Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Một số hình ảnh đẹp sưu tầm...
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Năm 8 04, 2011 8:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Ngăn cách ...

Y Vân

ca sĩ : Thanh Thúy

Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài, gắn bó đôi lời
Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài
Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu cũng đã say nhiều
Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần.

Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà, bỗng đã chia lìa
Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn
Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài
Lời từ ly êm ái, để đâu không nói đêm ngày.

Từ ngày mai ngăn cách, hết rồi là khi đưa đón
Có mấy ai không buồn lúc duyên chưa tròn, thương mến
Em lên xe hoa rồi, biết rằng sầu để một người

Rượu hồng chẳng được say mà đành lòng nếm chua cay.

Mây sao quên hạn kỳ, cho trăng buồn vì nhớ mãi câu thề
Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời, khiến trăng mỉm cười
Không, trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng
Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió vô tình.



_________________


Được sửa bởi Toc Trang ngày Bảy 8 06, 2011 10:58 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Bảy 8 06, 2011 9:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười ...





Không, trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng đời người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình !!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: CN 8 07, 2011 4:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đời người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình
.... rứa thôi ...
Vậy đừng giận hờn ... đừng trách móc ..
Rồi 1 ngày nào đó cát bụi cũng trở về cát bui
Dù môi có đắng , mắt có cay .. tim có đau nhói .
Cũng phải nguôi ngoai ... nguôi ngoai ..........
.....rứa thôi................................................


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: CN 8 07, 2011 10:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lê Toàn - Je Ne T'aime Plus



Lời bài hát Je Ne T'aime Plus - Christophe

Je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus
Oui, j'ai dit oui, mais laisse-moi un peu tranquille
Tu as cherché, tu vas trouver.
Oui, j'avais dit oui
Le jour de notre mariage
Oh ! que nous étions heureux
Tu n'es plus sage comme l'image
Que j'ai posé devant mes yeux
Je revois la petite chambre
De notre première nuit
Je t'ai dit doucement je....
Mais non, non je ne t'aime plus
Non, non, non, non ne me fais pas la guerre
Tu n'es vraiment plus rien pour moi
Ecoute je suis sincère
Il faut s'en tenir là !
Je ne t'aime plus, non, non je ne t'aime plus
Je ne t'aime plus, non, non je ne t'aime plus
Je ne t'aime plus


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: CN 8 07, 2011 7:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hoài nghi ...



Mong manh



Nỗi niềm ...





Cô tịch ...



Gục ngã ...


Bao giờ mới phẳng lặng ???




Được sửa bởi phale ngày CN 8 07, 2011 9:01 pm; sửa lần 7.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: CN 8 07, 2011 8:10 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

uii chu choa ..... sao Pha lê tìm những hình ảnh minh họa đầy ý nghĩa vậy .... và lãng mạng nữa chứ .. Rolling Eyes Rolling Eyes


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: CN 8 07, 2011 8:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CQ ơi ! Cả tâm trạng nữa chứ ?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: CN 8 07, 2011 11:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

PhaLê thân ! Cám ơn những hình ảnh và minh hoạ đầy ý nghĩa
của PHALE nhé !d ao ni trông O bỗng dưng ướt át và lãng mạn
ghê ! Có chi Hôn? bật mí TTú biết với ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Hai 8 08, 2011 8:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngươì đồng cảm có khác ... lúc ni thấy O PHA LÊ <tâm trạng > ghê... như o Tú đã hỏi nhỏ o rồi đó..CHI RỨA .... hè ... I don't know


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Hai 8 08, 2011 9:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hai bạn thân ái của tui ơi ... Chi rứa hè ? Là mần răng hè ? Mà không có răng mô ! Buồn nhiều rồi thì đến hồi phải vui chứ ... chẳng lẽ cứ như hành héo hay sao ... haha ... Chuyện gì hả ... Có chứ ... hỏng có làm sao được ! Nhưng mờ bí mật à nghe chưa bật mí được đâu ... hồi hộp chờ ... hãy đợi đấy !

Đó ... biết ngay mà ... hai nàng mắt đang chớp chớp lắng nghe kìa ! Tui nói đùa thôi ! Một ngày như mọi ngày ! "Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười" ấy mà ! Thấy hai cô bạn của tui đồng cảm với tui nên tui cảm động quá à nha ! Thân ... hẹn gặp lại ... trong một ngày đẹp trời nào đó ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Ba 8 09, 2011 6:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





Được sửa bởi ThieuNu ngày CN 10 16, 2011 12:20 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Tư 8 10, 2011 5:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ngoảnh mặt làm ngơ ...



Góp nhặt ...


Về đâu ?




Ngày đó chia tay ...


Nước mắt đàn ông ...




Được sửa bởi ThieuNu ngày CN 10 16, 2011 11:55 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: CN 10 16, 2011 11:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Lao xao sóng nước ...

Mỗi con người như một loài cây
Đến ngày sinh - một lần hoa đơm trái
Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi
Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai.










Tôi là loài cây gai góc lạnh lùng.
Là đứa con của thiên thần khắc nghiệt.
Ngày nắng rát, đêm hãi hùng cái chết,
Nhỏ bé, đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên




Đừng vì nhìn cây đã vội vã trách ai,
Dẫu không muốn, tôi chẳng thành cây khác.
Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát.
Gió bỏng, cát bay, chỉ tạo được xương rồng.







Bao giờ đi, trên sa mạc,trong đêm
Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng,
Xương rồng cựa mình,âm thầm,yên lặng
Kết tinh nắng trời, tạo những bông hoa.




Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa,
Hoa vẫn nở rạng ngời sắc đỏ.
Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
Nên thân xương rồng cằn cỗi, xác xơ...
.



Bạn nghe chăng trong thực, trong mơ,
Hè về xem xương rồng say mê cùng nắng,
Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng
Khát vọng sẽ còn, cứng cáp, sinh sôi...




Được sửa bởi ThieuNu ngày Năm 10 20, 2011 7:15 am; sửa lần 19.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Hai 10 17, 2011 9:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


























Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Hai 10 17, 2011 11:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này










_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế
Trang 5 trong tổng số 7 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI