Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

KHI CƠN BÃO ĐI QUA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Năm 10 08, 2009 1:17 am    Tiêu đề: KHI CÆ N BÃO ĐI QUA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHI CƠN BÃO ĐI QUA


Tiếng ầu ơ nấc nghẹn giữa lưng chừng
Hạnh phúc chợt cuốn theo mùa bão nổi
Có tiếng khóc từ trong chiều chới với
Ðôi mắt nhòe, đứa trẻ bỗng mồ côi

Tiếng gọi mẹ vừa bập bẹ đôi môi
Cơn bão đi qua lạnh lùng bóp nghẹt
Quá ngây thơ để nỗi đau thành vết
Nhìn ảnh cha, vẫn hấp háy môi cười

Mùa bão đi ngang mảnh đất chơi vơi
Màu xám lặng của mùa đông cũng khóc
Ôi miền Trung, miền Trung trào nước mắt!
Biết bao giờ thôi bão của niềm đau?



VÕ THỊ ÁNH HỒNG
Tuổi Trẻ Online



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Năm 10 08, 2009 1:24 am    Tiêu đề: BÃO VÀ HÃŒNH TƯỢNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BÃO VÀ HÌNH TƯỢNG


mưa với gió trùng vây ngày bão lạnh
gọi tên nhau nước mắt đã khô rồi
sao trời đất cuồng quay như đùa bỡn
người chôn chân nhìn sững xác đang trôi

quê miền Trung bạn ta ngồi bó gối
câu thơ rơi mặn đắng dấu chân bùn
gom góp lại vật vờ dăm miếng ván
hạt thóc nào vương lại phía triền sông

ngày bão dữ Tây Nguyên mây hú gió
ốc đảo xa căng mắt ngóng mặt trời
hỡi chữ tình… đang ẩn tàng đâu đó
bạn ta cười chạm mặt nghĩa nhân ơi!

người còn sống nhìn khói nhang ảo ảnh
lời nguyện buồn khàn giọng tiễn hồn linh
phương nào xám còn nghe vang tiếng sấm
tìm ở đâu đấng cứu thế hiện hình (?)


KHALY CHÀM
tháng 9/2009



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Sáu 10 09, 2009 4:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIA BÃO SỐ 9 VỚI QUẢNG NAM

Lại nghe bão rớt ngoài quê,
Tre làng quất rụng chái hè phía Nam
Bão lũ từng qua Hoài giang
Có chi đâu tấc thơ đàn lại rơi!
Mẹ ngồi bó gối cầu trời
Chu choa! Thương tới mấy đời còn thương
Thằng con nặng nghiệp ghe buồm
Bốn phương bão để một phương yêu nghề
Chút gì cũng chút nợ quê
Cho đi tất cả nhận về tay không

Lại nghe bão rớt, xé lòng
Tình quê đứng giữa hai dòng lũ trôi.



NGUYỄN TAM PHÙ SA
29.9.2009



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Bảy 10 10, 2009 4:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHI CƠN BÃO ĐÃ QUA


Đoàn quân gió
tràn qua trận địa
Miền Trung
Vẫy vùng trong mưa bão

Đoàn quân nước
Ùa như thác đỗ
Miền Trung
Chìm trong mưa lũ

Những đoàn quân vô cảm
tấn công vào người dân
trận địa lòng tan nát

Bão Ketnasa đã qua
Sự lặng im bao trùm
Một màu kinh hoàng phủ xuống
gương mặt Miền Trung
rưng rưng
trên từng trang nhật báo
Sá»›m mai
Ai còn
Ai mất
Nỗi đau
trên từng nét mặt
bàng hoàng ...


LÊ HUỲNH LÂM
23 giờ 15, 29/9/2009



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI