Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

ĐÊM CUỐI TRĂNG THU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Bảy 10 11, 2014 8:47 pm    Tiêu đề: ĐÊM CUỐI TRĂNG THU Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐÊM CUỐI TRĂNG THU

Có gió đông về một sớm mai
Vàng thu hoa cúc tái tê rồi
Vườn ta không thấy hoa vàng nữa
Ta vẫn lặng thầm chờ dấu ai

Trăng cuối đêm thu vẫn sáng ngần
Gió thu lành lạnh bởi đông sang
Ta se sắt nhớ đêm thu ấy
Bóng đổ trong vườn với trăng tan

Có tiếng nghẹn ngào ...như thở than
Giận thu sao lại sớm thu tàn
Để ta thêm một lần tiễn biệt
Cho buổi đông về...lạnh buốt hơn

Hoa sứ đêm về tỏa ngát hương
Ngọc Lan thoang thoảng một góc vườn
Thiếu đâu một mùi riêng biệt ấy
Chưa đủ mặn nồng cõi trời riêng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI