Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thu & Em
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 11 12, 2012 12:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hihi.... Phải coi thử made ở mô chứ em Thanh Bình, thích có vài cái để coi cho vui, chứ M thích dùng loại Coach thôi, để coi lại xem. Made ở đâu cũng được, miễn là đừng Made in China là ngộ dzui rồi hihihi...

Quên nữa, nhân tiện M cho các bạn biết ngày mai M và Thảo đi chơi, cố gắng chụp hình gửi cho các bạn xem




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 11 14, 2012 1:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


THU QUYẾN RŨ

Ca sĩ: Như An


Link



Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Ðàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh


Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồị

Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêụ

Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Ðêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.

Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Tư 11 14, 2012 7:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thấy hai anh chị lãng mạn quá ! Cứ thế mà nhân lên hỉ ! Razz


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NK
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 11 2012
Số bài: 27

Bài gửiGửi: Ba 11 27, 2012 10:29 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Áo dài ôm theo dáng
Lòng em nhiều mộng mơ
Tà áo bay theo gió
Cho ai nhiều ngẫn ngơ
 
MỘNG em hay ước nguyện
Mong sao được nên duyên
Người mà em thương nhớ
Viết nên một vần thơ….
 
Dáng em là thiên nga
Lời anh nói thật thà
Minh Mộng luôn chung thủy
Dịu êm bản tình ca
 
Tay cầm tay trong nắng
Dìu bước trong đêm thanh
Lời anh nói dịu ngọt
Đôi ta xây mộng lành

Khuong Nguyen
( Tặng Lê Minh Mộng- Cảm tác theo tà áo dài bay theo gió của O



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 11 27, 2012 10:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 11 27, 2012 10:38 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 11 27, 2012 10:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 11 28, 2012 9:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em đi giữa ngàn lá đỏ
Có phải thu đã về rồi?
Hay là mùa đông sắp tới
Cho em nụ cười trên môi

Em đi giữa ngàn lá đỏ
Tà áo tung bay giữa trời
Mắt biếc ươm hồng trong nắng
Tình yêu sao mãi chơi vơi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 11 28, 2012 10:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Đi giữa ngàn lá đỏ
Nhưng hồn em hoang mang
Lòng em thật ngở ngàng
Anh bây giờ nơi đâu?

Anh à,

Thơ này viết vội mau
Anh chờ lá đổi màu
Em mong trời lặng tiếng...
để lá và anh
tìm thấy nhau

vì em đã viết lên những lời .... để gửi riêng anh trong những chiếc lá vàng

Biết không anh?

tặng cho anh đấy
hãy vui lên
hãy cười nha
người yêu trong thầm tưởng!!!

hihi... anh đó, biết chưa? chết anh rồi anh ơi!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tammy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 Tháng 5 2012
Số bài: 41

Bài gửiGửi: Tư 11 28, 2012 9:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Chào tiểu thư! Con gái nhà ai
Bước nghiêng nghiêng nhỏ, dáng trang đài
Cho hồn anh ngỡ rơi vào mộng
Thoáng thấy em về, thắp nắng mai...

~TTH



Cô gái cười duyên đứng một mình
Nửa kia còn lại ở nơi đâu?
Tim tôi xao xuyến thêm lần nữa
Đành giẫm lá vàng thương lá đau

~Kim Vui


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 11 28, 2012 11:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dịu dàng chiếc áo bà ba ,
Dáng em xinh quá , làm ta ngắm hoài
Phải chi gặp lúc ban mai,
Thì nay đâu phải nheo mày ngắm em..........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 11 29, 2012 9:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em bước nhẹ lên từng chiếc lá
Bên ni ta thương nhớ tháng ngày
Lá đỏ ơi đừng rơi xuống nữa
Bên nớ em có chờ, có mộng mơ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 11 30, 2012 12:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mộng ước tan tành theo lá rơi
Buồn vui theo gió thoảng qua đời
Mỗi bước chân đi nhè nhẹ nghĩ
Lá rớt, tim buồn, hởi trời ơi!!!

Hic hic

Có biết tại sao M buồn không?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: CN 12 02, 2012 10:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Clip THU và EM ,xem đi xem lại mấy lần rùi ...Hay và đẹp pha thêm chút
lãng mạn .Hehe hai v/c dạo ni bỗng dưng lãng dãng khói sương ghê rứa hè?!
Chúc Anh Bách O Mộng trọn đời như ri ...nghe .Thân ái !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 12 03, 2012 5:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O MM có ôn dzôn như ri thiệt super



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế
Trang 2 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI