Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

GIỚI THIỆU ....

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 22, 2011 8:06 pm    Tiêu đề: GIỚI THIỆU .... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THÁI NGÔ xin giới thiệu đến " bà con trong nhà " - chùm thơ của Hoamocmien thang3 nè .
Em sẽ tìm gom lại - mỗi ngày một bài nha .

BÀI THƠ XIN LỖI .( Gởi tặng '' NGười Nớ '' )

Đừng giận em nữa nhé .
Vắng anh em nào có vui gì .
Trời Hà Nội dẫu nắng hồng đến thế .
Cũng nghẹn lòng ....đắng vị cà phê .

Em nhớ anh đến quên lối về .
Thành phố tan tầm-đường chật , người đông .
Lòng vu vơ bất chợt ....mong ánh mắt .
Dịu dàng anh -hôm nào dành cho em .

Gió ngang qua ngỡ giọng nói thân quen .
Hồn nhiên đọc em nghe bài thơ anh đã viết .
Đừng giận nữa - Anh nào đâu biết ...
Trái tim em - từ buổi đó ....xôn xao .

Anh giận hờn để mưa khóc nghẹn ngào .
Bao ngày qua nắng không tìm về nữa .
Những cpn phố xôn xao nỗi nhớ .
Giữa đông buồn trút lá trả mùa thu .

Thiếu tiếng cười anh - Hồ Tây ẩn sương mù .
Hàng cây rủ bóng bên đường trầm mặc
Đừng giận nữa anh - hoàng hôn đang nhắc
Níu thời gian cho ta nhé -gần nhau .

Hoamocmien thang3.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 22, 2011 8:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị THAI NGÔ nớ ơi ! Đi xa về , nghỉ ngơi đi . Để từ từ em tự post lên .
Cũng như Chị -để em gom lại ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 23, 2011 11:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BẾN ĐỜI .

Nắng trở chiều rồi ta mới gặp nhau .
Trái tim vội vã trước thời gian vội vã .
Mà em chỉ sợ ....tình yêu mong manh quá .
Liệu trong nồng nàn có ẩn chứa niềm đau .?

Cả hai ta đã sẵn mang vết thương đầu .
Chạm tay vào Hạnh Phúc - lỡ -
nhói lên niềm đau cũ .
Nên- dẫu có khát khao - YÊU -
có cồn cào mong nhớ
Cũng vẫn ngại ngần - trong -
từng bước nghĩ về nhau .

Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt thẵm sâu .
Lửa đốt cháy tim em làm sao dập được
Nắng cuối chân trời còn sáng lên mơ ước
Lẽ nào em ....

Mình nói cùng nhau bằng lời câm lặng của đêm.
Trái tim đập nhịp của bình minh đang tới .
Từng giọt niềm vui rơi trên vai nóng hổi .
Bến Yên Bình - ANH -
HẠNH PHÚC nửa đời EM ...

Hoamocmienthang3 .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 23, 2011 9:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Them mot bai cua Hoa moc mien thang 3 ne , tho cua co that nhe nhang va tinh cam minh cung rat thich giong tho nay lam rat hop voi tam tinh cua THAINGO hi

CHẲNG BAO GIỜ ANH HIỂU HẾT EM ĐÂU

Dẫu mình chung sống cùng nhau
Cho tơi tận khi bạc đầu
Thì cũng chẳng bao giờ anh hiểu hết em đâu !

Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao
Mỗi khi xem phim em thường hay khóc
Nào phải đâu em thương cho nhân vật
Chỉ là em thương cho chính mình thôi

Anh cũng sẽ chẳng hiểu đâu mỗi lúc em cười
Là trong niềm vui đã ẩn chứa nỗi buồn nhỏ nhỏ
Niềm vui thì thoáng qua như gió
Còn nỗi buồn thì đọng lại nơi tim

Anh sẽ chẳng hiểu đâu mỗi lúc em lặng im
Là trong em cả ngàn điều muốn nói
Chẳng thể thốt thành lời nên lặng câm nhức nhối
Ánh nhìn vời vợi xa xăm

Mình dẫu bên nhau qua trọn hết tháng năm
Dưới mái nhà yêu thương rủ xuống
Đắng cay ,ngọt ngào dẫu cùng nhau chung hưởng
Nhưng chẳng bao giờ anh hiểu hết em đâu !

Hoamocmienthang3


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 23, 2011 11:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha - Cám ơn O nớ .Đúng như vậy đó .
Hoamocmienthang3 nữa nè .

CÒN LẠI .

Chiều hẹn hò rồi - nắng rớt bên sông .
Con đò vắng nằm buồn trơ sóng nước
Trong khoảnh khắc -em ước -
thời gian quay ngược lại
Cho ta trở về thuở còn nhau .

Nhưng- làm gì có phép nhiệm mầu.
Khi trái tim chẳng còn Yêu thương nữa
gió đã cuốn xa rồi - bao lời
ngày xưa người hứa .

Mưa khóc thầm trên nổi nhớ rong rêu .
Vết yêu nào đã tn dấu trong chiều
Nay hanh hoang xóa dần đi kỷ niệm
Nhặt nắng soi vào đáy sâu tâm hồn tìm kiếm .

Le lói buồn - sót lại ngóng trông ai .
Con sông chòng chành tiếng thở dài
Mái chèo giận dỗi khỏa ngang ký ức .
Mầm đau thản nhiên mọc

Xanh rợn người ...
xanh hun hút ...mùa Xuân ....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 24, 2011 9:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

RONG RÊU .

Ta cõng nhớ leo con dốc cuộc đời .
Sầu bao nhiêu năm - mây gió lướt trên vai .
Thịt da còn hằn in vệt " đói " .
Cuộc tình ngày nào - sau những đổi thay .

Những câu thơ vội vã trượt qua ngày .
Bàn tay níu vương sợi tơ quá khứ .
Ta vỗ về , ta dỗ dành - Yên ngủ .
Giấc mơ đầu vật vã chỉ mình ta .

Lời hen xưa khắc ghi vào cội si già .
Ai đã quên giữa phồn hoa thành thị .
Giá mà ta biết nói những lời hoa mỹ .
Có chắc rằng xóa hẳn được hồn quê ?

Vẫn cứ đợi dẫu người chẳng trở về .
Lận đận ta bao nhiêu năm bên chốn hẹn .
những thuyền yêu đã xuôi nhau về bến .
Riêng còn ta - ngơ ngác - giữa bờ mong .

Tiếng thở gài hun hút lạnh đêm đông .
Không gian quạnh quẽ một vầng trăng giá .
Một đời ta - ngẫm câu nghiệt ngã .
Rong rêu rồi - tình cũ vẫn ....còn đau .

Đọc bài thơ mô của hoamocmienthang3 - Chị THÁI NGÔ cũng khóc .
Mộc Miên biết vậy -nên - tặng cho Chị nè .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 27, 2011 10:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NẾU MAI EM XA .

Dấu yêu à , nếu mai em không đến .
Mỗi khi se lạnh anh nhớ quàng khăn
Dẫu chẳng thể bằng vòng tay em ấm .
Cũng bớt lạnh lùng những lúa sang đông .

Phố thật rộn ràng mình anh có buồn không ?
Hãy cười dùm em khi lung linh nắng mới
Nếu có ghé qua - SÀI GÒN PHỐ- nơi em từng đợi
Hãy hát dùm em một khúc ca vui .

Ngày đã qua khi tắt ánh mặt trời .
Căn phòng nhỏ vẫn đợi anh để sáng .
Đừng giấu mình trong khoảng đau câm lặng
Lạc giữa trời khuya ngơ ngác một vầng trăng .

Ánh mắt xin đừng hoài dõi chốn xa xăm .
Từng đêm trắng miên man vòng khói thuốc
Dấu yêu ơi ! bao giờ anh hiểu được
Nghẹn ngào em trong những lúc anh xa .

Đừng tự trách mình - nếu mai em xa .
Chỉ bởi có lẽ- tình yêu em dành cho anh chưa đủ
Ngày mai ....đến lúc anh không còn nhớ.
Thì hạnh phúc em vẫn mãi ở lại cùng ngày hôm qua .

Hoamocmienthang3


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI