Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Về Quy Nhơn
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 7 16, 2011 6:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Minh Mộng ơi !

Nét chữ thư pháp của O thanh thoát rất đẹp , sẽ sang bức hình nầy và lộng kiếng làm kỷ niệm.
Cám ơn O nhiều nhé !

Thân mến


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Bảy 7 16, 2011 8:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Những dòng thơ tỏ tình trên đá
Theo gió theo mây chữ nhạt nhòa
Một thời yêu đã bay xa
Chỉ còn dấu vết hiền hòa quanh đây!


Chỉ còn dấu vết hiền hòa quanh đây
Người xưa theo gió theo mây
Như con nhạn trắng lạc bầy kêu đêm
LNHV


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 7 16, 2011 10:10 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Như con nhạn trắng lạc bầy kêu đêm


Em mơ giấc mộng êm đềm
Bóng trăng chiếu xuống dịu êm vô bờ

Cám ơn anh LNHV, tập sách "TIẾNG GỌI" mới phát hành của anh M đang đọc đây.

Tuyết Nhung ơi, ta thấy mấy người đi chơi mấy cảnh M thích đi không hà, thôi xem ké cho đở thèm ấy mà! đẹp và thơ mộng quá phải bỏ câu thơ của thi sĩ Hàn Mạc Tử vào, còn hứng tặng nàng 4 câu thơ nữa chứ! hihi...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 7 16, 2011 10:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Những dòng thơ tỏ tình trên đá
Theo gió theo mây chữ nhạt nhòa
Một thời yêu đã bay xa
Chỉ còn dấu vết hiền hòa quanh đây!
LMM

Chỉ còn dấu vết hiền hòa quanh đây
Người xưa theo gió theo mây
Như con nhạn trắng lạc bầy kêu đêm
LNHV



Những dòng thơ tỏ tình trên đá
Theo gió theo mây chữ nhạt nhòa
Một thời yêu đã bay xa
Chỉ còn dấu vết hiền hòa quanh đây!

Người xưa theo gió theo mây
Như con nhạn trắng lạc bầy kêu đêm
Chiều Ghềnh Ráng chỉ mình em
Rưng rưng nỗi nhớ mà thèm có nhau .

Hi Anh Lê Nguyễn Hà Vy !

Từ dạo tình cờ gặp anh ở Đà nẵng , hôm nay anh em đồng hương Đại Lộc mình mới có dịp " nói " với nhau qua thơ .
Chúc anh và gia đình luôn có nhiều niềm vui nhé !

Thân mến
Tuyết Nhung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3
Trang 3 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI