Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

BUỒN ĐẾN BAO GIỜ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 10 17, 2012 2:45 am    Tiêu đề: BUá»’N ĐẾN BAO GIỜ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



BUỒN ĐẾN BAO GIỜ...
(DỐC RÊU VÀNG 2)







Dốc rêu vàng óng ánh nắng vàng
Ta thả nụ tình phai...nhớ ai!
Hàng thông dài...hun hút...phố dài
CUNG TƠ CHIỀU níu bước chân ai?

Hoa cỏ may vương trên áo mộng
Một mình! ngơ ngác ngóng mây bay
Người bây chừ xa xăm biền biệt
Dốc rêu vàng bông nắng úa tay

Con dốc mòn ,màu chiều yên ắng
Dốc tình buồn lạc dấu chân ai?
Chiều mồ côi ngã nhoài vạt nắng
Hoa tím rụng...buồn theo kẻ tay

Hàng liễu buồn xoả tóc bay bay
Con dốc tình cúi đầu trầm mặc
Ướp hồn đau! nắng vỡ một ngày
Dốc rêu vàng...một đời...thất lạc...!

Dốc rêu vàng óng ánh nắng ngà
Ta thả hồn vào thương nhớ...xa...
Ký ức nào xanh tuổi lụa là
Âm ấm hoài lặng nỗi xót xa

Ta lặng yên bên bông cỏ dại
Thả từng vòng khói thuốc bay bay
Con dốc tình rêu hoang cỏ đầy
Đà Lạt buồn!...ngất ngây...cuồng say

Đà Lạt nồng...mắt say...tình ai ?
Ta dang tay Đất Trời rộng mở
Níu một trời lá thấp...đồi xa...
Con dốc tình ta qua một thuở
BUỒN ĐẾN BAO GIỜ...?! BUỒN!...BUỒN ƠI!...

DaoLam






_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Năm 10 18, 2012 9:35 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Tư 10 17, 2012 7:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O ơi , Buồn làm chi , bởi cuộc sống có bao lâu mà hững hờ hè ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 10 17, 2012 8:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tui cũng nghĩ rứa - thôi đừng buồn nữa nhe '' Huế nớ ".

Như ta đây - KHUYA NỐI NGHÌN KHUYA MỘT NGỌN ĐÈN .... mà ta cũng - nhất định -KHÔNG BUỒN NỮA ....

Có một bài hát thật hay - gởi các bạn dọc nè -

Mai ta đi xa - câu hát nầy xin gởi cho ai ???

SÁO KIA XA BẦY CÒN MONG TÌM GẶP LẠI NHAU .
CỚ SAO QUA CẦU RỒI KHÔNG VỀ LẠI ....NGƯỜI Ơi ???

Hehehe .( Rứa mà họ cũng không buồn ).

Thì can cớ chi Huế của ta lại buồn ?????




Được sửa bởi THAINGO-A1 ngày Tư 10 17, 2012 8:44 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 10 17, 2012 8:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O TH O Thái ơi!O ni tự nhủ với mình là không
được buồn,rứa mà răng con mắt hắn cứ ươn
ướt,có lẽ vì ngày 5/11 không có mặt O MM
và O Hiền nhà mình để cùng quậy. Hai O nớ
đừng tủi thân hỉ sẽ xí phần cho hai O đó ,phải
Không TH O Thái?Mong gặp mấy O thật nhanh



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Tư 10 17, 2012 3:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tủi thân quá xá đây nì O Nga ơi...hic..hic.. , nếu có O MM và H chắc vui lắm, tiếc thiệt
thôi thì O Nga hứa là phải giử lời đó nghe , nhớ xí phần nhiều O Nga hỉ.

Chúc mấy O gặp mặt vui vẻ



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Năm 10 18, 2012 8:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O làm tui nhớ Đà lạt ...
Nhớ chiều đi hoang.......
nhớ quán cháo vịt bên đường rất ngon ..
Nhớ buổi tối vì hiếu kỳ hai đứa đi tìm cafe Chảnh để nghe nhạc
trơi tối đen vắng vẻ ...mò mẫm trèo lên dốc .. chân bước đi siêu vẹo như người say rượu. vừa sợ trượt ngã .. vừa sợ ma người ... l ánh đèn hiu hắt không đủ sáng để nhìn ... Nhưng khi đến nơi được nghe và nhìn cô ấy hát giong ca trần kô âm thanh kô ánh sáng ,kô sân khấu ..tay đàn guitar và điếu thuốc ..trông hiếu kỳ ... nhưng có chút thu hút và để lại sự ấn tượng ...không thể quên !

Trên con đường về lại khách sạn hai đứa đi bộ trong đêm hát nghêu ngao bài này qua bài khác ... một buổi tối cảm thấy gần gủi và ấm cúng chi lạ !

Đúng như lời O;

CUNG TƠ CHIỀU níu bước chân AI?
Cung tơ chiều là cafe Chảnh đó vì cô chủ quán đó rất Chảnh
Ôi nhớ ! ... ...




Được sửa bởi cq ngày Năm 10 18, 2012 9:20 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 10 18, 2012 5:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O Hiền ơi, tủi thân thiệt đó O, người ta vui chơi còn O với M thui thủi 1 thân 1 mình!!!

crying



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Sáu 10 19, 2012 6:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O MM ơi thiệt là " lổi tại tui...lổi tại tui mọi đàng" ai biểu hai đứa mình
ở quá xa, bởi rứa chỉ biết .hic..hic..hic...thôi



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 10 19, 2012 9:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em về tìm kỷ niệm
Chiều Đà Lat mưa bay
Dốc rêu vàng xa vắng
Sao tình vẫn còn đây


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI