Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Một số hình ảnh đẹp sưu tầm...
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Năm 12 15, 2011 10:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này










Jingle Bells

Dashing through the snow
On a one-horse open sleigh,
Over the fields we go,
Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring,
making spirits bright,
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight

Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way!
O what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

A day or two ago,
I thought I'd take a ride,
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side;
The horse was lean and lank;
Misfortune seemed his lot;
He got into a drifted bank,
And we, we got up sot.

Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.



A day or two ago,
the story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh,
He laughed as there
I sprawling lie,
But quickly drove away.

Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Now the ground is white
Go it while you're young,
Take the girls tonight
And sing this sleighing song;
Just get a bob-tailed bay
two-forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! you'll take the lead.

Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Ba 12 20, 2011 5:04 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này








Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Ba 12 20, 2011 6:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trái Tim Mùa Đông
của : Trúc Hồ
ca sĩ Thùy Dương


Ta gặp nhau trong muộn màng
Ta gặp nhau trong lỡ làng
Cơn mưa đến sao vội vàng
Như đôi ta xa nhau.


Ta gặp nhau trong tình cờ
Không lời nói nhưng trao thật nhiều
Qua ánh mắt, qua nụ cười
sưởi ấm trái tim anh đã lạnh khô.

Một trái tim khô,
Một trái tim mùa đông.
Trái tim đã nhiều lần
Nhiều lần chạy trốn tình yêu.
Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau,
Nên đành ôm trọn một mối tình câm.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Ba 12 20, 2011 8:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Trái tim mùa xuân ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Sáu 12 23, 2011 9:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này








































_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Ba 12 27, 2011 8:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chụp tại Long Hải ...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Bảy 1 14, 2012 1:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Bảy 1 14, 2012 6:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Giận
Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng


Giận em chẳng nói yêu anh
Không,
không,
không mãi
tuổi xanh bay vèo
Bạc đầu ngồi ngắm trăng treo
Ước gì ngày ấy em theo cùng chàng





Giận
Tác giả: Song Châu Diễm Ngọc Nhân


Em giận anh rồi, giận lắm cơ!
Có ai như thế đó bao giờ
Phone anh chẳng gọi, thư không viết
Cứ để cho em phải đợi chờ
Và để em buồn bởi nhớ nhung
Nhớ xong lại giận, giận vô cùng
Thế mà anh nói, anh yêu đấy
Yêu nhất là màu đôi mắt trong
Anh bảo trong hơn cả suối nguồn
Tóc em là những dải mây vương
Môi em tươi quá, màu trăng mật
Đôi má xuân hồng thơm ngát hương!
Còn nói yêu em nhất cõi đời
Và thề yêu chỉ một em thôi
Không tin, em chả tin anh nữa
Hỏi thước nào đo thấu dạ người?
Có nói gì thêm nói cũng thừa
Xem như quen biết vẫn là chưa
Thôi anh vui nhé, về đi nhé
Kẻo nữa, "người ta" lại đợi chờ!
Và để cho anh khỏi bận lòng
Em không đợi nữa, chẳng chờ mong
Tình anh trả lại cho anh đó
Hãy để em còn đôi mắt trong!






Giận Ai
Tác giả: Khánh Trang


Giận ai không nói nên lời
Giận ai mà để cho đời một mai
Giận ai đã để tàn phai
Những chữ "chung thủy ngày mai vẫn còn"
Hỏi người còn nhớ hay quên
Ngày xưa mưa ướt chờ bên sân trường
Cầm ô đưa đón chung đường
Thương yêu tặng chiếc vòng vương vấn lòng
Hôm nay nắng đẹp trời hồng
Người đâu mà để mưa lòng rơi rơi
Ướt mi khóe mắt biếng tươi
Miệng đâu rồi những tiếng cười giòn tan
Một ngày qua thấy miên man
Sầu tương tư cảm, hỏi chàng thấu chăng???




Giận Anh
Tác giả: Kiến Vàng

Em giận anh một chút xíu trong lòng
Nhưng chưa đủ để nói lời "thấy ...ghét !"
Và như thế, mãi trăm lần vẫn thế
Em giận anh một chút xíu ... trong lòng .












Giận Hờn
Tác giả: Mưaphốnúi


Thế là giận ngày dài hơn thế kỷ
Quyết là không ...chẳng thèm nói một lời
Em không còn ngồi đợi nắng ban mai
Hong tóc rối lã lơi... lời tình tự ...

Chim vành khuyên cũng im lìm tư lự
Đại lộ buồn không bước dấu chân ai
Chiều buồn rơi hàng cây đổ bóng dài
Mây đứng lặng chợt nghe hồn khắc khoải ...

Ghét ...ghét thật con tim lên tiếng mãi
Muốn quên đi nhớ nhung cứ tìm về
Sao tâm hồn cứ rung động đam mê !?
Đưa tay giữ mặc kệ đời gió nổi...

Mới một hôm ...chỉ một hôm hờn dỗi
Ngày dài hơn và bóng tối vây quanh
Đêm không còn vằng vặc ánh trăng thanh
Soi mặt nước long lanh đôi mắt ngọc

Ai sẽ mang hoa nắng cài trên tóc
Gió quên về tung vạt áo em bay
Bài tình thơ không còn để ai say
Đan thương nhớ trên giấy màu mực tím ...

Em ngồi khóc... giận hờn anh tìm đến
Tóc mây buồn hoang dại chở mùa thu
Bờ vai nghiêng... khi nắng nhạt bên thềm
"Ơi yêu dấu ...thứ tha anh lỗi hẹn !!!..."

Và vòng tay sao mà thật ấm êm ....





Giận Và Thương
Tác giả: Cát Nhu



Về đâu nửa mảnh trăng treo
Dội trong ký ức buồn theo nhau về
Nghìn trùng mỏi níu sơn khê
Hồn em - đắng cõi đam mê ... nhớ người
Hạ vàng phủ ngõ xuân tươi
Em giận ... nhưng lại bằng mười thương anh
Tình tang ... hai mái đầu xanh
Yêu nhau sao chẳng kết thành một đôi?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Bảy 1 28, 2012 12:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

























_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: CN 1 29, 2012 12:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





Hương vị Tết nhà mình ... Razz



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Bảy 4 14, 2012 12:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




















Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Bảy 7 28, 2012 8:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cảnh tượng đẹp mắt khi sao Kim đi qua Mặt trời năm 2004, ở thị trấn Wakkanai, Nhật Bản.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Trang 7 trong tổng số 7 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI