NGÓNG
Ta trôi mãi má»™t Ä‘á»i không thấy bến
lẳng lÆ¡ con mắt phÃa mù khÆ¡i
lòng cá»c cạch gõ chiá»u vang dá»™i
hái thinh không- một cõi chòng chà nh
đêm ngóng đêm
ngà y ngóng ngà y
mưa nắng ngóng nhau
chừng phai nhạt
áo xưa phơi
liệu sạch bụi trần ?
thá»i gian hững há» con mắt
nhìn bất cứ đâu
thấy bất cứ Ä‘iá»u gì
và rồi thinh lặng…
dễ chừng khoảnh khắc còn nhau ?
lúng liếng má»™t thá»i son trẻ
vỠthôi
mùa đã sang mùa.
***
TÃŒM
Tìm quê
quê ở rất xa
tìm sông
sông đã nhạt nhoà từ lâu
tìm trăng
trăng rớt chân cầu
tìm xuân
xuân đã bạc mà u tà n phai
tìm đêm
đêm lại quá dà i
tìm ngà y
ngà y đã chia hai phương trá»i
tìm tôi
tôi lạc cuộc chơi
loay hoay tìm
có một nơi không tìm…
MAI THANH VINH
Nguồn: songtho.net
_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)