Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THỜI KHÓA BIỂU YÊU THƯƠNG - Nguyễn Vân Thiên
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
LÊ LỘC
HS SaoMai


Ngày tham gia: 29 10 2009
Số bài: 268
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 6:44 am    Tiêu đề: THỜI KHÓA BIỂU YÊU THƯƠNG - Nguyá»…n Vân Thiên Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ NGUYỄN VÂN THIÊN (hồi xửa hồi xưa)


THỜI KHÓA BIỂU YÊU THƯƠNG
Cho lớp 12C nào đó !





Sáng thứ hai bốn giờ Tâm lý học
Anh mỉn cười bắt chước những triết gia
Đem hẹn hò chiều Chúa nhật hôm qua
Ra phân tích thời gian khi chờ đợi

Tìm nỗi buồn nguyên nhân từ đâu tới
Bằng cách nào em hiện ở chiêm bao
Ta thương thương nhớ nhớ… Tại vì sao
Nụ cười em phải chăng là ảo giác

Cửa lớp chiều giăng muôn tơ nắng nhạt
Toán hai giờ, anh lập bảng thống kê
Ghi hẹn hò tuổi vừa lớn si mê
Tính xác suất những chiều mưa qua phố

Theo nhớ mong tình tăng theo cấp số
Giận hờn là tập hợp những yêu thương
Hai giờ sau chờ nhau trước cổng trường
Cho công viên gót nhàu vuông cỏ hẹn

*
Sáng thứ ba gặp em cười bẽn lẽn
Hai giờ đầu Sử Địa bỗng ngây ngô
Đường nhà em, anh ngồi vẽ bản đồ
Ngày gặp nhau lần đầu ghi biến cố
Gọi tên em thay núi sông, thành phố
Vĩ độ nào sầu hiện hiện trong tim
Ngày tháng năm trong ký ức anh tìm
Những kỷ niệm yêu thương thành lịch sử

Hai giờ sau tiếp theo là Sinh ngữ
Anh ngu ngơ chia mãi một động từ
Tập làm bài anh dịch những tình thư
Nghe lời em ngọt ngào say hương nhớ
Anh mỉm cười một giây trong bỡ ngỡ
Sao những khi ta lặng đứng nhìn nhau
Lòng như nghe thứ ngôn ngữ nhiệm mầu
Và ta hiểu mặc dầu không tiếng nói

Giờ Lý Hoá buổi chiều anh không giỏi
Cũng đi tìm loại nối của tình yêu
Lối đưa nhau vận tốc bước bao nhiêu
Anh ngu ngơ viết phương trình chuyển động
Nỗi xuyến xao anh vẽ nên làn sóng
Phân tử tình kết vân đạo sầu mơ
Rồi mỉm cười viết phản ứng vu vơ
Giận cộng hờn thành ra thương với nhớ



*
Sáng thứ tư Quốc văn ngồi mở vở
Trang cuối cùng ngoạch ngoạc tập làm thơ
Chuông bỗng reo báo hiệu hết hai giờ
Anh vẫn chưa hết mơ thành thi sĩ

Và buổi chiều Triết hai giờ Luận lý
Thầy gọi tên đứng lên để hỏi bài
Anh điên đầu với đúng đúng sai sai
Vì yêu nhau chưa bao giờ lý luận
Anh và em không khi nào mâu thuẫn
Nên chẳng cần đến nguyên lý triệt tam
Gọi tên em như anh vẫn quen làm
Thầy nhăn mặt: “Triết gia nào lạ thế?!”

Giờ Công dân anh học về thể chế
Dân chủ, Độc tài, Cộng sản, Tự do
Đem yêu thương giận dỗi với hẹn hò
Anh thay đi những danh từ chính trị

*
Sáng thứ năm lại hai giờ Triết lý
Đem lương tâm mổ xẻ thử có gì
Anh mỉm cười phân loại những hành vi
Thư cho nhau phải chăng là bổn phận?

Và buổi chiều bảng đen buồn nét phấn
Tiếp bốn giờ Sinh ngữ Pháp rồi Anh
“Anh yêu em” tay viết rất chân thành
Lời yêu thương chẳng cần theo văn phạm

*
Sáng thứ sáu hẹn hò? – Thôi chả dám
Giờ Siêu hình “cúp” Thượng đế la sao
Để anh tìm những chân lý trời cao
Cho linh hồn yêu thương nhau muôn thuở

Giờ Quốc văn lặng yên ngồi mở vở
Anh chiêu hồn mây gió nhập nguồn thơ
Rồi mỉm cười trong giấc mộng vu vơ
Chắc mai sau đi vào Văn học sử

*
Sáng thứ bảy tiếp bốn giờ Sinh ngữ
Và buổi chiều Vạn vật thấy lo lo
Anh run run trốn học để hẹn hò
Công viên đợi tay ôm buồn sách vở

Chuyện ngày xưa bây giờ anh vẫn nhớ
Đang mỉm cười sao mặn đắng bờ môi
Em xa rồi… hàng cây đứng đơn côi
Ngôi trường cũ rêu loang tường vôi trắng…

(Đà nẵng 1974)

NGUYỄN VÂN THIÊN




Được sửa bởi LÊ LỘC ngày Hai Tháng 5 14, 2012 3:03 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 7:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hihi... Mở sách ra không thấy chữ, toàn là bóng hình em thôi hỉ.?

Hay tuyệt!




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 9:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Trong thơ anh tên em còn viết tắt
Tưởng xa vời như những mắt Sao Đêm
Đường trần gian tìm thiên đàng hạnh phúc
Xe đạp già sao chở nổi đời em?"

(1972) NGUYỄN VÂN THIÊN



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 10:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn kimanh đã cho đọc lại những vần thơ ngày ấy .
Hình như cảm xúc ni ta nghe mình trẻ lại !
Của một thời áo trắng mộng mị ngày thơ ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 3:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui cha! Sao không thấy ai vào khen O Tú nhà mình viết 2 câu thơ giỏi thiệt!

M cũng vậy O nớ ơi, có điều anh NVT viết cho 1 người, già rồi nên quên tên O nớ rồi, Laughing





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 8:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Merci anh Lê Lộc đã post bài thơ ni của anh NVT

Hahaha...dĩ nhiên là O TT nhà ta làm thơ hay rồi, ban C mờ.

H thì không giống như O LMM , tuy già rồi nhưng H còn nhớ như in,
H mô có quên tên O nớ....laughing



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 9:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Viết theo cảm xúc O nớ của Anh NVT

VIẾT TẮT TÊN EM CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT
MANG EM VỀ BẰNG ÁNH MẮT SAO ĐÊM
BÀY YẾN TIỆC GIỮA TRẦN GIAN MỜI MỌC
SAO MAI EM .DÂNG.NGỰA CHỨNG SÂN TRƯỜNG



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 9:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đúng là đọc hoài không chán

Trong thơ anh tên em còn viết tắt
Tưởng xa vời như những mắt Sao Đêm



VIẾT TẮT TÊN EM CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT
MANG EM VỀ BẰNG ÁNH MẮT SAO ĐÊM


Trong thơ anh, tên em còn viết tắt
Chả thấy đâu, toàn tên lạ không mà
Em buồn quá, tủi thân đành chờ đợi
Ngày tháng ngày ... tên cũng chẳng hiện ra

hihihi ... Không có tên em nhưng em đang chờ tập thơ đó nhé anh NVT? lần này phải ký tên nữa ...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 10:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Hiền ,O MM. ới ời ơi ...sáng ni dạo DĐ thấy hai O khen tui làm thơ hay
tui "ốt dột"quá ! thật sư cảm xúc dâng trào khi lâu lắm rùi mới có dịp đọc lại
mấy vần thơ ngày xưa ,tự nhiên tui xuất khẩu thành thơ (được 2 câu ) chuyện ni phải cám ơn kimanh nhà mình đó ! thú thật mình chỉ thích đọc thơ chứ chẳng
biết làm thơ mô .hihi đừng cười tui nha
...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 14, 2012 3:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"..............................................
Bỗng ngông cuồng anh sáng tạo trò chơi
Đuổi theo em lốp xe đạp xì hơi
Anh bỏ cuộc phố buồn cây mưa lá"


(1972) NVT



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 14, 2012 3:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thanh Tu đã viết :
...... thú thật mình chỉ thích đọc thơ chứ chẳng
biết làm thơ mô .hihi đừng cười tui nha
...


Có thiệt không đó???!!!



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 15, 2012 2:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Rồi một hôm băng ngã tư đèn đỏ
Qua phố buồn trong nỗi nhớ không tên
Anh cúi mình dắt xe đạp trật sên
................................................"


(1972) NVT



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 15, 2012 8:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

kimanh ơi !còn một câu răng tự nhiên đứt quãng rứa hè ?!
TTú còn nhớ bốn câuthơ ni ,chép ra đây ,sai chữ mô nhờ tác giả sửa lại cho với hí ,...

Tạ ơn Em cho Anh làm thi sĩ
Tạ ơn Em cho Anh cả nguồn thơ
Dù mai sau có quay mặt hững hờ
Anh cũng vẫn đem thơ vào khúc hát


Thơ NVT


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 16, 2012 12:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Rứa mà cũng hỏi! Đã là xe đạp, mà còn... xì lốp, rồi... trật sên, thì làm răng dí theo xe "bốn bánh gắn máy" cho kịp hả trời?! Hahaha... Laughing Very Happy Laughing Very Happy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 23, 2012 8:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi ...Thái Ngố em xin thay mặt một người ( 12C ngày đó ...Cám ơn Tác Giả của THỜI KHÓA BIỂU YÊU THƯƠNG . Và cám ơn LÊ LỘC đã giúp tìm lại được những vần thơ ngày đó ...)

12C xưa cũng có mấy vần thơ gởi tặng lại Tác Giả và LÊ LỘC -

Chuyện ngày xưa bây giờ em mới hiểu .
Ta xa rồi kỷ niệm vẫn còn đây .
Bao yêu thương những tháng ngày ấp ủ .
Vẫn theo anh đến tận cuối chân trời

Ôi thương quá một chiều mưa lối nhỏ .
Ta bên nhau anh bước trước em sau .
Phút lặng im em chẳng nói nên lời .
Anh vẫn bước phía sau em lặng lẽ .

Lời yêu thương ngập ngừng theo dáng nhỏ
Mưa thì thầm anh chợt nói ...'' yêu em "
Tiếng mưa rơi hay con tim thổn thức
Em nghe rồi nhưng giả bộ làm lơ .

Đem thương nhớ chuyện vu vơ hờn giận
Anh lo lắng viết tình thư xin lỗi .
Em mỉm cười bẻn lẻn nhận tình thư
Thời khóa biểu yêu thương nay còn đó .

TUY XA RỒI MÀ VẪN GỌI TÊN NHAU .

12C xưa .

Hehehe - Em chỉ là người đưa bài dùm " người nớ " .
Rứa đó !!!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI