Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

SẤM ĐẤT

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 4:23 am    Tiêu đề: SẤM ĐẤT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


SẤM ĐẤT



trong vô cùng thinh lặng
sấm đất chợt trở mình
chở âm thanh nghèn nghẹn
buồn như lời tự tình
nồng nàn như hơi thở
phả xuống một bờ đau
âm ỉ trong lòng đất
suốt đời đi tìm nhau
rót nhẹ vào hư không
vỗ về quanh đồi dốc
vọng mãi những âm buồn
bật ra từ bờ ngực
ghì chặt vào bóng đêm
ủ nồng hơi thở lá
ấp ôm từng ngọn cỏ
ấp ôm từng đời cây
từng thanh...thanh âm sắc
đọng buồn trên phím nhớ
từng thanh...thanh âm muộn
đọng phiền dưới phím đau
từng thanh...thanh âm mõi
đọng lời nguyền gió trăng
trong tận cùng sâu thẩm
sấm đất chợt trở mình
rưng rứt một âm thương
rưng rưng ngàn âm nhớ
đã ươm mầm chia xa
nhấn hồn ta điên đảo
xoáy đời Anh giông bão
xoáy đời ta bão giông
kiếp sấm buồn như đất
kiếp sấm sầu như mây
kiếp sấm như đời núi
lặng trôi...theo tháng ngày
làm sao mà níu chặt
tiếng thở dài trăm năm
ta muốn làm kiếp sấm
một sấm đất mà thôi!
ru hồn anh nhè nhẹ
ru tình anh suốt đời
ta muốn làm kiếp sấm
một sấm đất mà thôi!
quẩn quanh bên anh mãi...
quấn quýt cùng anh thôi...

NGUYỆN LÀM SẤM ĐẤT ĐƯA NÔI
RU CÂY RU CỎ RU THỜI CÓ NHAU...

Sấm Đất(Tiếng thở dài, lời tự tình của đất)




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Ba 8 12, 2014 10:31 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 7:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGUYỆN LÀM SẤM ĐẤT ĐƯA NÔI
RU CÂY RU CỎ RU THỜI CÓ NHAU...

TA CÓ NHAU...CÓ NHAU...


Để rồi tình chạy còn đâu
Cây khô cỏ héo âu sầu hoang mang

Hết rồi anh ơi....



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 10:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tiểu thư ơi!Cảm ơn TTđã tặng O Ni 2 câu lục bát thật dễ thương

Để rồi tình chạy còn đâu
Cây khô cỏ héo âu sầu hoang mang.(T.Thư)

O ni tặng lại T.Thư 2 câu ni hỉ? Đừng hoang mang nửa O nớ hỉ

Khi người ban tặng niềm đau
Tình chưa đặt dấu chấm câu sau cùng



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 11:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tình ta như áng mây trôi
Bồng bềnh theo gió, để rồi về đâu.
Để cho mưa tới kéo mau
Kéo người tình cũ - buồn rầu vây quanh

Vậy thì tình cứ đi nhanh
Đừng quay trở lại - ta thành cô đơn
Dấu chấm giờ chỉ trống trơn
Không đầu không cuối không còn tình ơi


hihi...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 9:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O MM ơi!*TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN* nhưng*LÀM RĂNG MÀ QUÊN ĐƯỢC*
Cho nên mấy O banC mình cứ lơ lơ lửng lửng miết thôi.
THƯƠNG VỚI NHỚ ỨA HOÀI NHƯ THẠCH NHŨ
BUỒN NHƯ TA ! MÂY LẠC DƯỚI SƯỜN NON



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 10:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Trong hiu quạnh ta đi tìm lặng lẽ
Nhớ và thương ta vội vã lánh đi
Tình yêu đến để làm gì
Để buồn để nhớ làm chi đau lòng




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 3:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chít rùi, ngủ không được vào trong này đọc lại thơ 2 đứa, răng mà buồn rứa O hè?

M mô có tâm sự chi mô mà viết 'rầu rỉ râu ria ra rậm rạp rờm rà' luôn!

Hahaha....




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI