Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Bài thơ cho ngôi trường.

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Sáu 7 02, 2010 11:06 am    Tiêu đề: Bài thÆ¡ cho ngôi trường. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thôi một lần Ta viết cho Ngươi đó
Một lần rồi Ta chắc vĩnh viễn xa
Dù một ngày Ta có thể qua
Nhưng lần đó chỉ còn là khách viếng.


Đây cửa sổ những chiều qua lưu luyến
Những chiều buồn Ta lặng ngắm dòng sông
Những chiều vui như những buổi xuân nồng
Bầy con gái tuổi trâm cài ,tóc thả.


Đây chiếc bàn những chiều thu gió quá
Ru mắt buồn đi vào cõi thiên thai
Rồi chợt tỉnh khi thầy gọi khảo bài
Ta run rẩy bởi vì bài chưa thuộc!


Ôi bục gỗ một lần ta đã khóc
Không thuộc bài thầy tặng đủ mười roi
Dù biết lỗi ta vẫn cứ khóc òa
Giận Thầy những mấy tuần rồi mới hết!


Đây sân nhỏ những giờ chơi quên mệt
Những lần cười như xé vở không gian
Những lần vượt qua tìm quán ăn hàng
Ô mai mặn,đậu phụng giòn,kem lạnh.


Quên sao được những ngày vui thần thánh
Tuổi học trò đầy mơ mộng,tuổi hoa,
Tuổi họa mi chim sáo,tuổi ngọc ngà
Sao Mai yêu dấu dễ ngày nao quên được!



Mân Côi 1971


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Sáu 7 02, 2010 7:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ viết về tuổi học trò thật dễ thương...gợi nhớ kỹ niệm thời áo trắng... Day dreaming
rose Hay ghê chị LH ơi! wave



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Sáu 7 02, 2010 11:02 pm    Tiêu đề: Cám Æ¡n Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Mộng Hoài đã khen. Hôm qua chị định viết ít dòng cho các bạn nhưng ko có thời gian. Bài thơ nầy đã đăng trong đặc san của trường trước hè 1971(năm chị tốt nghiệp). Thật ra nó ko nguyên vẹn như bài ngày ấy vì trí nhớ của chị quá tồi. Đọc bài MÙA SAO MAI của Trần Vĩnh An và bài BÊN DÒNG SÔNG HÀN của Nguyễn Miên Tịnh chị bỗng nhớ trường quá đỗi và cố nhớ lại bài thơ chị đã viết cho ngôi trường yêu quý của chúng ta để gửi tặng tất cả Người Saomai làm món quà ra mắt. Có mấy khổ thơ chị chẳng nhớ nó nằm trong bài nào nhưng cũng gợi rất nhiều kỷ niệm về SAOMAI, chị viết luôn ra đây ,tặng anh Lê Minh,chị Mộng Huyền và 2 tác giả của MÙA SAO MAI và BÊN DÒNG SÔNG HÀN


....
Những buổi chiều đi nhặt từng bông sứ
Cổ viện Chàm in dấu vết chân chim
Giờ ra chơi nghe náo nức buồng tim
Công viên đó,Tử sĩ đài cao ngất

Đường Bạch Đằng hai hàng cây ngun ngút
Ngọn gió chiều đưa tà áo trắng bay
Bên kia sông từng phiến nắng cuối ngày
Còn lưu luyến những con đò gát mái.


......
Thân mến .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Bảy 7 03, 2010 12:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Wow!applause Giống như đang thưởng thức 1 bức họa phong cảnh vậy, đẹp lãng mạn & nên thơ ghê.
rose C.ơ chị LH nhiều nha. Có chị vào vườn thơ SM thấy phong phú hẳn lên Smile



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 7 03, 2010 7:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị Lệ Hường thân ,

Đến hôm nay thì em cũng đã được đọc những vần thơ hay của chị.
Cảm ơn món quà của chị đã gửi tăng cho tất cả ...
Chúc chị , anh Lợi và các cháu luôn vui vẻ , khỏe mạnh.

Tình thân
Tuyết Nhung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: CN 7 04, 2010 6:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thôi một lần Ta viết cho Ngươi đó
Một lần rồi Ta chắc vĩnh viễn xa
Dù một ngày Ta có thể qua
Nhưng lần đó chỉ còn là khách viếng.

Đây cửa sổ những chiều qua lưu luyến
Những chiều buồn Ta lặng ngắm dòng sông
Những chiều vui như những buổi xuân nồng
.............................................................

__________________________________________

Kg chị LệHường !!!
Đúng là Một lần rồi Ta chắc vĩnh viễn xa - Thôi thì đành nhớ lại những gì trong ký ức mà thôi... Những vần thơ của chị "dù đến muộn" nhưng đã khơi gợi lại trong tất cả mọi người những niềm nhớ nhung và tiếc nuối của một thời còn đi học... nhưng biết sao hơn phải không chị....

Cũng nhờ diễn đàn SaoMai này đây, mà những hình ảnh ngày xưa như "tái diễn" lại với những người con này của ngày hôm nay để rồi ai ai cũng đang bước vào bóng xế hoàng hôn nhớ về cho những bài học làm người hôm nay vậy...

Chúc chị dạt dào nhiều niềm vui và gia quyến nhiều may mắn, để rồi đăng đàn SaoMai này sẽ đón nhận nhiều vần thơ hay của chị...

Kính chào chị
NguyenNgocHai...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: CN 7 04, 2010 10:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lệ Hường, con bạn rất thân của ta ơi:

Lệ Hường ơi...hởi Lệ Hường.
Vần thơ bạn viết mọi người đều ưa.
Lời thơ nhắc kỷ niệm xưa.
Của thời áo trắng...mộng mơ học trò.
Con đò, bông sứ, con đường.
Dấu xưa kỷ niệm vấn vương mọi người.
Gời đây ai cũng mỉm cười.
Khi nghe nhắc đến ngôi trường Sao Mai.

Cám ơn nghe mi, con bạn "mặt bầu" của Mộng "Chảnh". Thương mi, Mh.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 7 04, 2010 1:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


KỶ NIỆM

Đường Độc Lập trải dài bóng nắng
Bạch Đằng kia nước chảy về đâu
Em yêu trải mộng mơ sầu
Nhớ về một thuở khắc sâu cõi lòng

Cứ ngơ ngẩn theo dòng ký ức
Tâm hồn mình nhớ chuyện mông lung
Bao năm xa cách nhớ nhung
Giờ đây trường cũ muôn trùng xa xăm

Hạt mưa rơi ướt hàng mi khép
Nhớ thầy, cô, bạn thắm bờ môi
Đời thường mơ ước chung đôi
Nhưng bao mộng đẹp biết trôi hướng nào

Thôi Đà Nẵng chỉ thành dĩ vãng
Mái trường xưa đã hết từ đây
Bạn bè xa cách vòng tay
Thôi ôm kỷ niệm trong tay kiếp này

Chào chị Lệ Hường,
Cũng là nói về kỷ niệm trường xưa, phố xưa ... để vẩy tay chào chị nha.

SMDN mình thật có nhiều nhân tài quá, thơ hay, văn giỏi, chụp hình số dzách và vẽ hình cũng là number ONE!!! oh... còn viết nhạc tuyệt cú mèo luôn!!

Chào chị !!!!! welcome




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lê Minh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2010
Số bài: 280

Bài gửiGửi: CN 7 04, 2010 10:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Lệ Hường ,
Già cả nên chậm chân ,thông cảm cho ông anh nhỏ tuổi nghe .
Bài thơ của 40 năm trước như đưa bạn bè trở về với vùng trời kỷ niệm tuổi học trò đáng yêu chi lạ . 40 năm đã qua nhưng mỗi lần nhắc đến bạn bè thời đi học thì anh vẫn nhớ ở mỗi đứa một điều riêng chi đó ...
Với Mâncôi Lệ Hường ... là nhà thơ .Mỗi mùa làm báo cho lớp thì đó là người chủ nhiệm kiêm chủ bút và còn kiêm luôn cả ban biên tập thơ , văn ,biên khảo ,tạp ghi ... nghĩa là không thiếu thứ chi (Bây giờ nghe MH ,LM mà làm thơ chắc là lạ lắm hỉ ) .Đặc biệt khi nhớ MCLH là nhớ 4 câu mở đầu cuốn lưu bút hè lớp 9 pháp văn năm 1968 :
Tôi vẫn nói chắc gì xa vĩnh viễn
Nhưng biết đâu hoàn cảnh tạo ly tan
Lưu bút đây ghi lấy hởi bạn vàng
Tình bè bạn nơi cửa Khổng sân Trình tôi lưu đây muôn thuở
( Mân Côi hè 68)
Với Mộng Huyền (sẵn đây cho ké luôn ) ...người con gái luôn giữ trên môi nụ cười hiền hòa thơ ngây mà tinh nghịch ...... thì không thể quên hai câu nói về MH trong bài MCLH viết cho lớp trên báo Xuân lớp 10B2 năm 69 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chép chép ghi ghi nữ sĩ họ Phan
Làm thư ký cả làng ai cũng biết
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Mân Côi xuân 69 )

Chào Lệ Hường , Mông Huyền ,hai người bạn thân 40 năm trước ...
Bốn mươi năm tin lại
Tiếng cười vẫn rộn vang
Như phủ cả không gian
Của Sao Mai ngày cũ

Bạn thầy không còn đủ
Nhưng tình thân vẫn đầy
Nhắc chuyện xưa thơ ngây
Cho hôm nay hạnh phúc ....

Thân mến , Lê Minh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: CN 7 04, 2010 10:14 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào anh Lê Minh thân mến,
Thiệt là vui khi ông bạn chun vô chia vui với bạn bè củ thân ái xa xưa. Xin có lời cám ơn anh.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Hai 7 05, 2010 12:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ờ, sẵn đây cho u.H thắc mắc 1 tí,: "a.LM bảo viết hồi ký về lớp của anh ... v.v... mà răng lâu rứa! Mấy tháng trời rồi răng chưa thấy trình làng cho các bạn của a.LM & các đàn em SM được đọc chi cả !!! Ngâm lâu rứa rồi thành ...hèm mất!!! Là tại vì răng??? Xem gương chị MCLH tề, mới vô mà bắt đầu nóng máy ...thi sĩ rồi ... ,coi chừng a.LM bị tụt đằng sau đó. Rolling Eyes

welcome a.LM đã trở lại dđ nối thơ, chơ không thôi u.H thấy thiếu tay ...đâm ra ngứa tay gõ bậy...thơ ..thẩn không giống ai cả!!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Ba 7 06, 2010 4:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào chị Lệ Hường, được đọc 2 bài thơ của chị rất là hay, kỷ niệm lại
quay về trong ký ức nhỏ nhoi này, nhớ Đànẵng nhớ Saomai qúa đổi....

Em mong được thưởng thức những bài thơ mới của chị, hy vọng chị
tham gia thường.

Anh Lê Minh ơi....răng lâu qúa chừ mới thấy anh tham gia, H cũng giống như chị Mộng Huyền
thiệt là vui khi thấy anh vào chia vui với bạn bè và
tụi H , và cũng giống như Mộng Hoài hy vọng anh vào mục thơ nối cho vui hí..



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Ba 7 06, 2010 10:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn tất cả các bạn đã đọc và chia xẻ với LH những kỷ niệm xưa.Đúng là "Sao mai yêu dấu dễ ngày nao quên được" phải không các bạn?Anh Minh ơi,mau mau trở lại diễn đàn đi kẻo xóm nhà lá lại mất tiếng cười nữa đó.(hì hì hì)....Chúc các bạn hạnh phúc, vui, khỏe.


Ai về Đà Nẵng xa vời
Đừng quên tìm lại khung trời vàng son
Dù nay trường cũ chẳng còn
Hương Sứ Cổ viện ngập hồn Sao mai
Công viên đã mất tượng đài
Vẫn nghe thấy bước chân ai khẽ khàng
Lẫn trong tiếng sóng sông Hàn
Tiếng cười xé vỡ không gian thuở nào!


Mân Côi 2010 (Tặng MH,LM ,TTB và tất cả Người Sao Mai)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Ba 7 06, 2010 8:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lệ Hường ơi, ta đã đọc thơ của mi làm; hàhà đúng là nử sỷ thứ thiệt chơ không phải "dỗm" như ta đây.

Ai về Đà Nẳng xa vời.
Có thương, có nhớ ngôi trường Sao Mai.
Trường xưa, kỷ niệm...bên ai.
Bao nhiêu trai gái anh tài rạng danh.
Tình yêu...mơ ước...danh thành.
Sao Mai qui tụ học trò dễ thương.
Nơi đây ghi chút vấn vươn.
Thương ai say đắm chỉ nhìn mà thôi.
Giờ đây trường củ xa rồi.
Có thương, có nhớ...chỉ đành lệ rơi.
Sao Mai, thương lắm...người ơi.
Thôi đành vĩnh biệt ngôi trường dấu yêu.

Bắt chước Lhường làm thơ cho vui cửa vui nhà; thăm tất cả các bạn xóm Nhà Lá của Mhuyền (LH, LM, TTB) Thân mến lắm lận. Mh.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI