Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

DỐC RÊU VÀNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 8 22, 2012 12:08 am    Tiêu đề: DỐC RÊU VÀNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



DỐC RÊU VÀNG


Dốc rêu vàng óng nắng
Ta thả nụ tình phai
Con dốc tình yên ắng
Một mình lặng...nhớ ai?

Hàng thông dài thương nhớ
Hoa cỏ may ngậm ngùi
"CUNG TƠ CHIỀU" réo rắt
Buồn ngõ đóng then cài

Ta một đời hiu hắt
Lặng thầm ngắm mây bay
Anh một Trời xa lắt
Vàng nỗi nhớ trên tay

Dốc rêu vàng óng mượt
Lẩn thẩn một mình ta!
Ký ức xưa nà nuột
Âm ấm nỗi xót xa

Ta ngã nhoài vạt nắng
Hoa tím nhàu úa tay
Từng giọt dài giọt ngắn
Ướp hồn đau một ngày

Dốc rêu vàng không Anh!
Dặm dài cài nhung nhớ
Ôm nỗi buồn quẩn quanh
Hồn rêu hoang thẩn thờ

DỐC TÌNH VÀNG RÊU PHỦ
HỒN RÊU HOANG TÀN PHAI

Dao Lam





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Tư 8 22, 2012 1:10 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 7:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Buồn man mác dốc rêu vàng phố núi ,
Ta lặng nghe tiếng gió gọi mùa sang
Rừng thay lá Cung Tơ Chiều lạc bước
Trời thênh thang thương xót cuộc tình tàn..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Năm 12 20, 2012 6:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dốc rêu vàng
Người đứng đó
Một mình
Để nhớ về
Ngày xưa cũ mất rồi nay còn đâu
Hoang tàn một bóng mây trôi lững lờ

Xưa kia một thoáng ơ hờ
Nay còn đâu thấy dáng người năm nao...

Dốc rêu vàng - một viễn cảnh của những chút thoáng tàn thu mà hình ảnh người xưa chỉ còn lại chút mê hồn....
Chị Nga ui..........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 12 20, 2012 9:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Dốc rêu vàng óng ánh nắng ngà
Ta thả hồn vào thương nhớ...xa...
Ký ức nào xanh tuổi lụa là
Âm ấm hoài từng nỗi xót xa

Rứa đó Anh Hải ơi!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI