Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Ngẫu hứng Thơ Lục bát
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
xecura
HS SaoMai


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 212

Bài gửiGửi: Tư 4 24, 2013 8:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngày xưa em nhỏ, em xinh.
Ngày nay em lớn, em kinh như Bà .... (Nội)


crying crying crying Run Run Run


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Năm 4 25, 2013 1:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh , em giờ đã lão già ,
Em như " BÀ NỘI " , Anh là....CU....RA (hihihihi......)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 03, 2013 7:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vì sao thơ nghẽn mạch rồi ?
Em liều em viết mấy lời dung dăng.
Mong anh mong chị ngắm trăng,
Thỉnh thoảng "lia bút" thung thăng cuộc đời.
Rồi ra cuộc sống vui chơi,
Công Em không nhỏ...Anh thời nhớ nghe...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 10, 2013 11:03 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nghẻn mạch rồi lại mạch thông ,
Thơ thì lai láng , nhưng không thì giờ ,
Tuổi mình giờ chỉ mong chờ ,
Sức còn khỏe ,gắng làm thơ , bạn bè.......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 11, 2013 1:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Bây giờ hạ đến nhiều ve
Sầu vang tiếng khóc não nề đêm đêm
Nhớ thương tuổi trẻ êm đềm
Ngây thơ nghịch ngợm bên thềm thời gian




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Hai 6 24, 2013 12:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyen Ngoc Hai đã viết :
Liễu tơ nay đã buông mành
Sầu thương vạn cổ lý thành vẫn trơ
Tìm đâu trong nỗi bơ vơ
Héo hon tình úa nửa đời thương đau



Người đi chẳng nói nửa câu
Bao nhiêu nghiệt ngã ta đau một mình
Bao đêm ôm ấp hương tình
Vỗ về cơn mộng nuôi hình bóng xưa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Hai 6 24, 2013 9:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

lmm đã viết :

Bây giờ hạ đến nhiều ve
Sầu vang tiếng khóc não nề đêm đêm
Nhớ thương tuổi trẻ êm đềm
Ngây thơ nghịch ngợm bên thềm thời gian



Tuổi thơ ngày ấy cưu mang
Nắng mưa không quản lang thang cả ngày
Dòng sông nước chảy chia hai
Anh đây cũng bỏ con đò lội sang


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Hai 6 24, 2013 9:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyen Thi Nga đã viết :

Chút tình chưa ấm môi hôn
Đã hun hút bóng hư không mất rồi!



Em còn cứ mãi rong chơi
Thiên thu ta cả ngàn đời nhớ em




Được sửa bởi Kim Vui ngày Hai 6 24, 2013 9:36 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Hai 6 24, 2013 9:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

lythithu1954 đã viết :
Nửa đời dù có thương đau ,
Liễu tơ sợi nhớ ,giọt sầu cho ai ?


Xin em đừng để tàn phai
Xuân xưa lở hẹn - một mai duyên thừa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 6 24, 2013 10:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ui chao lục bát đầy vườn
Ghé ngang em đọc để hồn vương mang
Cuộc đời đầy dẫy trái ngang
Xem thơ em thấy muôn vàn bướm hoa




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Hai 6 24, 2013 10:29 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ThanhBinh đã viết :
Vì sao thơ nghẽn mạch rồi ?
Em liều em viết mấy lời dung dăng.
Mong anh mong chị ngắm trăng,
Thỉnh thoảng "lia bút" thung thăng cuộc đời.
Rồi ra cuộc sống vui chơi,
Công Em không nhỏ...Anh thời nhớ nghe...



Mỗi khi bút chẳng ra lời
Nhìn trăng đôi chút nhớ thời xa xưa
Nhớ ai những buổi chiều đưa
Con đường Độc lập xa chưa muốn về
Bây giờ lở mất lời thề
Lối xưa còn đó ...em về nữa không ?
Trăng khuya chênh chếch chờ mong
Thơ anh dào dạt từng dòng gởi em


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Hai 6 24, 2013 10:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NK đã viết :
Ai học cũng muốn thành danh
Yêu anh quá đỗi em đành bỏ ngang



Công danh anh đã lở làng
Tình anh em bỏ , sang ngang mất rồi
Áo xưa khép kín xa đời
Buồn vui nhắc lại ...nhớ thời yêu em


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4
Trang 4 trong tổng số 4 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI