THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Năm 2 17, 2011 10:43 pm Tiêu đề: NGOẢNH NHÃŒN . |
|
|
Ngưá»i chưa kịp may áo má»›i .
sáng nay mùa đã thay rồi .
chiếc lá non xanh trong trẻo .
khoe mình bên nắng và ng tươi
Cứ ngỡ yêu nhau Xuân ấy .
nà o hay cháºm chuyến đò rồi .
ai sang bá» kia xa tÃt
bồi lỡ một mình trăng tôi .
Äêm xâu từng chùm gió buốt.
vòng tay không lạnh hững hỠ.
nồng nà n khép mùa đông lại
áo còn vướng rét ngẩn ngơ .
Ngà y Xuân thơm lừng con phố
ngõ quen rưng rưng một mình
ngưá»i quen bây giá» bá»—ng ...lạ
ngưá»i dưng trở thà nh ngưá»i dưng !
Bao giỠtôi thay áo cũ
bao giỠXuân giống Xuân xưa ?
để mình tưởng chừng như đã
YÊU nhau từ thuở sang mùa .
PNTÄoan .
|
|