Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

SAO MAI Hoài niệm

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 11 15, 2012 1:57 am    Tiêu đề: SAO MAI Hoài niệm Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


SAO MAI HOÀI NIỆM






(Thu Hương)
Những buổi thần tiên xa lắc lơ
Từ nay trôi mãi có ai ngờ
Ô mai, mứt kẹo nằm trong cặp
Rong chơi cùng bạn, chỉ là mơ!


(Nguyễn Khương)
Em tôi tuổi mười sáu mộng mơ
Em buồn thường ngắm ánh trăng mờ
Sông Hàn, Sao Mai đầy thương nhớ
Cây đa chốn cũ họa vần thơ


(LMM)
Mười sáu trăng tròn lắm mộng mơ
Mơ thương người đó, lắm khù khờ
Quanh mình lắm bạn người yêu dấu
Để đến kiếp này vẫn còn mơ


(Nguyễn Khương)
Mơ nhiều làm chi để dại khờ
Dấu chi trong tim, tình bơ vơ…(
Sao Mai đạp xe cười duyên dáng
Lòng ai còn lịm trong giấc mơ


(LMM)
Sao Mai đâu nữa, anh biết không?
Kỷ niệm năm xưa, chỉ chạnh lòng
Buồn vui thơ ấu theo ngày tháng
Sông Hàn Cổ Viện - lắm đợi mong


(Nguyễn Khương)
Mong nhớ chi cổ viện, sông Hàn
Ai về thăm lại sông Đà giang
Cho tôi nhắn với người thương nhớ
Sao Mai trường cũ bước sang ngang

(Vui Nguyen)
Không những Sao Mai bước sang ngang
Hồng Đức trường xưa cũng lỡ làng
Ai về Đà Nẵng xin cho nhắn
Nhớ quá đi thôi buổi học tan


(Nguyễn Khương)
VUI nhắc làm chi chuyện ngày xưa
Để lòng ai thương mấy cho vừa
Sao Mai, Trường Nữ rất yêu dấu !
Bừng dậy trong lòng kỷ niệm xưa




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 11 16, 2012 6:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyễn Miên Tịnh
Anh ở nơi nào có nhớ không
Ngày ta xa cách một dòng sông
Người bên kia có buồn hiu hắt
Một thuở Sao Mai có bóng hồng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 11 16, 2012 7:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Em ở bên này anh bên kia
Dòng sông sao cách một tấm lòng
Sông buồn gió thổi anh thầm lặng
Em ở bên này chỉ đợi mong

Nếu anh có về sông chốn đó
Cho em nhắn gửi bến đò xưa
....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu 11 16, 2012 11:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dòng sông còn đó , Hàn muôn thuở,
Sao mai đã mất, tự bao giờ,
Em ơi! nếu mai về nơi đó ,
Hãy đến dòng sông , nhớ SAO MAI.......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 11 17, 2012 1:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



"Sông dùng dằng...sông không muốn chảy"
Cổ viện buồn..,bông sứ chờ ai?!
Anh về thắp lửa Trời yêu dấu
Một vì sao sáng mãi...SAO MAI



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Bảy 11 17, 2012 6:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lòng anh buồn vì anh đang nhớ
Thương một người từ độ xa trường
Chia tay một lần nơi Cổ Viện
Anh về cô đơn đứng bên đường


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI