Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

E-Nhật Ký
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 12:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/22/06

Đêm cuối cùng anh và em thắm thiết
Đêm Noel, anh còn nhớ không anh?
Sao quên được một đêm nhiều mơ ước
Để lòng em, thương giấc mộng không thành

Từ lúc anh đi đêm trời trở lạnh
Trời buồn xao xác gió mong manh
Anh đi rồi tạo muà đông giá buốt
Một giất đêm khuya nhớ bóng anh

Dạo ấy anh đem nhiều yêu mến
Giọng nói ngọt ngào ấm tim em
Để mình lênh đênh đời gió bão
Mỏi ngóng anh yêu chốn xa xăm

Âm thầm gió lặng không lên tiếng
Một cỏi riêng tư một tấm lòng
Người đi biền biệt chiều hoang vắng
Chốn cũ ai buồn hồn vấn vương



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 12:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/23/06

Hôm nay thật buồn
Em muốn làm thơ
Nhưng lời khô cạn
Chỉ thương với nhớ
Làm lòng bâng khuâng
Tâm hồn mơ mộng
Thôi thì…



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 12:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/24/06

I want to wake up in the morning
With you
See the sun in your eyes.
I want to touch you
Feel you
Kiss you
Love you.

I want to walk through that cloud of wonder
with you
Caressing each part of your body
Whispering how much I want you
How much you turn me on.

I want to lay in your arms
Listen to you breathe
Run barefoot through your dreams
Riding on that feeling of eternal ecstasy

Và rồi khi thức giấc, anh ở đâu?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 12:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 12:14 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/25/06

Mình cứ nghĩ tình mình nhiều tồn tại
Gió vẫn bay như xua đuổi vần thơ
Có ngờ đâu, giòng thơ thường bở ngở
Để lòng buồn trôi theo áng mây cao

Anh cứ nghĩ em không thương anh lắm
Nhưng anh nè, em hỏng dám nói đâu
Em cứ ngỡ tình mình còn đẹp mãi
Xây mộng đẹp trong đêm dài ân ái



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 04, 2008 11:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/26/06

Sao lòng mình ngây thơ
Dù lòng em đã rỏ
Anh để em đứng chờ
Một mình trong mưa bay

Cứ như trong mắt mây
Rồi hồn nhiên câu nói
Chân thôi đừng vướng vội
Mái tóc thôi bay bay

Để trong lòng ngất ngây
Cho em bao ná»—i nhá»›
Lôi cuốn lấy hồn mơ
Để mình em cô đơn

Anh biết em thích hờn
Nghiã là yêu là mến
Tình mình theo tơ duyên
Rồi ngày mai chờ đợi.....

Và hồn em vời vợi
Cho hồn em đam mê



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 04, 2008 11:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/27/06

Có phải chăng anh yêu em là thật?
Mỗi đêm về anh chỉ ước mình em?
Ôi đêm đen, đêm mơ hồ tỉnh giất
Nhớ mình em, anh chỉ nhớ êm đềm?

Em nhớ anh nhưng em còn thờ thẩn
Qua bộn bề những sống vỗ tình yêu
Hỏi ngưởi xa anh bao lần dừng bước
Biển dập dình, sóng vở khúc chờ mong

Còn bao lâu tôi xa em ?????
Còn bao lâu em xa tôi ?????

Sao mình không nghĩ sẽ gặp nhau, soon



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 04, 2008 11:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/28/06

Anh nói anh sẽ nhớ
Những ngày xưa yêu nhau
Kỷ niệm nào mơ hồ
Như lòng mình vùi xâu

Đoá hoa hồng ai tặng
Nhưng hoa lòng chưa nở
Để hồn em băn khoăng
Để tim em than thở

Em vẫn mãi là em
Vào chiều chủ nhật buồn
Một mình em cô đơn
Một mình em tha thiết

Mây bây xanh xanh biếc
Gió đuà mái tóc em
Bờ môi xưa ngọt lịm
Lúc chúng mình chung đôi

Tình bây giờ đâu rồi
Anh vẫn chờ bóng em
Còn em mong duyên ấm
Đếm ngày tháng đìu hiu

Anh thương em yêu kiều
Em yêu anh vạn thưở
Mình thường hay e thẹn
Mình mong ước tương lai...

Có phải không anh?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 04, 2008 11:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/29/06

Thôi lặng im trong gió (?)
Để tan biến mênh mông
Cho bình yên bé bỏng
Em nuôi mộng tim mình.

Tình yêu như lá mỏng
Rơi rụng lúc thu sang
Buồn vui như nhoà nhạt
Những tháng năm xa mờ

Đã là xa xa lắm
Đã là thành hư không
Làm sao như tiếng vọng
Níu dấu chân trở về…



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 04, 2008 11:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/30/06

Tự mình thương nhớ tự mình mơ
Rồi thấy buồn vui đến bao giờ
Để cho tim đập, tìm hơi thở
Người có yêu mình, có ngẫn ngơ?

Chẳng thể suốt đời nhiều hiu quạnh
Nên toàn thế giới phải vây quanh
Từ nay mình sẽ rời ảo ảnh
Mai mốt cuộc đời sẽ bước nhanh

Giá gì gió đừng phiêu bạt nữa
Cho đào thắm lượn đón hồn xưa
Để lòng đón đợi chờ tri kỷ
Mời đón hôn nồng dưới cơn mưa

Ước gì thời gian quay trở lại
Mình sẽ không làm kẻ ngu si!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 10 08, 2008 9:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 10 08, 2008 9:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



5/31/06

Có lẽ rằng anh chẳng bao giờ
Thương người bé nhỏ lắm mộng mơ
Thương anh không nghĩ ngày mai sẽ
Tình nghĩa mặng nồng tựa ý thơ

Thì thôi anh đành xa lạ nhé
Đời chẳng còn xa để nhớ nè
Tình trong giây phút thành ảo ảnh
Chỉ để đời mình chút xót xa



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 10 08, 2008 9:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



6/1/06

Tình nồng như chén men say
Mà sao lại thấy đắng cay cuội đời
Để mình chợt thấy chơi vơi
Buồn vui ta vẫn bật cười hồn nhiên

Nhớ người ai nhớ triền miên
Thương ai, ai cứ buồn phiền năm canh
Em mĩm một nụ cười lành
Bỏ thêm một chút hương tình đam mê

Ngày qua đêm bóng đi về
Trong tìm thức vẫn chưa kề gần nhau
Anh đem ngọn gió tình sầu
Em chờ gió thổi hôn đầu tóc bay



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 10 08, 2008 9:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 10 13, 2008 5:15 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



6/2/06

TÃŒNH CHO EM

Ngày tình đến …
Em còn ngủ ngoan hiền trong thơ dại
Gió yên lành không nghe tiếng kêu ai
Tiếng sáo vang, dư âm nghe tình tứ
Đưa em về một giấc mộng ngày mai

Ngày tình đi ...
Tại vì sao tình biến trong mơ mộng?
Giữa tình đời ai có hiểu hay không
Em bất chợt thấy buồn theo dĩ vãng
Áng mây xanh không tia nắng vườn hồng

Tình hôm nay ...
Người yêu hởi thôi mình đừng nhắc nưã
Để tình kia theo gió thoảng bay xa
Tìm hình ảnh cho hương trầm thổi lại
Để mùi hương còn giữ mãi tình xưa





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Trang kế
Trang 15 trong tổng số 17 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI