Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

BÀI GỞI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thông Báo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 3 16, 2014 2:43 am    Tiêu đề: BÀI GỞI Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




SAO MAI TÔI!...NỖI NHỚ...

Chỉ còn lại ngôi trường trong trí nhớ
Trong mỗi trái tim bè bạn xa gần
Trong ký ức là khoảng trời rộng mở
Với sân trường...với phấn trắng...bảng đen

Chỉ còn lại sân trường SAO MAI cũ
Trong mỗi trang thư chặt nỗi nhớ thầm
Đứa lưu lạc...một đời thân biệt xứ!
Đứa loay hoay cơm áo phía trời nam

Chỉ còn lại ngôi trường xưa yêu dấu
Nhớ khoảng sân đầy nắng gió đùa chơi
Có bướm trắng hồn nhiên nghiêng cánh đậu
Tiếng guốc khua dòn dã giọng em cười

Chỉ còn lại, ngôi trường ngày mới lớn
Với tờ thư vụng dại rất học trò
Không giao ước, không đợi chờ, hò hẹn
Mà suốt đời âm ấm mãi câu thơ

Chỉ còn lại ngôi trường trong trí nhớ
Bên ly cafe, chén rượu, ấm trà
Như sông suối từ muôn phương oà vỡ
Hoà một dòng ra biển rộng bao la

Chỉ còn lại ngôi trường SAO MAI ấy
Như lời tình hò hẹn mãi trăm năm
Dẫu vẫn biết không bao giờ gặp lại
Vẫn long lanh sáng mãi thuở trăng rằm

Chỉ còn lại con đường tình một thuở
Người đi về với nắng nhạt mưa thơm
Áo trắng bay trên vai ngà tóc gió
Ai mang theo trên suốt dặm đời buồn

Chỉ còn lại CỔ VIỆN CHÀM lặng lẽ
Tượng Nữ Thần nhỏ lệ khóc SAO MAI!
Mắt trũng sâu theo cuộc đời dâu bể
Làm chứng nhân ngóng mãi cuối đường dài

Chỉ còn lại trong nhau...ngày họp mặt
Cùng sẻ chia...cùng chúc tụng...khóc cười!
Cùng trở lại...cái ngày xưa...xa lắc...!
Chạnh lòng thương ...chiếc ghế trống...bạn rời...

Hãy giữ mãi thân tình SAO MAI hỡi
Nhớ từng ngày như hơi thở trong tim
Năm với tháng qua đi không trở lại
Với SAO MAI ta mãi mãi ngoái tìm

Có nhiều lúc hồn chia buồn nhiều ngõ
Hoa cứ vàng, mãi rụng xuống thời gian
Chỉ còn lại ngôi trường trong trí nhớ
SAO MAI TÔI. ƠI!...NỖI NHỚ NGÚT NGÀN...

DaoLam






CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Có con chim se sẻ
Đậu trên mái thời gian
Ngậm hạt sương luống cuống
Thả xuống ngày gian nan...

Con chim sẻ trở mình
Chiều xám rêu ngói ám
Lặng lẽ đời buồn tênh
Ngó ngày qua rất chậm

Đôi mắt ướt thật buồn
Phía sau hàng nến lụn
Thương bảy sắc cầu vồng
Tan trong ngày mưa xuống

Thương sao hàng mái phố
Che ủ dột mái tình
Nhớ nụ hôn trốn gió
Góc quán ngày nước lên

Nhớ từng bông sứ trắng
Cổ Viện Chàm xa xưa
Bàn chân in hoa nắng
Tan trường về ban trưa

SAO MAI chừ hoang vắng
Bầy yêu nữ đã xa
Chỉ còn giấc mơ trắng
Vàng nỗi nhớ xót xa

Chiều liêu xiêu, bóng mệt
Câu chữ trở trăn buồn
Tháng năm trời biền biệt!
Ai còn? Ai tha hương?

Nhớ thương bầy yêu nữ
Của một thời rong hoang
Ngôi trường trong trí nhớ
Buồn!...như dấu chấm than!

Hãy làm chim ngậm cỏ
Về lợp mái yêu thương
Để mai sau còn đó
CỔ TÍCH giữa ĐỜI THƯỜNG...

Có con chim se sẻ
Đậu trên mái thời gian
Ngậm hạt sương luống cuống
Thả xuống ngày gian nan!!!...


MỘT VÌ SAO MÃI VẤN VƯƠNG
MỘT ĐỜI THƯƠNG MÃI, MÁI TRƯỜNG SAO MAI



MỘT CHỖ NGỒI. NGÀY XƯA...



Có chỗ ngồi rất vội
Đã đi vào xa xưa
Có một con phố trưa
Tóc ai vương đầy nắng

Có một thời áo trắng
Ai đứng trước sân trường
Thấy trời xanh phượng đỏ
Tay em cầm dễ thương

Có một thời rất vội
Thơ kẹp sách trao em
Có một con phố quen
Lá tương tư màu nắng

Có một thời áo trắng
Xanh thắm ước mơ đời
Ơi! hàng cây phượng vĩ
Rợp bóng chỗ ta ngồi

Có một mùa hạ cuối
Em bỏ trường mà đi
Ta, dù bao tiếc nuối
Vẫn không thể quay về

Nhớ khoảng trời xanh thắm
Tuổi học trò hồn nhiên
Bây chừ xa...xa lắm
Chúng ta làm răng quên

Tuổi học trò nhớ lắm
Cổ viện với Sao Mai
Có hàng bông sứ trắng
Có dòng sông mãi trôi

Trôi hoài theo ký ức
Theo ta tháng năm dài
Hãy cùng nhau ngồi lại
SAO MAI HOÀI SAO MAI

DaoLam








_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 3 16, 2014 2:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hic hic

Nhớ trường Sao Mai của ta quá đi thôi!!!


Ta nhớ phượng hồng rơi đầy dãy
Một đàn chim trắng rợm trời bay
Ta ôm sách vở lòng e ấp
Ngắm nắng mai về, mộng ngàn mây...

~lmm
(Sẽ viết thư pháp trên tà áo dài của M năm nay)

Cám ơn O bạn của mình

Mại dzô bà con!! Năm 2014 là kỷ niệm 55 thành lập trường SaoMai của mình đó




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thông Báo Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI