Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THU VÀ THU...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 03, 2010 8:30 pm    Tiêu đề: THU VÀ THU... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi...Chào Quý Anh Chị và Các bạn -
Sáng nay trời se se lanh -Tự dưng lại nhớ mấy câu thơ của Thi Sĩ ĐINH HÙNG :

- Trời cuối Thu rồi - em ở đâu ?
Nằm trong đất lạnh chắc em sầu ....

Thu ơi ! đánh thức hồn ma dậy .
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu !!!

Không biết khi mình nằm xuống , có ai thốt lên nhuững lời như vậy không nhỉ ????

Gởi đến mọi người một bài thơ hay nè !

Nơi ấy mùa Thu có đẹp không em ?
Anh nghe hơi Thu qua những lời em kể
Anh nghe gió lạnh đang về theo câu chữ
Anh thấy nắng tàn đang đọng lại trong thơ
Nơi đây mùa Thu -Anh chợt dạ ngẩn ngơ
Chiếc lá vàng đơn côi rơi trong gió
Tiếng ve tàn làm lòng anh bõ ngõ
Em bên anh Thu chắc sẽ vui hơn
Biết không em ? một mùa Thu cô đơn
Thu lẻ bóng giữa bốn mùa hiu hắt
Thu đến , Thu đi đất trời đều lặng

Nắng chẳng thèm buông và gió chẳng đợi chờ
Có chăng em - một trời Thu trong mơ ?
Anh bên Em và Thu kia sẽ thắm
Thu ngày ấy chắc thu vàng đẹp lắm
Thu làm anh say ngất giữa lòng em
Và khi ấy anh sẽ gởi cho em
Thu của lòng anh- Thu màu tươi thắm
Thu của lòng anh -một mùa thu đẹp lắm
Một mùa Thu chỉ có ANH và EM .

THANH SÆ N .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 11 03, 2010 8:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


LÁ và MUÀ THU


Thu đến lá rụng buồn muôn thuở
Chiếc lá lung lay chằng muốn rơi
Cây giăng theo gió hồn vời vợi
Có nghĩ mai này sẽ về đâu?

Lá vội ra đi lá chuyển màu
Bao giờ đôi lứa sẽ tìm nhau
Lá rơi không đợi rừng thay sắc
Trời đất mênh mang vạn nỗi sầu...





Hãy yêu nhé, mặc đời sau đau khổ?
Khoảng cuộc đời ngày tháng sẽ trôi qua
Như công viên từng cánh rụng tàn hoa
Màu nắng nhạt hôm nay rồi sẽ tắt...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tư 11 03, 2010 10:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hãy yêu nhé, mặc đời sau đau khổ?
Khoảng cuộc đời ngày tháng sẽ trôi qua
Như công viên từng cánh rụng tàn hoa
Màu nắng nhạt hôm nay rồi sẽ tắt...

----------------------

Sao đau khổ mà cứ để "yêu đi"
Khoảng trời ngày tháng cứ mãi đi
Sầu riêng lẽ, ai còn ôm mộng chiếc
Cứ để gió thu tàn,
Mắt biếc mãi chờ mong....

Có khi đời là một cuộc tình, một giấc mơ đắm say và cũng là niềm đau đớn, không ai tránh khỏi cõi mộng mơ ấy cả....
Hãy cứ vui đi, như một ngày vui thưở nào để rồi tất cả sẽ chìm đắm vào cơn mê hoang đường...

Chúc nữ thi nhân vui nhiều với khoảng trời thu còn lại của hôm nay...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 11 03, 2010 11:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Em đến hôm nào, mưa trên vai,
Chiều thu, sương đượm nét mi dài.
Nụ cười rung cánh hoa hờn giận,
Trong mắt em còn bóng dáng ai ?

Hờn Giận của Đinh Hùng


Nằm nhớ tới bài này do 1 người đã gửi cho cách đây mấy năm rồi, bổng nhớ lại mùa Thu xưa, hình như xưa thật là xưa....


Tiếc thay giòng nước đã trôi
Để cầu ngơ ngẩn bồi hồi nhớ thương

Tiếc thay chiếc bóng bên đường
Ngừng qua một lúc để thương cho mình

Tiếc thay ai đã vô tình
Nỡ quên ngày cũ, ảnh hình đã qua

Tiếc thay đời đã chia xa
Một vầng trăng vỡ thôi là của nhau!

~Tiểu Thư



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 11 04, 2010 9:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ở đó tôi buồn như mùa Thu.
Mùa Thu vàng lá với mây mù .
Ở đó người đi tôi chờ đợi .
Năm tháng mõi mòn phai tin thư .

Những tháng năm tôi còn thơ ngây .
Niềm tin yêu vẫn mãi đong đầy .
Bây giờ qua hết bao lưu lạc
Hồn bồng bềnh như mây trắng bay .

Tôi nhớ giàn hoa ty gôn hồng
Buổi chiều tôi vẫn đứng vời trông .
Gió lay động lá - và....tôi thấy .
Lạnh đã về se nổi nhớ mong .

Rồi cũng tàn phai- rồi cũng xưa .
Tôi cùng Tôi mãi đến bây giờ .
Chuú duyên xưa hóa thành hoài niệm .
Nhớ lại ru lòng nhịp ngẩn ngơ ...

Đinh Hương .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Sáu 11 05, 2010 1:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy cô nương làm thơ Mùa Thu thiệt là hay, làm Cali cũng muốn múa rìu qua mắt thợ...

Thu đến Thu đi ai có hay.
Thu đến lá vàng nhè nhẹ bay.
Tình ai xa vắng...mùa Thu chết.
Nhặt lá vàng rơi...lệ em rơi...

Thu đến làm chi lệ ướt mi.
Lá vàng rơi nhẹ khóc người đi.
Trời Thu se lạnh lòng nhung nhớ.
Thương tiếc tình xưa dạ ngẫn ngơ.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Sáu 11 05, 2010 7:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngọn gió thu phong rụng lá vàng .
Mới hay dĩ vãng nặng mang mang .
Tình yêu - Bóng cũ ...tìm ....không thấy .
Trắng dãi mây trôi lạc cuối ngàn....

PĐLong .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI