Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TRƯỚC...SAU...MỘT NGÀY...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 6 03, 2013 2:00 am    Tiêu đề: TRƯỚC...SAU...MỘT NGÀY... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRƯỚC...SAU...MỘT NGÀY...







Tháng Sáu trời mưa...
Câu thơ của Nguyên Sa được Ngô Thụy Miên đưa vào nhạc vang lên trong một ngày nắng nóng đến ngột ngạt của thành phố này. Thành phố của biển của sông núi và những kỷ niệm luôn gợi nhớ trong ta.
Lại tháng sáu...

Tháng Sáu đã về trên những hàng cây mái phố, những con đường xô bồ nhịp đời rộn rã.
Những hàng quán đỏ xanh đầy ắp tiếng nói cười.
Tất cả ngập trong màu nắng chói chang của tháng Sáu mùa Hạ.
Với ta, tháng Sáu luôn mang về cho mình những kỷ nệm từ cõi xa xăm, những ký ức của ngày tháng đã qua, buồn vui lẫn lộn, có trăn trở suy tư, có ngổn ngang nuối tiếc.
Tháng Sáu...

Chỉ có biển ngoài xa, bình yên thả những con sóng lên bờ cát ướt.
Chỉ có con sông Hàn bình thản trôi về với biển xa khơi bỏ mặc phía sau những đôi mắt ngó theo luyến nhớ.
Biển và sông có đời sống riêng của nó, tự nó sẽ lặng lẽ xuôi tìm đích đến cho chính mình.
Một tháng sáu nữa trở về.

Dù có đón đợi chờ mong, hay thờ ơ bình thản, thì với vòng xoay của thời gian, một ngày của riêng ta rồi cũng sẽ trở về.
Trở về đứng trước mặt ta, nhìn ta như quen mà lạ, yêu thương mà hờn lẫy, trách móc mà thứ tha. Để rồi từ cõi vô thức mơ hồ đó ta chợt nghe vang lên:

- MI THẤY GÌ? NGHĨ GÌ? TRONG NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH?

- Ta bước tới một khoảng trống oà vỡ. Những Vũng sáng ký ức loé hồng, những mảnh ghép kỷ niệm bừng sáng.
Ta nhìn ta trong cái lặng yên đến khó thở, chìm ngập trong nỗi đau và hạnh phúc, ta bơi trong yêu thương và dằn vặt...
Và, trong khoảnh khắc mơ hồ đó lại vang lên câu hỏi...

-MI THẤY GÌ? NGHĨ GÌ? TRONG NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH?

Ta nhắm mắt, lịm đau hồn nhiên trong tiếng ru của Mạ.
Là con gái Huế, nhưng với ta, Huế cố đô chỉ hiện hữu trong những lời kể của Ba, những điệu hò khoan của Mạ, xa hơn là những chuyến đi về. Và như thế sông Hương núi Ngự, lăng tẩm đền đài chỉ ẩn hiện trong nếp nghĩ nỗi tiếc nhớ Nhưng với ta Huế vẫn là một quê Hương ấm nồng trong Tim.
Vì sao ư?

Vì ta được sinh và lớn lên ở đây. Thành phố của biển Mỹ Khê rì rào sóng vỗ, của con sông Hàn lộng gió.
Thành phố của tiếng còi tàu thúc dục những chuyến viễn du từ cảng Tiên Sa luôn ngày đêm vọng lại.
Thành phố của những năm tháng làm học trò con gái với những trân quý yêu thương từ mái trường Sao Mai, nơi đã chấp cánh cho những ước mơ, cho dù có những mơ ước không bao giờ hiện thực.
Sao Mai chỉ còn lại trong tâm tưởng không phải riêng ta mà tất cả mọi người.
Dù ngắn hay dài, ít hay nhiều, những ngày tháng làm học trò ở đó luôn là những kỷ niệm đáng yêu suốt đời gìn giữ. Cho dù ngôi trường thân yêu không còn nữa.
Nhưng với ta ,Thầy Cô, bạn bè, đó là một nơi chốn để quay về trong những ngày tháng bon chen lo toan cơm áo...
Trở về, để được dừng lại trước Cổ Viện Chàm với những thân tượng "trơ gan cùng tuế nguyệt" bao năm rồi vẫn sừng sửng theo thời gian.Những cây sứ già nua sần sùi trong sân cổ viện vẫn luôn cho ta những mùa Hoa ngát hương, trắng ngần huyền hoặc, mời gọi trở về, về ...với những ký ức yêu thương, để nghe từng kỷ niệm ùa về trong tiếng nấc...Mãi mãi còn đó những khuôn mặt Thầy Cô,bè bạn. Mãi mãi còn đó ngôi trường Sao Mai trong trí nhớ của ta và mọi người.

- MI THẤY GÌ? NGHĨ GÌ? TRONG NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH?
- THẤY GÌ? NGHĨ GÌ Ư?

Lại đắm chìm trong suy tư trầm mặc.
Lại thẩn thờ khi nghe Dốc rêu vàng lại nhớ về một thành phố cao nguyên mù sương xa lắt...
ĐÀ LẠT. Thành phố bốn mùa sương lạnh, bốn mùa rực rỡ vàng Hoa. Đà Lạt
đã cho ta biết bao niềm vui trong những tháng ngày hồn nhiên sách vở và cũng không biết bao nhiêu nỗi buồn đau canh cánh bên lòng.
Những tháng năm đẹp nhất một thời tuồi trẻ của ta dã gắn liền với thung lũng mù sương, đỉnh đồi lộng gió, Hồ nước mênh mông.
Đã vậy...
Sau này...
Với Dốc rêu vàng...
Vá»›i Madagui...
kỷ niệm lại chất chồng kỷ niệm.
Thương nhớ lại chồng chất nhớ thương
Làm sao nguôi?!
Hỡi ta và Đà Lạt...

- MI THẤY GÌ? NGHĨ GÌ? TRONG NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH?

Những ngày sinh lại đến mỗi năm.
Lặng lẽ...thờ ơ...nuối tiếc...chấp nhận...buồn đau...hờ hửng...
Khép lại một thời con gái.
Khép lại những mơ ước hoài bão.
Ta đứng lại, đưa tay và vẫy chào chính ta.
Xếp lại áo trắng cho kỷ niệm.
Gởi thời con gái cho quá khứ.
Ta bước đi trong bổn phận làm Mẹ.
Những yên ấm...thiếu thốn
Những dằn xé...đủ no
Cứ ngày này qua ngày khác không đổi hình biến dạng.
Những câu thơ bùng cháy, rồi nằm yên trong hộc tủ, bỏ quên trong sọt rác
Chờ ngày đi vào lãng quên
Những đường mòn cứ thế, ta thong dong mệt mõi bước đi.
Như con sâu đo ném mình về phía trước, lạnh lùng trườn tới cái đích không giới hạn
Và cứ thế...

Một ngày qua...một tháng qua...một năm qua...
Không đếm đo nhẩm tính, cũng chẳng tha thiết đợi chờ. Vậy mà mỗi năm ta phải nhìn lại ta trong một ngày của riêng mình, có phải vì ta quá đa đoan xô ta về một góc lặng yên ngồi ngắm lại. Ngó lại đời mình để nở một nụ cười thật buồn chua chát!

- MI THẤY GÌ? NGHĨ GÌ? TRONG NGÀY CỦA RIÊNH MÌNH?

Ngỡ tất cả mọi thứ đã được xếp đặt trong bàn tay của số phận.
Nhưng rồi như một câu chuyện cổ tích có hậu. Ta lại tìm thấy ta trong những câu thơ của Thầy Cô bạn hữu.
Cảm ơn diễn đàn SAO MAI ĐÀ NẴNG- SAO MAI TRƯỜNG XƯA.
Cảm ơn những tình thân bao nhiêu năm lạc mất nhau theo vòng xoay cơm áo, cứ nghĩ là mãi mãi không bao giờ gặp lại.
Cảm ơn những câu Thơ
Cảm ơn những lời chúc phúc cho nhau mỗi khi sinh nhật, mỗi độ Xuân về.
Cảm ơn tất cả vẫn mãi vẹn nguyên như buổi ban đầu

- MI THẤY GÌ? NGHĨ GÌ? TRONG NGÀY CỦA RIÊNG MỈNH?
- THÊM MỘT THÁNG SÁU...

Thêm một ngày không bốn nữa...Ập xuống đôi vai. Ta lại có thêm một tuổi mới.
Như một giấc mơ hiện ra trong giấc ngủ dài.
Tỉnh giấc...
Tóc đã sương chiều lốm đốm.Vết chân chim đã hằn nếp trên da.
Nhưng với ta, những gì đang hiện diện thực sự ấm lòng biết bao.
Làm sao nói hết...
Làm sao không mềm lòng khi trong ngày của riêng mình ta thật vui khi nghe
"Trên tuổi em vừa cầm" "Một ngày riêng một người"
Những nốt nhạc thật vui, rộn ràng đầm ấm như những hạt mưa làm xanh lại những niềm vui.
Cảm ơn những thân tình trước sau

Cảm ơn những người bạn dù xa dù gần đã cho ta những nụ Hoa ngát hương.
Đời sống sẽ qua đi.
Ngày tháng sẽ qua đi.
Chúng ta rồi cũng sẽ qua đi.
Nhưng mãi mãi những câu Thơ chảy ra từ trái Tim ấm nồng, thân thiết sẽ tồn tại với thời gian, trong trí nhớ của chúng ta.
Mãi mãi những tình khúc giản dị, mộc mạc mà sâu lắng nghĩa tình sẽ vang lên trong trái Tim của ta ...của người
Mãi mãi còn đó
Một ta...một người...một chúng ta...
Ơi! Tháng sáu của người... của ta

DL

Viết cho ngày sinh Nhật
04-06-1956
















_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Hai 6 03, 2013 4:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sinh nhật sẽ đầy ắp tiếng cười ...và có nhiều lời chúc tốt đẹp nhất O nớ nhe!

Những ghế trống đó trông phút chốc sẽ nhiều bạn bè đến vây quanh O đó ...và DZÔ ..DZÔ ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 6 03, 2013 9:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta sẽ thắp lên dùm em ngọn nến
Một ngọn nến thôi đủ ấm lòng nhau
Dang rộng vòng tay mừng em tháng sáu
Cho tình ta thêm tròn trịa dòng thơ
Ta sẽ thắp lên trong đêm sinh nhật
Bao ước mơ âm ỉ cháy trong lòng
Em hãy thả đầy trời nghìn bong bóng
Bảy sắc cầu vòng giữa Đà Nẵng thân yêu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Hai 6 03, 2013 9:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Trước và sau - chỉ một ngày....
SaoMai ngày xưa bây giờ chỉ còn trong ký ức...

Tháng sáu trời mưa - trời mưa không dứt, ai bước chân về trên ngõ vắng để mà lòng xuyến xao... Ai đã ra đi mà còn chút bâng khuâng nào không trở lại...
Ngày của tháng sáu, ngày của lòng ai - để trong đó có một chút gì thương nhớ... Danang của ngày xưa còn vàng son, cho dù chỉ là đơn sơ và mộc mạc, một ngày tháng sáu... lang thang trên những con đường đầy xác hoa phượng tả tơi... ngày ấy cũng đã trôi vào khoảng không gian nào rồi....

Ai đi - cứ để lại niềm thương nhớ.
Để người ở lại khỏi xốn xang
ra đi ôm mối tình mơ ước
để lại chiều hôm - đứng chạnh lòng...


Tháng sáu của những ngày xưa - của những mộng mơ và ngay cả của chiêm bao thần thánh, tháng của mùa thi, tháng của ra đi và ngày tháng sáu của những giọt mưa.... của những ngày sinh nhật, và cho đến hôm nay.. tháng sáu của những ký ức và hoài niệm...

Tháng sáu của những xác hoa phượng tàn rơi trong sân trường vắng, chỉ còn lại bóng hình ai cứ mãi ôm ấp một tháng ngày, tháng sáu của những rêu phong còn bám đầy trên vách tường, như thầm đếm với thời gian cho người đã đi xa chưa có ngày trở về...

Tháng sáu của Danang, của bóng hình SaoMai ngày xưa và của hôm nay, của những tiếng khóc oa oa tạt về với những cơn mưa mùa hè nơi xứ Quảng... Tháng sáu của những hằn chân bước và của ngay cả những giọt lệ sầu đang rơi xuống... Không hiểu những giọt mưa hôm nay hay là giọt nước mắt nào của những người đang nép sau cánh cửa trường để nhìn về cho một khoảng thời gian đầy trắc ẩn...

Tháng sáu của mộng mơ, của những cơn mưa mùa hè cuốn trôi đi những xác hoa phượng còn ngái ngủ nơi sân trường.... Ôi - tháng sáu....

- Một chút suy tư - tặng O DaoLamNguyenNga.... để nhớ về cho một tháng ngày...

NgNgH.....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 6 03, 2013 2:15 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay quá DAO LAM ạ .
CHÚC THÁNG SÁU BÌNH YÊN !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 6 17, 2013 9:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cảm ơn tất cả những thân tình đã dành cho mình, rất vui và cảm động lắm lận. thật cảm ơn



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI