Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TẶNG MÙA THU CHƯA GẶP .

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 11 12, 2010 9:32 am    Tiêu đề: TẶNG MÙA THU CHƯA GẶP . Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TẶNG MÙA THU CHƯA GẶP .





Nào biết được mùa thu rộng lượng .
tóc mãi bay xuôi tím hạ xưa .
thương tiếc nắng không về ngày ấy .
lúc mặt trời trốn dưới những vạt sương .

Anh như mùa thu dịu dàng bãng lãng .
không cuồng say như bão đêm đông .
không rộn rã như ngày xuân chín .
nhẹ phủ tơ từng góc phố thâm trầm .

Nào hiểu được lòng anh ray rứt .
buồn hay vui khi gió xé lá vàng .
em đã trách mùa Thu vô tình lắm .
hững hờ nhìn bóng cuộn đêm lang thang .

Em như ngọn đèn đường cô quạnh .
Nhìn mùa Thu -nhìn người người qua .
một ngày bất chợt thấy trời hiu hắt .
buồn riêng rơi kín sân nhà !

Anh làm sao biết - anh như mùa Thu vậy .
xanh giữa trời một mảnh liềm cong .
nhẹ như hơi thở -như mây - như khát vọng
rụng vào em trái chín cuối mùa...

PNTĐoan .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 11 12, 2010 11:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NẾU - EM YÊU ANH THì SAO?





Khi Anh còn xa lạ như miền Cổ tích .
một ngày Thu xanh - em bắt được .
chiếc lá vàng có câu thơ ...

Chếc lá vàng không thả từ thâm cung .
mà từ đôi mắt anh nồng cháy
mà có thể
từ câu thơ ấy
câu thơ vàng lơ lững giữa dòng trôi
câu thơ vô tình nhói mãi tim em .

Nào biết đươc vì sao em nhớ anh ?
hỏi mùa Xuân khi xuân về ngang cửa
Xuân chỉ thả những tơ trời êm ả .
hỏi mùa Đông -Đông lạnh lùng đóng cửa .
cành khô rơi với tiếng cười khô
hỏi mùa Hạ- Hạ còn say lũ bướm
bên cành hồng chập chờn nhụy hương .

Còn lại mùa Thu...
thu khẽ khàng hanh nắng
dỗ dành em khi giấc ngủ không về
cho em sống trong lâu đài cổ tích
có anh dịu dàng như một buôi trưa quê .
có anh nồng nàn như một ban mai ấm
có anh như đại dương xanh thăm thẳm
cuốn thuyền em ....


Để mơ hồ ....em thèm một nụ hôn
thèm được ngủ trong câu thơ anh viết
để mơ hồ sống trong tiếng hát
lời tỏ tình của ngàn con sóng lao xao .

Nếu ....một ngày em yêu anh ....thì sao ?
đêm giông tố hay ngàn mưa bão ?
trăng vàng úa hay trăng tàn héo ?
mặt trời chìm hay lặn cuối trời ?

PNTĐoan .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 11 13, 2010 11:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NÓI VỚI MÙA THU .





Khi anh sợ tình yêu em sẽ đến .
là lúc em mong vầng trăng đừng đầy
mưa trắng mãi hai đầu sông vắng .

Khi anh sợ thêm lần đắm đuối
phải nhặt lá thu chờ bóng một người
em cũng ngại nói lời nồng ấm

Nhưng cứ như mùa đi rồi trở lại
cành rủ khô vẫn biếc lúc xuân về .
anh vẫn đến và em vẫn yêu cháy bỏng

Cám ơn anh mùa Thu chưa gặp
nắng đã về chạm ngỏ vàng hanh .
dẫu chớm rồi ngọn gio mùa đông .

Cám ơn anh mùa Thu rộng lượng
đã cùng em so bóng vầng trăng .
đã cùng đi với đường dài thẳm .

PNTĐoan .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 11 15, 2010 12:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






Dẫu là ngọn gió mong manh .
Anh vẫn là ngày xuân ấm .
dẫu là nắng chiều thưa vắng .
Anh vẫn là mùa ngọt ngào
dẫu là bão giông trái trời
Anh vẫn là...nơi em đến .

Đêm thắp cho mình ngọn nến .
chờ đợi đất trời giao thoa .
khu vườn khép cửa này qua .
vẫn còn thoảng mùi hoa cũ
dẫu anh là con sóng dữ
em vẫn ....làm...bờ thủy chung .

Dặn mình mở lòng lần nữa
trong ngày xuân buông tơ vàng ....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI