NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Ba 12 31, 2019 6:58 am Tiêu đề: Chúc mừng em năm mới |
|
|
CHÚC MỪNG EM NĂM MỚI
Thơ Nguyễn Miên Tịnh
2020
Ngày đầu năm mừng em tuổi mới
Ta nâng niu hôn đoá xuân thì
Em thẹn thùng đỏ bừng trong nắng
Mắt xoe tròn khẽ chớp rèm mi
Ta ngẩn ngơ nhìn em say đắm
Đôi môi hồng ươm mộng hồn aI
Nón che nghiêng như tranh tố nữ
Dáng tinh khôi bước khẻ gót hài
Tóc dài bay trong gió giao mùa
Áo lụa vàng dễ thương nắng mới
Ta bâng khuâng hái cành lộc biếc
Tặng riêng em hương sắc đất trời
Tết này .ta mộng thành thi sĩ
Bên em dệt lên khúc tình ca
Ta phác họa nàng thơ diễm lệ
Xuân lại về không ở đâu xa
Ngày đầu năm mừng em lộc mới
Giữa giao mùa muốn ngỏ lời yêu
Ta sẽ là tao nhân mặc khách
Xuân này tương tư mãi dáng kiều
Nguyễn Miên Tịnh
|
|