Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thơ Hay

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 9 03, 2011 8:14 pm    Tiêu đề: ThÆ¡ Hay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có những bài thơ khi đọc Ta cảm thấy giống tâm trạng của mình và Ta cũng đồng cảm với tác giả về tất cả những nổi niềm đó , chỉ là những quá khứ và hoài niệm dấu yêu đã qua rồi , tình yêu là muôn thuở mà khi đã bạc đầu Ta vẫn còn ray rứt , đớn đau....

BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN

Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...

Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...

Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể

Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu

( st )

Bà con trong nhà ơi , hôm nay cho Tui lãng mạng một chút nhé Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Ba 9 06, 2011 5:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ hay quá O T H ơi ...
Em đứng đó ..
Ta ngồi đây ..
Đâu là biển cả
Khoảng cách hai người sao quá mênh mông ????
Và ...
Trăm năm không lấp đầy ba dấu lững ????
Rứa đó o nợ ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 9 06, 2011 7:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TuLip ơi ! Bài thơ quá hay .
Đã nằm gọn trong sổ tay của Thái Ngô rồi đó .
Cứ lãng mạn đi . Không sao cả .
Vậy đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: CN 3 04, 2012 6:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi chả làm thơ cho ngày phụ nữ

Tôi chả làm thơ cho ngày phụ nữ
Phụ nữ đẹp, thanh cao
xứng với những lời khen nức nở
Bài thơ nào đủ ca ngợi em đây?

Tôi chỉ làm thơ cho 364 ngày
Khi những người đàn bà không được tặng hoa và kẹo
Không được rót đầy tai những lời tán khéo
Để quên đi 364 ngày phục vụ chồng con
Cái ông chồng đi nhậu tùm lum
Cái ông con ti toe chát chít

Bài thơ tôi không có lời tha thiết
Không có cung đàn say đắm tình yêu
Bài thơ tôi cũng chẳng có chi nhiều
Cứ thủng thẳng 364 ngày hiểu em -
người đàn bà giản dị
Đã giành hết tuổi xanh, tóc xanh, biển xanh
Cho những người em yêu quý

Vậy thì hôm nay,
Anh không làm thơ em nhỉ
xin nói thầm:
-"Em thật đáng yêu!"

St


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI