Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHỊ TÔI .

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Sáu 4 24, 2009 7:39 am    Tiêu đề: CHỊ TÔI . Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị ơi thu đã hết mùa .
Vô thường mưa nắng ai đưa chị về .
Người ta đã lở câu thề .
Chị trao tình thật nhận về khổ đau .
Bây giờ đối diện đêm thâu .
Tóc xanh ngày cũ bay đâu mất rồi .
Giữa đời cay ghét bao lời .
Một thời xuân sắc cũng hời hợt qua .
Tình đầu trao hết người ta .
Còn chị ôm lấy toàn là bão giông .
Héo rồi một lá trầu không .
Chị giờ ngồi với mênh mông nỗi buồn .
Thời gian đỏng đảnh dỗi hờn .
Còn chị thì vẫn cô đơn nổi lòng .
Một đời như thể dòng sông .
Chị ơi , mùa đã sang đông lạnh rồi ....

NGUYỄN HỒNG NGUYÊN .

Tặng THAINGÔ A1 .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Sáu 4 24, 2009 9:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ hay quá Thanh Binh ơi , nhưng sao em khơi lại chi vết thương lòng của ThaiNgo vậy , hãy để ThaiNgo vui bằng đám cưới của em và Lão Xỉn Nhé ..Chị TH sẽ tặng món quà gì Thanh Bình thích nhất ...hêhêhê...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Bảy 4 25, 2009 6:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị ơi khoan hãy tặng quà
Vì em của chị hãy còn phân vân
Yêu thì chưa gọi là sâu
Nhìn ra mọi phía còn âu lo nhiều
Lo trời mưa nắng ...buồn thiu
Lo Anh Xỉn nớ liêu xiêu tối ngày
Còn riêng cái chị Thái Ngô
Cũng chưa vừa ý tơ hồng em vương.
Tính em cũng rất thất thường
Nên thôi để đó... pháo hường ngày sau.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
vutamnamdinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 16 10 2008
Số bài: 61
Đến từ: Nam Định, Việt Nam

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 30, 2009 8:21 pm    Tiêu đề: HẾT ĐÔNG XUÂN CŨNG QUA Rá»’I Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ hay quá chị có thường viết không ạ?
Tâm muốn viết nhưng viết dở quá không thể viết được
Hi hi hi
Nhờ mọi người chỉ giúp nha!



_________________
Hãy sống chậm lại!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Website của thành viên này
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 31, 2009 5:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tâm ơi ! Hạ đã đến rồi
Loanh quanh phố thị nghe đời mênh mang
Nghe tình trong mộng thênh thang
Nghe hồn ngơ ngẩn, nghe lòng bâng khuâng

Nhìn đời lại nghĩ mông lung
Nhìn cơn nắng hạ, cháy lòng... nhớ AI???



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 31, 2009 5:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhớ ai em cứ nhớ hoài
Nhưng đừng như chị Thái rồi mệt thêm
Tháng ngày chờ đợi đến đêm
Người đâu chẳng thấy, con tim bệnh hoài





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 31, 2009 8:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bệnh hoài vì tội mộng mơ
Còn em ...mơ mộng cho thơ thêm giòn
Tình nhà, tình nước, tình non
Tình cùng anh Xỉn...trăm năm vẹn toàn

Embarassed Laughing Rolling Eyes He he...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 31, 2009 8:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Thanh Bình em gái,

Anh Xỉn chờ em bến sông Hàn
Không biết có dại nhảy sông hôn?
Làm sao chẳng thấy anh Xỉn nữa
Chạy tới chạy lui.... khắp sông Hàn

Anh Xỉn anh ơi khoan! đừng nhảy
Hay là Xỉn nhảy ... tựa sang ngang ( ???? Rolling Eyes Rolling Eyes )
Sang ngang thì chờ xe hoa đón
Tại sao dại dột ... nhảy sông Hàn ???

Hay là đây chỉ là tin đồn? hehehehe Laughing Laughing .... dzọt .... car




_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 31, 2009 10:36 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lòng anh chừ đã buồn nhiều
Bởi Thanh Bình chẳng còn yêu anh hoài


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Hai 6 01, 2009 7:04 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ôn Xỉn yêu dấu của tui
Ôn đi mất biệt , Ôn còn nói chi
Làm tui lòng cứ dật dờ
Lo Ôn dại dột chết bờ chết sông

Thôi thì Ôn cứ yên lòng
Hè ni em sẽ ... lấy...chồng cho vui

Hi hi hi... Embarassed Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
vutamnamdinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 16 10 2008
Số bài: 61
Đến từ: Nam Định, Việt Nam

Bài gửiGửi: Hai 1 24, 2011 7:22 pm    Tiêu đề: Thay lời Ôn Xỉn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lấy chồng thì mặc lấy chồng
Xỉn mà đã nhớ Xỉn xông vô liền
Hi hi hi



_________________
Hãy sống chậm lại!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI