Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Về đâu

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 3 20, 2010 6:18 am    Tiêu đề: Về đâu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Về đâu


sân ga đêm nay
dắt con trong tay
bước hẫng như say
ngổn ngang trăm nổi
về đâu - nào hay ?

về lại nhà tôi
đã lâu lắm rồi
chưa về nơi ấy
ngôi nhà vẫn vậy
sao mắt lại cay

trẻ thơ chân sáo
lòng trẻ nôn nao
òa vào tay đón
lệ tôi chực trào
tim tôi nhói đau

nhà tôi là đó
nơi mà đã trọ
nhiều năm trong đời
sao nghe xa lạ
sao hồn chơi vơi

bếp chiều chẳng ấm
đêm như vực thẳm
ngày dài thêm ra
hạnh phúc chỉ là
hạt sương khói mỏng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Bảy 3 20, 2010 9:20 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tuyết Nhung ơi ! răng mờ tâm sự dữ rứa ...đọc mấy dòng thơ của bà tui bổng dưng muốn khóc đây nè ...Thân


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: CN 3 21, 2010 8:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

bếp chiều chẳng ấm
đêm như vực thẳm
ngày dài thêm ra
hạnh phúc chỉ là
hạt sương khói mỏng


Chuyện đời là thế đấy - khi trong mỗi con người chúng ta có mỗi "nỗi niềm" thì chỉ biết lệ tôi chực trào, tim tôi nhói đau mà thôi. Chỉ đành như thế; nhưng rồi tháng ngày thoi đưa cũng đủ cho mình tìm vào quên lãng của hư không...
___________________________

Vừa qua, NNH cũng đang gặp nhiều trắc trở trong công việc, nên ít khi được lên diễn đàn nhà mình, cũng không hiểu tại sao dạo này cảm thấy thích thích những vần thơ của "những thi nhân SaoMai nhà mình" - nên việc viết lách đang phải dở dang, định thực hiện vài bài mới để tham gia cùng Mùa SaoMai 2 sắp tới... Nhưng cũng phải cố gắng để hòan thành...

Chúc TN - người em gái của tôi hãy luôn lạc quan và yêu đời trong cuộc sống của chính mình, quên đi quá khứ buồn đau để dựng xây cho mình một ngày mai thật hồn nhiên và còn bé bỏng...

Thân
NguyenNgocHai...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 3 23, 2010 3:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Về đâu tâm hồn nầy bềnh bồng .
Về đâu thân nầy mòn mõi không ....
Về sau và còn nhiều năm sau nữa .
Có buồn nhưng vẫn chưa -
bao giờ bằng hôm nay ...

( Bài không tên số 8 )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Ba 3 23, 2010 6:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người ơi! xin đừng mòn mỏi chờ
Người ơi! mắt lệ buồn nhạt chưa
Về đâu khi hồn còn sâu lắng
Lá đổ chiều vẫn xưa
Xin đành lòng quên thôi....

Vắng nhau một đêm rồi xa nhau nghìn trùng
Tiếc nhau một đêm mắt còn mòn mỏi trông
Về đâu! hỡi những người em gái
Mắt lệ sầu chứa chan, cho hồn này chơi vơi.....

(Họa lại Bài không tên số 8...)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI