Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

EM CÓ VỀ ĐÀ NẴNG? - Nguyễn Đông Giang

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
LÊ LỘC
HS SaoMai


Ngày tham gia: 29 10 2009
Số bài: 268
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Năm 9 16, 2010 7:31 am    Tiêu đề: EM CÓ VỀ ĐÀ NẴNG? - Nguyá»…n Đông Giang Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

EM CÓ VỀ ĐÀ NẴNG?


Mai kia em có về Đà Nẵng
Thả tóc thề bay chiều sông Hàn
Áo dài trắng quá - trời quê Mẹ
Em buồn sông nước cũng mang mang

Mai kia em có xuôi về cội
Từ giả thành đô trở lại rừng
Như chim mỏi cánh bay về tổ
Hoa đồng cỏ nội bỗng rưng rưng

Em về - thăm cho hết quê Đà Nẵng
Nên đi xe ôm - nhẹ túi tiền
Nhớ ghé thăm - thịt bò Cầu Mống
Nổi tiếng chợ Cồn - đường Ông Ích Khiêm

Và lên Nam Ô ăn cá gỏi
Chiều ghé quận Ba mua cá đem về
Lên đỉnh Sơn Trà - nhìn ra biển
Thương về Phú Lộc - nhớ Thanh Khê

Giả sử mai ta về Đà Nẵng
Ngủ lại Hội An - thăm Cẩm Hà
Dừng gót Túy Loan - ăn mì Quảng
Bụng đầy rau cải - thưở xưa xa

Lỡ mai em không về Đà Nẵng
Ta chẳng ngạc nhiên - chẳng ưu phiền
Chỉ đứng với trông - trời đất cũ
Nghe hồn sông nước vỗ triền miên

Mai kia em không về quê được
Đừng khóc nghe em - giữa giang hà
Đừng tủi phận mình - thân lưu lạc
Vì lòng em là nổi sầu ta

Mai kia em lỡ đi đâu biệt
Ta sẽ tìm em cuối địa cầu
Nhưng chắc em về nơi cắt rốn
Ta trùng phùng lại chỗ chôn nhau


May 2000
NGUYỄN ĐÔNG GIANG


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Năm 9 16, 2010 10:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mai kia em lỡ đi đâu biệt
Ta sẽ tìm em cuối địa cầu
Nhưng chắc em về nơi cắt rốn
Ta trùng phùng lại chỗ chôn nhau


Lỡ đi đâu biệt.... Ta tìm em cuối địa cầu
Có lẽ một ngày nào đó còn lại trong đời - Nhưng chắc em về nơi cắt rốn

Để ta còn tìm lại ráng nắng chiều nơi quê nhà và trên từng con phố nhỏ mà nhớ những tà áo dài khi tóc gió thôi bay....

Xứ Đà ơi - xin một lần đợi ta nhé, để ta còn ngắm dòng sông cứ mãi lững lờ trôi...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI