Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MÃŒNH Æ I

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Lenh Hoi Xuan
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2009
Số bài: 34

Bài gửiGửi: Ba 10 05, 2010 9:21 am    Tiêu đề: MÃŒNH Æ I Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lenh Hoi Xuan trên đường xuống núi thì nhặc được 1 tở giấy trong đó có bài thơ sau, đọc xong Lenh Hoi Xuan vội vàng quay trỏ về núi.
Không biết tác giả là ai đây ??? chắc là của Vi Tieu Bao hay Gia Cu De hay là Xin.....????? Vậy ai là tác giả hay đồng cảnh ngộ xin lên tiếng dùm..


MÌNH ƠI ! MÌNH À !

Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ tí, Mình ơi , Mình à
Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa
Bài thì mới trả buổi trưa
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
Nằm im mắt nhắm cho qua
Bên tai thỏ thẻ Mình à , Mình ơi
Còn bao năm nữa trên đời
Vui xuân kẻo hết Mình ơi , Mình à
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi
Con lớn chúng đã xa rời
Nhà thì vắng lạnh Mình ơi Mình à
Sao không bắt chước người ta
Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi
Bàn son có sẵn đang phơi
Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à
Ráng cho vui cửa vui nhà
Em thương Mình lắm Mình à , Mình ơi


DaiSu Thien Sinh DaiSu Thien Sinh DaiSu Thien Sinh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Ba 10 05, 2010 8:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


HEHEHE .....

Người ta có Mình ơi mà còn than với thở:

Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa


Vậy mà còn kể với thưa
Có mình ơi lại giởn đùa lôi thôi!!!
Già này chưa có mình ơi
Cầu sao có một mình ơi mình à!!!

Có O nào chịu làm Mình Ơi Mình À không? O Mộng Huyền đi đâu rồi mà không thấy vậy? O kia ơi, O nghĩ sao đây?




_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Tư 10 06, 2010 6:29 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thấy võ công chưa thâm hậu , kiếm chưa sắc thì hãy khoan xuống núi !


Đêm khuya lẻ bóng một mình thôi
Võ công , kiếm khách cũng chẳng tồi
Rứa mà cưa mãi Bình chẳng đỗ
Có ai mô để vã mồ hôi

Hic hic hic... bài thơ nớ chắc chắn hổng phải của tui; có lẽ nào là lão Lý Toét ?!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lão Gìa
HS SaoMai


Ngày tham gia: 07 10 2010
Số bài: 10

Bài gửiGửi: Năm 10 07, 2010 3:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LHX ơi,
Gỏ đầu người ta nhịp nhàng như vậy mà gọi "mình ơi , mình à " là mơ rồi , LHX phải hỏi "đầu ơi đầu à "... và ... phải "đầu ơi đau à ".
Còn tờ giấy vợ mình mới đưa hồi tối mà cũng đã quên , xạo qúa . LHX phải nhẹ nhàng như ri nì ..."mình ơi đau à " hay ..."mình ơi mau à "


Đêm khuya nghe tiếng mỏ xa
Giật mình mở khép đầu à đầu ơi
Đêm khuya nghe tiếng mưa rơi
Giật mình khép mở đầu ơi đầu à
Đêm khuya nghe tiếng ấy dà
Giật mình mở mắt đau à đầu ơi
Đêm khuya nghe tiếng ơi trời
Giật mình mắt mở đầu ơi đau à
Đêm khuya nghe tiếng ui da
Giật mình mở miệng đau à mình ơi
Đêm khuya nghe tiếng ơi trời
Giật mình miệng mở mình ơi đau à
Đêm khuya nghe tiếng thở ra
Giật mình mở mũi mau à mình ơi
Đêm khuya nghe tiếng ơi trời
Giật mình mũi mở mình ơi mau à



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Sáu 10 08, 2010 11:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nì bạn Gìa Cứ Dê ơi, đọc thơ của Lão Gìa Mh thấy "ngộ" ghê...thật không hổ danh là Lão Gìa...có điều nếu thêm hai chữ đệm Quái Kiệt để trở thành: Lão Gìa Quái Kiệt thì thật là không chê vào đâu được...Nói tóm lại, Gìa Còn Dê ơi, bạn hãy xin theo Lão Gìa nớ làm đệ tử đi, bảo đảm sau khi xuống núi bạn sẽ có người chịu làm "mình ơi, mình à", ok? Thăm nhau mạnh khoẻ để sống đời.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI