Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

SINH NHẬT ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 2 28, 2011 2:57 pm    Tiêu đề: SINH NHẬT ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em sẽ về dốc xưa .
tàn lụi dã quỳ
tìm cho anh
đốm vàng kỷ niệm .

Không ai bảo em nhặt lại mùa rơi .
không ai nhờ em vớt trăng năm cũ .
em đã tìm cho anh .
như tìm cho mình
tình yêu không thể lãng quên .

Nắng trong gió lạnh đã làm cho em khao khát
bên mình một môi cười
một ánh mắt chia sẻ .
....một vòng tay .

Em tìm cho anh đốm vàng đã mất
đốm vàng tan trên hồ ngày qua .
để trong tháng mười hai gai lạnh
ngọn nến hồng lẻ loi
thắp mừng sinh nhật anh .

Sinh nhật anh người xưa không có
những bông hoa tẻ màu trên bàn
anh lại trôi vào khoảng không yên ả .
và em lại lang thang
con dốc xưa không còn người xưa nữa
lòng chạnh đau với xác nắng tàn .

Sinh nhật anh - em - là người khách lạ
nửa đời thoáng nhớ có quen nhau .
chợ chiều bàn chân sấp ngửa
tìm mua một đóa cúc vàng

Em về phố núi không người quen .
hỏi rừng thông có còn gió lộng
hỏi vầng trăng có sáng
hỏi Trà My có thơm
hỏi ánh đốm có xanh lòng vực thẳm ?

PNTĐoan .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 2 28, 2011 9:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O ơi ! bài thơ hay quá , sao giống tâm trạng của Tui ghê


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 3 01, 2011 4:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ừa , phố núi cao ....phố núi đầy sương ....

VUI NHE O NỚ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Năm 3 03, 2011 4:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thái ơi,PNTĐoan là ai mà có duyên với Thái thế?Bài thơ nào của PNTĐ cũng hay và đầy tâm trạng.Bài thơ nầy làm mình nhớ Đalat với những đồi dã quỳ vàng rực,đẹp mê hồn.Tặng Thái một đoạn thơ viết từ hè 72,khi cô gái nhớ chàng sinh viên mới nhập ngũ theo lệnh Đôn quân

...Những đóa dã quỳ bắt đầu nở sớm
Hạ chưa tan thu xót xa về
Vàng từng cánh núi,mênh mông nhớ
Nỗi nhớ đong đầy khung mắt mây mê.

Đấy là nỗi nhớ ngày xưa,nếu bây giờ trở lại những con dốc nghiêng nghiêng bên đồi dã quỳ,chắc bài thơ của PNTĐ dễ làm mình rưng rưng ...Cám ơn Thái.mong tháng 3 về ăn mì Mì Gà vói mình.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 3 03, 2011 6:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi ...Chị .
Em sẽ về tháng 3 nầy . Thăm lại Chị - một người rất có " ấn tượng " ở buổi ban đầu gặp gỡ . Lâu ni em không nói năng chi - để dành cho ngày gặp lại ....Em hay ' lãng đãng ..." như rứa đó .
VUI NHE CHỊ .

PNTĐoan là một Nhà Thơ đó Chị . Đây cũng là " một người bạn lớn " của em .
Hi ...hi ...Nếu có dịp - em sẽ Giới thiệu với Chị nhe .

Em thích nhất là đoạn -

" Sinh nhật Anh - em - là người khách lạ .
nửa đời thoáng nhớ có quen nhau .
chợ chiều bàn chân sấp ngửa
tìm mua một đóa cúc vàng ."

Giống y như - đời - em . VẬY NHE CHỊ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 3 08, 2011 9:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi ...bà con trong nhà . CHÚC CẢ NHÀ DZUI DẺ .

Một bài thơ của PNTĐoan nữa nè . Xin phép nhà thơ - cho THÁI NGÔ tặng ' bà con trong nhà " -tặng những người thích ...ĐÀ LẠT .

Bỗng thèm trở lại con dốc xưa .
vàng rực dã quỳ say bóng nắng .
sương lành lạnh ngại ngùng thoa cánh mỏng .
hương lang thang tìm tóc xưa dài .

Thèm trở về thành phố sương bay .
lất phất một chút tình lãng tử .
buổi sáng mơ hồ sau ô cửa .
góc quán xa có một người chờ .

Thạch thảo theo về - tím cả trang thơ .
xa lắm cái nhìn hò hẹn
xa lắm bờ môi chưa hôn
xa lắm một vòng tay hoang dã .

Thèm lắm
thèm trở về Đà Lạt
rong qua đồi mù sương kín hồ đêm
nửa mảnh câu nằm chờ trên mặt nước
nửa mong manh soi bước chân về .

Còn lại một mùa đông rạn vỡ .
có trái thông lăn cô độc bên triền .
nhoi nhói lòng con sói rừng kiêu bạt
đỉnh trời một nhúm lửa CÔ ĐƠN .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI