Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Món quà từ thiên đường

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Tư 11 24, 2010 9:13 pm    Tiêu đề: Món quà từ thiên đường Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÓN QUÀ TỪ THIÊN ĐƯỜNG

Hơn mọi vinh hoa phú quý ở trên đời

Con – món quà tuyệt vời mà thiên đường tặng mẹ

Có niềm vui nào sánh bằng niềm vui làm mẹ

Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc làm cha

Hơn mọi bài thơ, mọi giọng hát ngân nga

Là tiếng con cất lên bi bô gọi mẹ

Ôi nụ cười con trẻ, rạng ngời hơn triệu triệu đóa hồng

Đôi mắt con trong xanh và bờ mi cong

Sáng hơn cả ngàn vì sao lấp lánh

Có con trong đời mùa đông không biết lạnh

Và mùa thu nắng xuân cũng tràn đầy

Ôi niềm tin, hạnh phúc của mẹ đây

Hơn mọi vinh hoa phú quý ở trên đời

Con – món quà tuyệt vời mà thiên đường tặng mẹ

Có niềm vui nào sánh bằng niềm vui làm mẹ

Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc làm cha

Hơn mọi bài thơ, mọi giọng hát ngân nga

Là tiếng con cất lên bi bô gọi mẹ

Ôi nụ cười con trẻ, rạng ngời hơn triệu triệu đóa hồng

Đôi mắt con trong xanh và bờ mi cong

Sáng hơn cả ngàn vì sao lấp lánh

Có con trong đời mùa đông không biết lạnh

Và mùa thu nắng xuân cũng tràn đầy

Ôi niềm tin, hạnh phúc của mẹ đây

Con là cả cuộc đời của mẹ

Là niềm vui, là thiên thần bé nhỏ

Là tình yêu, là sự sống cuộc đời

Này con! Thiên thần bé nhỏ của mẹ ơi

Con có hiểu hết không tình yêu của mẹ?

Mẹ khắc khoải lo âu khi con bị ốm

Mẹ đau đến tận cùng khi con mẹ bị đau

Đâu còn nhau thai kết nối với nhau

Như cái thủa con nằm trong bụng mẹ

Nhưng tất cả nỗi niềm của mẹ đều phụ thuộc vào con

Khi con ốm đau mẹ thấy mẹ héo mòn

Và mẹ thấy tim mình đau đến lạ

Hai con ơi! hai con là tất cả

Hạnh phúc, niềm vui của mẹ ở trên đời

Đừng ốm đừng đau, đừng mệt mỏi con ơi

Hai con hãy ngoan và mạnh khỏe

Bao nhiêu ốm đau xin hãy dành cho mẹ

Mẹ chỉ cần con mẹ được bình yên.

Đinh Bích Thuỷ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 11 25, 2010 1:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Món quà từ thiên đường?

Ngày 12 tháng 12 là ngày con của M ra đi, lên thiên đường xa vời vợi, đôi lúc với tay để được cầm bàn tay của con mà hình như ... M chỉ nghe văng vẳng đâu đây tiếng thì thầm của đứa con gái: "Mama... I love you!!! Take care Mama...." rồi tiếng thì thầm đó theo tiếng không gian vào chốn vô tận ....

Con - con là nguồn sống của chính mẹ đó con ơi!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI