Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Huế thương

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 1 29, 2011 10:34 pm    Tiêu đề: Huế thương Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Riêng tặng một người

Huế Thương
Tác giả: An Thuyên
Ca sĩ : Vân Khánh






Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón...
Em cầm trên tay ra đứng bờ sông.
Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ,
Em trao nón đợi và em hẹn hò.


Tôi nhớ khúc ca (a ........a)
Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế,
Nam ai Nam bằng mà sao thương thế,
Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát.

Trở lại Huế yêu lần theo ân tình câu hát...
Tìm người con gái áo tím mộng mơ.
Sông Hương tấp nập tìm răng được chừ,
Không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò
Tôi nhớ đến em (a ......a)
Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng
Rơi rơi sân trường Phượng hồng mơ ước
Dáng em đi về hoà tan trong Huế.
Nghe thân thương (ư) Huế...ơi!
Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón.
Tôi thả xuống giòng sông Hương tìm em ...
Giữa Huế mộng Huế mơ …






Được sửa bởi Huynh thi Tuyet Nhung ngày Hai 1 31, 2011 5:51 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: CN 1 30, 2011 9:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lâu quá kô về thăm xứ Huế mộng mơ ... nghe bản nhạc này , mình thấy nhớ ghê ... nhớ 1 thời mìmh sống trong thành nội và học trường tiểu học ở đó lúc ấy còn quá nhỏ nên ký ức về Huế kô rõ nét .. tuy nhiên fong cảnh trong thành nội rất thơ .. Bây giờ tôi muốn thả xuống dòng sông Hương tìm <TÔI> của hồi bẻ .. Cám ơn T N nhe ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 1 30, 2011 5:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Sau 37 năm M về lại Huế, làng Phò Nam, và bước xuống cái bến sông năm nào thấy lòng mình vui vui làm sao!!!








_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI