Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thầy Trò Cùng Im Lặng

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Lê Minh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2010
Số bài: 280

Bài gửiGửi: CN 7 11, 2010 6:00 pm    Tiêu đề: Thầy Trò Cùng Im Lặng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THẦY TRÒ CÙNG IM LẶNG
Kính tặng thầy Nguyễn Đắc Lợi (lớp 9 NK 67-68)
Thân tặng hai bạn Mộng Huyền và Lệ Hường của xóm nhà lá 42 năm trước .


Người thầy giáo ngày xưa đang ngồi im lặng
Buổi chiều sắp tắt nắng
Chuông điện thoại vang
Tiếng nói ở đầu dây bên kia vẫn rộn ràng
Nhưng thật tình thầy chẳng nhận ra ai

Người trò cũ vẫn cố tìm trong ký ức
Điều chi để thầy dễ nhớ nhất
Đứa học trò tinh nghịch mà ngoan ?
Bốn mươi năm trường cũ đã chẳng còn
Lấy chi để mà nhắc nhớ

Dạ thầy nhớ em chưa ?
Em là một trong hai đứa
Vẫn thích phá thầy ...
Nếu đang ở sau lưng thì đã gọi ngay :
Thầy 201(1)
Nếu chạm mặt thì vẫn một câu quen thuộc :
"Thầy đẹp trai qúa ta"
Và khi ấy miệng thầy như méo thêm ra :
" Miệng méo mà đẹp cái chi "
Cùng cái tay đưa cao chưa biết để làm gì ...
Hai đứa đã nhanh chân áo trắng tung bay
Cùng tiếng cười hồn nhiên thơ ngây
Rồi cứ thế lập đi lập lại
Suốt những tháng ngày trong bóng mát Sao Mai

Cho thầy xin lỗi ,thầy nhớ ra rồi
Dạ thưa , thầy chẳng bao giờ có lỗi
Nếu quên không nhận ra trò
Đó là chuyện thường tình
Trò không nhận ra thầy mới là điều đáng trách

Bốn mươi năm xa cách
Câu chuyện đang rộn ràng sao bổng lặng đi
Như thầy chợt nhớ điều chi
Bao năm đứng lớp những gì ước mong
Bảng đen , phấn trắng ,tấm lòng
Mong trò hiển đạt thành công vững vàng
Mong trò cuộc sống giàu sang...
Thầy quên , xin hỏi em đang làm gì
Dạ thưa hưu đã năm ni ...

Đường dây điện thoại như bị cắt
Nắng cuối ngày vụt tắt
Thầy trò cùng im lặng ...

Lê Phú Lộc

(1) Chữ ký của Thầy Lợi giống như số 201


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: CN 7 11, 2010 8:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

read applause roseA.LÊ MINHLÀM THƠ HAY QUÁ!!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Hai 7 12, 2010 8:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hì hì , cám ơn ông anh nhỏ tuổi đã trở về với xóm nhà lá tứ /2 Sao mai Đà Nẵng...Thơ hay và trầm lắng như nỗi lòng hoài niệm của chúng ta bây giờ!Nhớ Võ Minh Đức quá. Một nén hương cho những người bạn lớp chúng ta đã ra đi,Anh Minh nhé. Tiếp tục làm thơ nữa đi cho các bạn SM cùng chia xẻ. Thân ái.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Hai 7 12, 2010 9:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mít Ướt cũng có lời cám ơn Lê Minh tóc quăn nhiều thiệt nhiều...mong sao tình bạn của xóm nhà lá sẽ mãi vui tươi như ngày xa xưa đó. Bạn đã xin giấy phép "nghỉ chơi" Diễn Đàn SM chưa?...bao lâu vậy hả?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Hai 7 12, 2010 1:36 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Very Happy Nơi đây đất lành chim đậu.
Bay xa thì nhớ buồn tênh lại về.
Chim bay mõi cánh rồi cũng ghé lại thôi.
SMDN không cần phép tắc chi mô chị Huyền ơi.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI