Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THÂN GỞI HỒN THY BÙI THÔNG ĐỊNH
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 03, 2012 9:38 am    Tiêu đề: THÂN GỞI Há»’N THY BÙI THÔNG ĐỊNH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyễn Miên Tịnh và gia đình, nhóm thơ Long Thành, một nhóm bạn bè 12C 73- 74 có nhã ý yêu cầu Hồn Thy đăng lại những bài thơ tình trước và sau năm 75 vào diễn đàn SMĐN để tất cả mọi người đọc lại những bài thơ vang bóng một thời
Mong Hồn Thy vui lòng theo đề nghị của bạn bè


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 05, 2012 4:27 am    Tiêu đề: THÂN GỞI NGUYỄN MIÊN TỊNH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Miên Tịnh và các bạn thân mến,

Theo lời yêu cầu của các bạn,hôm nay mình xin đăng lại một vài sáng tác của mình để các bạn đọc cho vui:

NHƯ CHUYỆN CHẲNG NGỜ

Em là loài gai sắc nhọn
Vô tình đâm buốt tim ta


Rất vô tình như một loài hoa lạ,
Em khoe hương trên vách đá thiên thần
Em lại giấu một cành gai dưới lá,
Để một lần anh nghiến chặt hàm răng.

Nâng niu hoa với tấm lòng dấu ái,
Anh nào ngờ gai nhọn đã đâm sâu,
Vết thương nào làm hồn anh tê dại,
Dòng máu nào đã rẽ biệt đời nhau.

Và vô tình như một loài chim lạ,
Em bay cao trong ánh sáng mặt trời
Để một chiều hóa thân làm tượng đá,
Công viên buồn anh đếm lá thu rơi.

Dõi mắt theo đường chim bay vời vợi,
Anh nghe lòng nức nở một âm cung,
Và niềm đau,ôi niềm đau chợt tới
Vây bủa anh trong nỗi nhớ muôn trùng.

Và vô tình như một hòn cuội nhỏ,
Em tung mình trên mặt nước hồ trong
Gíâc mơ đời lao chao và tan vỡ,
Giữa giọng cười em cao ngạo lạnh lùng.

Anh bàng hoàng trên mù khơi tưởng tượng,
Rượu ân tình anh đã rót đầy ly,
Em hững hờ cầm lên nhưng chẳng uống,
Không ngại ngần em quay mặt hắt đi.

Hồn Thy


LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Tóc lạnh mưa chiều nhạc áo bay,
Mắt sao biêng biếc một phương này
Áo sương in nét trời nguyên thủy,
Em đến thiên thần ca hát say.

Triều sóng nào dâng trong mắt em,
Chông chênh vàng khối nước trăng thềm,
Bàn tay thon mướt đài hương phấn
Còn ngát hương trầm dạ lý quen.

Vóc ngọc chìm sương lẫn dáng thơ,
Em trời hư ảo,nước bơ vơ
Thâm u về hiện hình hoang sử,
Môi ngát chiêm bao động gót hờ.

Khát vọng thơm mùi da tuyết trinh,
Chao ôi!Bừng khóe mắt đa tình,
Đường thêu hoa bướm nào khuê các,
Chuốc hẹn thơ hoang thuở viễn trình.

Lửa cháy rừng xô biển đá trôi,
Say nghiêng vầng trán chuyển bờ môi
Ta nghe nồng cháy vào da thịt
Da diết xin em một tiếng cười.

Hồn Thy


TÌNH MỘNG

Như tiếng hát tan dần đi mật ngọt,
Hiện nguyên hình là âm sắc chua cay,
Như nắng vàng tắt lịm cuối chân mây
Cho tàn nhẫn bóng đêm về ngự trị.

Tình yêu đó thâm sâu và huyền bí,
Nên mấy ai tìm hiểu được bao giờ,
Mới hôm qua còn đẹp tựa bài thơ,
Mà hôm nay là điệu sầu dang dỡ.

Ôi tình yêu,cung nhạc lòng muôn thuở
Đã cho ta hạnh phúc lẫn thương đau,
Đã cho ta ánh sáng đẹp muôn màu,
Nhưng thực tế là bóng đêm huyễn hoặc.

Tình yêu là tiếng cười trong tiếng khóc,
Mà men say làm điên đảo lòng người,
Cơn mê qua ta sẽ thấy ngậm ngùi
Cuộc tình nào không ít nhiều giông bão.

Và khi tình phai màu như sắc áo
Thì quanh ta là vực thẳm muôn trùng,
Ta quay đi và chân bước ngập ngừng,
Bỏ lại sau lưng một trời ảo mộng.

Hồn Thy

Đây là những sáng tác rất xưa của mình vì thú thực thời gian gần đây hồn thơ đã cạn và thi hứng cũng đã hết nên mình không viết được một bài nào nữa cả.Các bạn thông cảm nhé.Thân mến


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 07, 2012 9:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hồn Thy thân mến ! Rất vui khi đọc những bài thơ của Hồn Thy trên diễn đàn SMĐN, muốn chia sẻ những lời tâm sự của Hồn Thy trong những năm tháng xa bạn, xa Đà Nẵng và người thương của mình, nỗi đau trong những dòng thơ ấy như là hiện hữu trong tâm hồn của mình


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 07, 2012 11:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gởi Anh BTĐ ! đọc mấy bài thơ của Anh trên DĐ ,hay và lãng mạn quá !
Đừng bao giờ nói hồn thơ đã cạn và thi hứng đã hết ,Anh nhé !
Hãy cố lên chút nữa ,quay tìm về dĩ vãng ,Anh sẽ thấy tâm hồn mình ướt át ,trẻ lại ,Đừng bỏ lại sau lưng một trời ảo mộng ,HỒN THY ơi !!!




Được sửa bởi Thanh Tu ngày Tư Tháng 5 09, 2012 12:31 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 08, 2012 12:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Thanh Tú nói chí phải ...ha ha ha , Hồn Thy ơi cố lên ... Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 08, 2012 12:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chốn này em vẫn đợi mong
Chim kêu gió thổi kéo dòng nước trong
Không thơ đọc thấy buồn lòng
Hay là anh post vài dòng tặng em?


TT thích đọc thơ lắm, thơ anh Hồn Thy, anh NMT, mấy O Lý thị Thu, O Nga, đọc thì thích lắm, còn TT làm thơ thỉ hông được!




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 08, 2012 4:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn các bạn Miên Tịnh,Thanh Tú,Hạc Giâý và Tiểu Thư đã động viên nhưng vì không có"động lực"nên hồn thơ bỏ BTĐ đi lâu rồi.Buồn lắm chứ nhưng không biết làm sao để cho hồn thơ quay lại cả.Thôi thì xin mời các bạn đoc lại những vần thơ cũ của Hồn Thy nhé:

NẮNG TRỜI ĐÃ NHẠT

Thôi còn gì nữa đâu em
Tình yêu giờ đã êm đềm vút bay
Vàng cơn mộng cuối đường mây
Nghe tâm tưởng gọi đắng cay tìm về
Sầu đi từng bước lê thê
Đớn đau cung bậc,não nề thanh âm
Đàn ai buông tiếng u trầm
Khi xa cơn mộng,khi gần niềm đau
Thôi em còn gì nữa đâu
Tình yêu giờ đã như câu kinh buồn
Bánh xe đời vẫn quay cuồng
Nắng hoàng hôn vẫn viễn phương nơi nào
Mây trời gọi gió lên cao
Thời gian thôi đã hư hao cuộc tình
Khói chiều lã ngọn buồn tênh
Xót xa vừa đủ để mềm lòng nhau
Linh hồn chìm đáy vực sâu
Không gian trầm lắng một mầu phôi phai
Buồn trong từng tiếng thở dài
Tình sầu một đóa lạc loài trong ta.

Hồn Thy

Thân mến chào các bạn.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 7:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh còn thơ nữa hông anh?
Tình thơ lai láng, hương tình đâu đây
Thêm thơ thêm mộng thêm mây
Em đây cảm thấy tràn đầy hồn thơ!




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 10:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hồn Thy ơi! nghe người ta ca tụng Bùi Thông Định là thi sĩ của mùa thu, vậy mùa thu đã gần tới rồi, hãy để lòng mình chìm trong nỗi nhớ mùa thu, dù tâm hồn đã bay xa và tình yêu đã chết. Hồn Thy hãy sống lại một thời dĩ vãng, hãy trải lòng mình vào mùa thu đi nhé!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 3:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NIỀM ĐAU THÂN PHẬN

Bảy nổi tình yêu còn lận đận
Ba chìm sự nghiệp vẫn long đong



Mơ mộng đã tàn theo tháng năm
Giờ đây mưa đã đổ âm thầm
Giờ đây ta thấy lòng hiu quạnh
Đau xót cơ hồ như VẾT ĐÂM

VẾT ĐÂM nhói buốt cõi lòng ta
Tình yêu mộng điệp chỉ phù hoa
Tương lai sự nghiệp tan thành khói
Tất cả như là cơn GIÓ QUA

GIÓ QUA để lại một niềm đau
Vầng trăng mặc khách đã phai màu
Bao nhiêu hoa đẹp trong vườn bướm
Tàn hương phai sắc đã TỪ LÂU

TỪ LÂU đã tắt hẳn nguồn thơ
Mai kia sông nước cũng vô bờ
Dừng lại bên cầu soi bóng nhỏ
Để nghe lòng đau đớn NGẨN NGƠ

NGẨN NGƠ tỉnh mộng thấy quanh đây
Thực tế phủ phàng muôn đắng cay
Đêm đã buông dần màu đen tối
Ngày cũng tàn theo chân gió bay.

SàiGòn 1977
Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 8:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ anh BTĐ lãng mạn quá , đọc thơ anh làm tâm hồn H cũng lãng đãng theo những giòng thơ.

Cám ơn anh hí



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 10:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Miên Tịnh ơi,sao mà nôn nóng quá dzậy,bây giờ mới chớm hạ mà đã nói đến mùa thu rồi.Đợi đén khi đất trời vào thu sẽ có thơ mùa thu cho MT đọc nhé.

Thơ lãng mạn nhưng buồn quá phải không PTH?Anh có rất ít thơ vui chỉ toàn là thơ buồn không hà.Và đây là một trong số những bài thơ "không buồn" của anh.Mời H và các bạn cùng đọc nhé:

BÓNG MÁT NỤ CƯỜI

Nụ cười em là bóng mát cuộc đời,
Đã cho tôi những niềm vui ngát mộng
Hồn reo vui như sông dài biển rộng,
Lời hoan ca trong ánh sáng mặt trời.

Nụ cười em là giọng hát buông lơi
Như mật ngọt chảy vào hồn đắm đuối,
Tôi nghe như trong lòng lên rất vội,
Một mùa xuân và một khoảng trời xanh.

Nụ cười em"Nhất tiếu khuynh nhân thành"
Nụ cười em"Tái tiếu khuynh nhân quốc"
Trong đê mê tôi sẵn sàng đánh mất
Cả cuộc đời đổi lấy nụ cười em.

Và dịu dàng như những ánh trăng đêm,
Nụ cười em đưa tôi vào giấc mộng
Tình yêu nào thắp lên niềm hy vọng,
Để muôn đời sáng mãi ở trong tôi.

Xin cho tôi những bóng mát cuộc đời,
Để lòng tôi đừng khô cằn hoang mạc
Xin mùa xuân vẫn còn cao tiếng hát,
Để nụ cười tươi mãi ở môi em.

Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 10:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui chao ơi ,hay quá ! TTú thích bài ni ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 14, 2012 7:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh BTĐ ơi... phải rồi thơ của anh lãng mạn nhưng rất buồn

TỪ LÂU đã tắt hẳn nguồn thơ
Mai kia sông nước cũng vô bờ
Dừng lại bên cầu soi bóng nhỏ
Để nghe lòng đau đớn NGẨN NGƠ


Những ai có tâm sự đọc thơ của anh nhói cả tim...buồn...

Merci anh đả cho H và các bạn được thưởng thức thêm một bài thơ hay nửa , bài thơ ni H cũng như O TT, rất hay và dể thương..



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 14, 2012 4:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Định ơi,

Nụ cười em là bóng mát cuộc đời...
Vậy tiếc chi mà hổng cười anh hỉ !?

Thơ anh lãng mạn, trữ tình... em rất thích.
Cám ơn anh đã cho đọc những bài thơ hay.

Chúc Anh và gia đình an vui và gặp nhiều may mắn.

Tuyết Nhung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 7 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI