên đô trọng
Tổ quốc thênh thang đôi cánh rồng
~Phan Tình



[18]
Ta ngồi đây một mình câu tuyết
Tuyết tả tơi bay gió lạnh lùng
Hồ ảm đạm buồn như lá chết
Nổi chìm bóng lẻ trước mông lung.
~Phan Bá Thùy Dương



[19]
Loạn lạc trong ngoài đã dẹp tan
Từ nay thiên hạ được bình an
Đế đô nhà Lý điềm trời báo
Đại Việt sơn hà một cõi Nam
~Ngô Đình Chương



[20]
La thành hiển hiện cánh rồng bay
Hoàn trả gươm thiêng tạiđất này
Năm cửa ô xưa rền chính khí
Quân thù xâm lược chẳng toàn thây
~Quỳnh Hoa




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 02, 2013 2:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHÌN NĂM THĂNG LONG
(Tiếp tục)


[21]
Rùa vàng ẩn tích thiên niên kỷ ?
Đã hiện nguyên hình giữa Cố Đô,
Hoàn Kiếm muôn đời lưu Việt sử,
Con Hồng cháu Lạc dựng cơ đồ.
~Du Sơn Lãng Tử



[22]
Núi Nùng trống giục tiến công,
Quân Thanh đào tẩu vượt sông Nhị Hà.
Lẫy lừng uy thế Quốc Gia,
Dẹp tan giặc Bắc, nước nhà vinh quang.
~Mỹ Lộc



[23]
Rồng vàng nương gió bay cao,
Lê triều Thái Tổ ghi vào sử xanh.
Trải bao hưng phế, bại thành,
Núi Nùng, sông Nhị rành rành còn đây
~Mỹ Hưng



[24]
Hồn thiêng sông núi thương yêu
Phú trì Thái tổ Lê triều đăng quang.
Hưng vong đầy dẫy sử vàng,
Toàn dân diệt Mãn rỡ ràng Đống Đa
~Trung Hưng



[25]
Sông Tô Lịch chảy lững lờ,
Sử vàng tô đậm, cõi bờ còn ghi.
Hồ Hoàn Kiếm, liễu xanh rì,
Giặc Thanh thảm bại, thần kỳ Đống Đa
~Trung Lương



[26]

VIỆT NAM, lắm anh hùng liệt nữ
Bắc phương từng , khiếp đởm kinh hồn
Tổ tiên dựng nước, bao xương máu
Con cháu nguyền noi, giữ nươc non
~Nguyễn Đông Giang



[27]
Dân Việt, dòng giống Âu Cơ
Cháu con quyết giữ, cơ đồ Tiền nhân
Bắc phương , khiếp vía bao lần
Nay còn xớn xác, lấn xâm cõi bờ
~Nguyễn Đông Giang



[28]
Rượu đại nghĩa bừng bừng hương chính khí
Men dân tộc sinh tồn vị ngây ngây
Bởi quốc nạn quyết thề đầy ly cạn
Cứu dân oan một dạ cạn ly đầy
~Hà Ly Mạc



[29]
Bao giờ Độc Lập Tự Do
Bao giờ Dân Tộc được no ấm cùng
Ta lìa đất Mẹ rưng rưng
Nhớ thương chồng chất lên từng sợi đau.
~Hoa Văn



[30]
Chuyện xưa tích cũ vẫn còn vang
Ngan ngát trời mây bóng vẩy vàng
Mỗi độ xuân về non nước cũ
Quê người khắc khoải lệ chan chan...
~Trần Thiện Hiếu






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 02, 2013 2:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHÌN NĂM THĂNG LONG
(Tiếp tục)


[31]
Nỏ thần với ánh gươm thiêng
Cha, Ông diệt giặc trống chiêng ầm trời
Ngỏanh nhìn dỉ vảng rối bời
Thẹn mình chẳng xứng thế thời năm xưa
~Trần Thiện Hiếu



[32]
Thao thức đêm xa ấp Thái Hà
Mùa thu năm bốn bụi phồn hoa*
Sông hồ chênh choáng hồn thơ mẹ
Sợi khói buồn hương trầm Đại La
* 1954
~Xuân Bích



[33]
Chiều đơn vời vợi mưa bay
Hồn quê ướt cánh vòng quay ngợ hờ
Nhớ ơi hương cốm bờ hồ
Ngàn thu sử tích hoài đô gươm thần
~Xuân Bích



[34]
Kỷ Dậu mừng xuân giữa Bắc Hà
Quang Trung đại đế sử xanh ca
Diệt tan cả vạn quân xâm lược
Nghi Đống vùi thây dưới Đống ĐA.
~Băng Đình



[35]
Lối xưa xe ngựa nhuốm thu buồn
Khó chuộc lại thôi dẫu bạc muôn
Nếu chẳng cùng nhau lo diệt giặc
Hẳn nhiên mỗi lúc một xa nguốn !
~Thái Huy



[36]
Xa rồi nơi ấy chốn thân thương !
36 địa danh phố với phường
Nhắc tới là khơi nhiều kỷ niệm
Trong tôi tám bé giữa quê hương !
~Từ Thanh Hà,




[37]
Năm Hai Ngàn Không Trăm Linh Mười
Hạ Long rồng có hẹn về chơi
Trải qua Tuổi Một Ngàn Năm sử
Văng vẳng đâu đây tiếng khóc cười
~Băng Đình




[38]
Vạn niên hùng mạnh đất Tiên Rồng
Lịch sử huy hoàng với núi sông
Châu thổ Hồng hà, thành Long Đổ
Trường tồn đền miếu ngự phương đông
~Ngọc Anh GL



[39]
VIỆT NAM, xứ sở tiên rồng
Máu xương dựng giữ, Cha Ông bao đời
Cháu con, lưu lạc muôn nơi
Bảo tồn đất Mẹ, rạng ngời sử xanh
~Nguyễn Đông Giang




[40]
Sóng nước hồ Gươm vẫn mơ màng
Sử sách ngàn xưa còn âm vang
Con cháu Rồng Tiên cùng chung hướng
Đường về sẽ rộng mở thênh thang
~Trần Thu Hương





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 2 06, 2013 1:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHÌN NĂM THĂNG LONG
(Tiếp tục)

[41]
Mùa xuân đại thắng quân Nguyên
Nghìn năm giữ nước ta nguyền hiến thân
Trung Hoa xâm lấn bao lần
Nguyện lòng chung sức toàn dân khải hoàn
~Nguyễn Khương



[42]
Ngày đi mái tóc còn xanh
Thầm mong mã đáo công thành vẻ vang
Ngóng phương Nam ngọn cờ vàng
Ngờ đâu lưu xứ dở trang sử buồn...
~Hồ Công Tâm



[43]
Kinh Đô nay tuổi đã tròn ngàn
Kỳ tích Rồng bay đánh giặc tan
Thuở ấy Đại La vây nghịch tặc
Bây giờ Thành Nội dẹp tham quan
~Hồng Hà



[44]
Nước Việt Nam giống Lạc Hồng
Ngàn năm dựng nước con Rồng cháu Tiên
Giử gìn một dạ sắt son
Chống quân phương BắcTàu man lấn quyền
~Huỳnh Tâm Hoài



[45]
Hồn xa xứ mơ về xứ Việt
Lý, Lê,Trần gầy dựng nước Nam
Thiên niên kỷ vinh quang bờ cõi
Đuốc sử xanh ngời sáng hùng anh
~Huỳnh Tâm Hoài



[46]
Rùa thiêng chìm nổi lừ đừ,
Rẫy hàng hoa đẹp ngã tư Tràng-Tiền.
Bích-Câu lướt khướt Tú-Uyên,
Giáng-Kiều lãng đãng duyên tiên nợ trần.
~Nguyễn Phú Long



[47]
Rồng bay một thuở chốn này đây
Năm Cửa Ô xưa giờ thảm thay
Hoàn kiếm lặng lờ phô nước đục
Tháp Rùa loang lổ đón heo may
~Ngô Tằng GIao



[48]
Vua Lý ngày về đất Đại La
Cửu Long hùng vĩ bóng sơn hà
Tròn mười thế kỷ xanh huyền thoại
Linh hiển rồng bay giữa hội hoa
~Ngô Minh Hằng



[49]
Đã tròn thiên niên kỷ
Vua Lý về Đại La
Giữa nước mây hùng vĩ
Linh hiển, rồng hiện ra
~Ngô Minh Hằng



[50]
Việt Nam Văn Hiến ngàn đời
Hào hùng trang sử một thời rạng danh
Bao nhiêu liệt nữ hùng anh
Tô son điểm thắm nhà Nam sáng ngời
~Nguyễn Vạn Thắng




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 2 12, 2013 2:59 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHÌN NĂM THĂNG LONG
(Tiếp tục)


[51]
Lừng lẫy bao phen nhiều cổ tích
Hồ xanh trúc phủ chiếu làn mây
Rùa vàng gửi bóng không gian ấy
Văng vẳng đâu đây... gió thổi đầy
~Lê Minh Mộng




[52]
Mai này trở lại cố đô
Ngắm trăng mặt nước Tây Hồ hồn say
Bây giờ góc biển chân mây
Ngậm ngùi nhớ chuyện rồng bay thuở nào
~Nguyễn Kinh Bắc




[53]
Sương tan trên cổng chùa vàng
Sợi rơi, sợi đọng, mơn man vĩa hè
Xa rồi Kẻ Chợ - Lý - Lê
Đại La rồng chiếu lời thề năm xưa
~Lê Minh Mộng



[54]
Tôi có người yêu trong mộng
Bừng bừng hào khí non sông
La Thành dựng cờ gióng trống
Đời đời sống mãi Thăng Long
~Đông Anh
(Viết về Thăng Long, tặng LMM)




[55]
Rồng bay cao vút tầng mây
Sơn hà, kiếm báu dựng xây trường thành
Đền thiêng ghi chép sử sanh
Công ơn Liệt sĩ hùng anh thuở nào.
23-1-13
~Đỗ thị Minh Giang



[56] (đọc suôi)
Danh uy dội núi sông lừng-lẫy,
Cội nguồn vang tiếng dậy công-thành,
Anh-hùng Đế Lý tâm thành
Bình Chiêm, chinh Tống thắng giành vinh-quang.
~Đỗ Quang-Vinh



[56b] (đọc ngược)
Thành-công dậy tiếng vang nguồn cội
Lẫy-lừng sông núi dội uy-danh
Thành tâm, Lý Đế hùng-anh
Quang- vinh giành thắng Tống chinh, Chiêm bình.
~Đỗ Quang-Vinh



[57]
Nghìn xưa lưu dấu tích
Năm tháng dẫu phai mòn
Thăng trầm theo vận nước
Long ấn vẫn trường tồn
~7-7-2010 Chilann



[58]
Trời Nam mừng đón thiên niên kỷ
Công đức Tiền Nhân giữ sơn hà.
Anh hùng hào kiệt nay đâu tá?!
Há để Tầu Ô lấn nước nhà?!.....
~Tư Huyền




[59]
Ba sáu phố phường giấc mộng đầu
Ngậm ngùi luyến tiếc lệ dòng châu
Nhớ người tráng sĩ ngàn năm trước
Soi bóng Hồ Gươm đọng mối sầu.
~Đỗ thị Minh Giang




[60]
Liễu vẫn xanh rì lặng lẽ soi,
Chơ vơ Tháp Bút ngóng trông vời .
Hồ Gươm sóng lượn cầu Thê Húc,
Muôn thuở còn hoài trong trí tôi ...
~Thu T.





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 16, 2013 10:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Văn Miếu Quốc Tử Giám

Mùa thu Quốc Tử Giám để lại ấn tượng rất đặc biệt trong lòng người Hà Nội và du khách đến thăm. Đó là lá vàng rơi, bãi cỏ xanh cùng những tòa nhà cổ kính từ thời Lý. Nơi này luôn là lựa chọn đầu tiên của những anh chàng, cô nàng sinh viên muốn lưu giữ lại những kỉ niệm nơi giảng đường.




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 16, 2013 10:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHÌN NĂM THĂNG LONG
(Tiếp tục)


[61]
Tha thướt ngày xưa mơ dáng hoa
Vấn vương hồn khách lữ hành xa
Nửa đêm trăng ngủ bên thềm cũ
Tỉnh giấc Nam Kha giọt ngọc sa.
~Đỗ thị Minh Giang




[62]
Mây rợp khung trời khu phố cổ
Ngạt ngào Hoa sữađộ sang Thu,
Thiền Quang sóng lượn cây nghiêng bóng ,
Khách chợt mơ dừng chân viễn du ...
~Thu T.




[63]
Từ khi Vua đến Đại La Thành,
Rồng tự dưới sông xuất hiện quanh
Từ đó Hoa Lư đà khuất bóng,
Đời sau, hậu duệ chí tung hoành
~Đông Thiên Triết.



[64]
Dời đến La Thành mộng chiêm bao
Rồng vàng xuất hiệnở trời cao
Thái Tổ mưu đồ cho nhà Lý
Lịch sử ghi danh đất anh hào
~Kim Vui




[65]
Niên đại Thuận Thiên dựng đế đô
Ngàn năm sừng sững vững cơ đồ
Bao lần giặc Bắc toan xâm lấn
Việt tộc oai hùng diệt Hán nô
~Hồ Công Tâm



[66]
Thuở Đại La binh lửa nhuộm chiến bào
Vận nước nguy nan trao tay kiếm báu
Sông núi rồng bay loa truyền khắp cõi
Ngàn tiếng quân reo vọng đến đời sau
~Nguyễn Miên Tịnh



[67]
Ba sáu phố xưa nhớ Hà Thành
Rùa vàng gươm báu vẫn lưu danh
Hồ Tây ngát hương mùa hoa sữa
Quanh đây vang vọng đấng hùng anh
Nguyễn Khương



[68]
Mái ngói rêu mờ bụi thời gian
Nền trời xanh biếc bóng hạc vàng
Thê Húc màu son hồng chan chứa
Nhịp cầu còn in dấu tình lang!
Trần Thu Hương




[69]
miệng con mớm , lời mẹ ru
nuôi Xuân Bách Việt , dưỡng Thu Tiên Rồng
da vàng , máu đỏ , Lạc Hồng
gieo tình sông núi , ươm lòng nước non
~Tố Nguyên




[70]
Ừ nhỉ?!
Sao không nổi lửađốt trời xanh
Đúng rồi.!
Thúc dục dân Nam,đuổi giặc Tầu.
Ngày xưa.!
Công Uẩn dâng trình xin cải tổ
Để lụy.!
Giáng Bình mang nặng mối tình sầu.
~Chilann





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 16, 2013 10:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhạc Ngàn Năm Thăng Long


Link





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI